Rất nhiều ông bố bà mẹ khi được hỏi lý do sinh con thứ hai, đã không ngần ngại trả lời, rằng để sau này, khi cha mẹ không còn nữa, thì con không phải một mình, mà có anh có em, có chị có em.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Và họ đưa ra rất nhiều lý do cho việc không nên sinh thêm con thứ hai.

1/ Anh em ai đầy nồi nấy

hình ảnh

Một số người cho rằng, anh em, chị em, lúc còn ở với cha mẹ có thể rất tình cảm, rất yêu thương nhau, nhưng khi họ đã có vợ có chồng, có gia đình riêng và trách nhiệm lo toan cho con cái, thì hầu hết đều phai nhạt tình cảm. Thậm chí, có người thân là anh chị em ruột còn chẳng quan tâm đến nhau, tranh giành tài sản cha mẹ để lại đến mức đánh nhau, đưa nhau ra tòa và trở thành kẻ thù, suốt đời không nhìn mặt nhau. Vậy là, khi cha mẹ sinh thêm con, cũng chỉ muốn con cái mình sau này không phải lủi thủi cô đơn một mình vì không có anh chị em, nhưng lại đem đến một bi kịch khác.

2/ Cha mẹ đối mặt với việc con so bì tỵ nạnh

Cũng có người cho rằng, đông con chưa hẳn đã tốt. Đã không ít trường hợp khi cha mẹ già đi, ốm  đau, bệnh tật, con cái không những không hiếu thuận chăm sóc cha mẹ mà còn tỵ nạnh đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Khi có nhiều con, cha mẹ giàu có hay nghèo khổ đều đối mặt với nhiều bi kịch. Nghèo khổ thì con cái bỏ bê không nhìn ngó chăm sóc, giàu có thì con cái tranh giành tài sản.

hình ảnh

Rồi thì chưa kể, cha mẹ có cho đứa con này thứ này nhưng lại không cho đứa con khác cũng món ấy, thì thể nào trong nhà cũng có chuyện, cũng xào xáo. Chẳng hạn như lúc anh/chị lấy vợ lấy chồng, lúc này cha mẹ còn làm ăn khấm khá, có chút của cải, cho nhiều, nhưng lúc đứa em đám cưới, cha mẹ đã không như ngày xưa, cho con có ít đi, thì chắc gì con đã vui vẻ đón nhận mà không làu bàu rằng cha mẹ thiên vị, thương anh/chị hơn, cho của cải quà cáp nhiều hơn. Thậm chí có những đứa con còn “quậy” cha mẹ cho đến khi cha mẹ tìm mọi cách, kể cả vay mượn để cho họ nhiều như đã từng cho anh/chị họ trước đó thì mới thôi. Làm cha mẹ, dù cho có đối xử công bằng với các con, có yêu thương chúng ngang bằng nhau thì các con cũng không bao giờ hiểu điều đó mà luôn so bì tỵ nạnh khiến cha mẹ đau lòng.

hình ảnh

Trong xã hội này, không ai có thể đồng hành với ai cả đời. Không phải không có nhưng thực sự là rất hiếm trường hợp anh chị em yêu thương nhau, che chở nhau và đồng hành với nhau suốt đời. Hầu hết đều vì lợi ích, hay vì chồng, vì vợ của mình để rồi quay lưng lại với người là anh, là chị, là em của mình mà trước đó từng rất gắn bó, yêu thương.

Đọc xong những điều này, liệu các mẹ có muốn sinh thêm con thứ hai, thứ ba?

Tuy rằng có người cho rằng không nên sinh con thứ hai, thứ ba, nhưng vẫn có nhiều ông bố bà mẹ chấp nhận sinh thêm con chỉ vì lo rằng sau này về già, không có con cái làm nơi nương tựa. Thực ra thì, nếu sinh thêm con chỉ vì để sau này có người chăm sóc mình, cha mẹ vô hình trung đã đặt lên vai con cái gánh nặng trong khi chúng còn có cả một gia đình riêng để lo toan. Thay vì nghĩ đến việc sinh thêm con nhằm có người chăm sóc khi về già, để rồi phải chịu nhiều áp lực về kinh tế, thời gian, đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe… các ông bố bà mẹ có thể lập kế hoạch cho mình khi tuổi già kéo đến. Tích cực tập thể dục để khỏe mạnh, có khoản tiền tiết kiệm để dành phòng khi ốm đau, học cách tự chăm sóc mình… là những điều cha mẹ có thể làm.

Mặc dù nói như thế nhưng nếu điều kiện kinh tế cho phép, lại có tình yêu vô bờ bến với trẻ con thì việc có thêm con thứ hai, thứ ba thật sự là niềm hạnh phúc của những người làm cha mẹ khi xung quanh họ có những thiên thần đáng yêu luôn líu lo, làm mọi mệt nhọc tan biến. Có thêm con, cha mẹ cũng sẽ biết hy sinh nhiều hơn, biết học cách thay đổi và học cách chấp nhận.

Khi đứng trước lựa chọn có nên sinh thêm con thứ hai, thứ ba hay không, chắc hẳn là nhiều người sẽ cân nhắc rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, dù là quyết định thế nào đi chăng nữa, cha mẹ cũng nên bớt kỳ vọng, ít phàn nàn, nỗ lực và yêu thương nhiều hơn.