Chiều tối nay 03/01/2023, lực lượng chức năng đã điều động đến hiện trường thêm một số thiết bị để phục vụ công tác giải cứu em Hạo N. đang bị kẹt trong cọc bê tông suốt 4 ngày qua. Đêm nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục làm không ngừng nghỉ để giải cứu bé trai 10 tuổi. Cơ quan chức năng dự phòng cả phương án có mưa lớn.
Đến chiều 3/1/2023, lực lượng chức năng đã điều động đến hiện trường thêm một số thiết bị để phục vụ công tác giải cứu em N. (Ảnh TTXVN)
Đường kính trụ rỗng vỏn vẹn 25cm (Ảnh TN)
Em đọc trên Vietnamnet thì từ khi hay tin con trai rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen, anh T. bố bé trai 10 tuổi vẫn túc trực tại hiện trường chờ đợi. Dẫu niềm hy vọng quá mong manh, cha mẹ vẫn mong được đón con trở về. Gương mặt người cha đen sạm, khắc khổ, không giấu nổi nỗi lo âu thấp thỏm. Đã 4 ngày nay, mẹ bé N. ngất xỉu nhiều lần, rồi vẫn phải gượng dậy vì vẫn còn đứa con 1 tuổi cần có mẹ cha. Riêng anh T. có lúc mếu máo khi kể về lần cuối nghe tiếng con, nhưng trên khuôn mặt đen sạm nắng gió ấy chưa hề có một giọt nước mắt. Có lẽ trong sâu thẳm anh vẫn đang mong chờ và hy vọng.
Anh chia sẻ, bé N. thường chơi quanh xóm. Lúc nghe tin con trai rơi xuống ống trụ bê tông, anh hốt hoảng chạy lại hiện trường chỉ nghe tiếng con kêu cứu dưới hố. Người đàn ông mếu máo kể:
"Nghe báo tin, tôi hốt hoảng chạy lại và chỉ nghe con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, tôi không nghe tiếng con kêu cứu gì nữa".
Ảnh TN
Hoàn cảnh gia đình bé N. vô cùng khó khăn. Gia đình có hai người con, bé N. là con trai lớn, đang học lớp 5 tại một trường tiểu học trong xã. Vợ chồng họ có 1.000 mét vuông đất trồng ớt. Thế nhưng do trồng ớt không đạt nên rơi vào cảnh nợ nần. Hiện người mẹ phải nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi nên chủ yếu ở nhà làm nội trợ và chăm sóc hai anh em. Bé N. đang học lớp 5 trường tiểu học của xã. Nhắc đến con trai, người mẹ cho biết lúc sinh ra bé N. nặng 3,1kg, hiện dù 10 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 20 kg. Khi hay tin con gặp nạn, vợ chồng anh T. cứ nghĩ gần nhà không có trụ bê tông nào. Suốt những đêm qua, bố bé N. túc trực tại hiện trường với gương mặt thất thần. Nam ngoan, học khá. Mỗi ngày trước khi đi học, em thường ra chợ mua thức ăn sáng cho ba mẹ, cho em gái rồi mới đi học. Sau những ngày đêm ròng rã chờ đợi tin tức, cả gia đình chỉ còn biết chờ đợi vào phép màu. Người cha nhiều lần trách bản thân mải chạy theo công việc mưu sinh mà ít có thời gian để bên cạnh, chăm sóc con trai.
Mẹ bé N. nghẹn ngào bên sào phơi có cả đồ của con (Ảnh Vietnamnet)
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, theo VTC, Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình 1 căn nhà. Sau khi vụ việc ổn định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, cùng các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát, triển khai xây dựng nhà để gia đình sớm có nơi ở ổn định và đề xuất phương án hỗ trợ cho gia đình có công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống.
Ngôi nhà hiện tại của gia đình bé N. (Ảnh PNO)
Chiều tối hôm nay 3/1/2023, thời điểm đưa bé N. ra ngoài đã rất gần. Em đọc trên Tuổi Trẻ Online thì lực lượng cứu hộ tại Đồng Tháp sẽ có thể rút được ống bê-tông nơi bé 10 tuổi gặp nạn lên mặt đất. Sau khi đưa ống trụ bê tông lên mặt đất, lực lượng công binh của Quân khu 9 sẽ thực hiện nội soi thăm dò để xác định chính xác vị trí của bé trai. Tiếp đó, lực lượng công binh sẽ dùng các thiết bị chuyên dụng để cưa cắt ống trụ bê tông, thực hiện công tác cứu hộ bé N.
Bé N. rất nhỏ bé so với bạn bè cùng trang lứa (Ảnh VTC)
Chiều nay, trong quá trình cứu hộ, cơ quan chức năng đã hai lần thăm dò, dùng cả camera nhưng chưa phát hiện được gì. Công tác ưu tiên nhất hiện nay vẫn là cứu hộ và toàn bộ lực lượng đã cố gắng không ngừng nghỉ, không để công việc gián đoạn. Toàn bộ lực lượng đang gấp rút chạy đua với thời gian, đưa con trai sớm về nhà.
Đã 4 ngày trôi qua và mọi khả năng cứ hẹp dần, nhưng ai cũng mong mỏi sẽ có kỳ tích xảy ra trong ngày đầu năm. Dù chỉ 1% cơ hội nhưng vẫn cầu mong con bình an về sống trong ngôi nhà mới, đón một cái Tết ấm êm và đầy đủ hơn những năm trước.

