Bé trai đã qua đời vì lý do bị thiếu oxy do sự tắc trách của y tá bệnh viện
Dù đã đến bệnh viện lần thứ 3 trong trạng thái đau đẻ tới mức không còn đi bộ được nữa nhưng các y tá ở bệnh viện vẫn không cho người mẹ nhập viện vì cho rằng còn lâu người mẹ này mới sinh con được, kết quả cậu con trai đã qua đời do bị thiếu oxy.
Y tá bệnh viện đuổi về 3 lần vì lý do "còn lâu mới đẻ", lúc lên bàn sinh, bé trai đã tử vong trước khi chào đời
Theo đó, người mẹ 25 tuổi tên Adele Thomas chia sẻ rằng khi bắt đầu chuyển đạ, cô đã cùng chồng di chuyển đến Trung tâm Sinh sản Ystrad Fawr. Tuy nhiên 2 lần đầu, y tá nói rằng cô còn lâu mới đẻ nên đã cho cô về nhà, lần thứ 3 vì quá đau nên cô cùng chồng tiếp tục đến bệnh viện thì Adele Thomas vẫn nhận được sự từ chối hỗ trợ từ phía bệnh viện vì lý do như cũ và yêu cầu cô đi bộ đến trung tâm siêu thị Tesco để việc chuyển dạ diễn ra sớm hơn.
“Đến lần thứ 4 thì họ chấp nhận cho tôi vào phòng sinh. Tuy nhiên, nữ hộ sinh khá khó chịu. Cô ấy cáu gắt và quát cả mẹ tôi. Sau đó, nữ hộ sinh thứ 2 xuất hiện, họ tranh cãi với nhau và lấy tôi làm nơi trút giận. Có lúc họ đã đẩy chân của tôi cao tới mức đầu gối chạm vào vai”. Adele đau đớn chia sẻ.
Trong khi con trai chị Adele, Zak – Ezra, đang bị mắc kẹt lại trong cơ thể mẹ, hai nữ hộ sinh vẫn mải mê tranh luận xem có nên rạch tầng sinh môn hay không. "Khi con trai tôi đã ra được một phần thì các y tá lại tiếp tục tranh cãi vì muốn rạch tầng sinh môn nhưng điều này đối với họ dường như không quá vội vàng. Khi Zak chào đời, mặt con đỏ bừng, từ phần cổ trở xuống chân thì tái nhợt. Trông con như được làm bằng sứ".
Nguồn hình: kidspot
Hoang mang khi không biết con mình còn sống hay không
Sau khi con trai được đưa ra khỏi cơ thể tôi, các y tá đã bế Zak đến một căn phòng khác. 30 phút trôi qua, Adele và gia đình vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra. “Khi các bác sĩ làm việc trong phòng hồi sức, chồng tôi thấy con trai mình nằm trên bàn, hai nữ hộ sinh đang ngồi với nhau ở cuối phòng. Chồng tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu nhưng vẫn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Mãi cho đến khi con qua đời, các nhân viên ở phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện Royal Gwent mới thông báo cho chồng tôi. Chúng tôi được ôm con lần đầu cũng là lần cuối cùng".
Nguồn hình: kidspot
Bệnh viện gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất
Sau khi con trai mình qua đời, vợ chồng Adele đã tham gia một cuộc điều tra về cái chết của Zak. Thời gian trôi qua, đôi vợ chồng trẻ vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra với con mình trong phòng hồi sức, cho đến khi Hội đồng Y tế Đại học Aneurin Bevan điều tra và công bố báo cáo. Khi hai bác sĩ tại bệnh viện đến hỗ trợ các y tá, họ báo cáo rằng họ cảm thấy các y tá “không quan tâm” và “thiếu khẩn trương” đối với tình trạng của sản phụ.
Nguồn hình: kidspot
Báo cáo cũng cho biết các y tá đã không theo dõi nhịp tim của Zak một cách chính xác và kết quả là Zak bị thiếu oxy khi vừa mới sinh ra.
Hội đồng Y tế cho biết: “Kết quả điều tra đã được chia sẻ công khai với cha mẹ của Zak và hội đồng y tế đã chân thành xin lỗi vì những sai sót trong việc chăm sóc. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến cha mẹ và gia đình của Zak.”


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1