Sinh nở rõ ràng là bước qua một ngưỡng cửa khác, những người mẹ luôn nói về điều đó và cánh đàn ông luôn gật gù ra vẻ biết rồi, nhưng chỉ khi nào trải qua thì họ mới có thể hiểu cảm giác của người phụ nữ sinh con

Khuôn mặt của người mẹ nhăn lại vì bối rối khi bàn tay cô chạm vào thứ gì đó rất nóng, cô nghĩ là một chai nước nóng. Liền sau đó là những khoảnh khắc lướt qua thật nhanh khi sản phụ gặp biến chứng gây tê ngoài màng cứng khi sinh con. Tưởng chừng như mọi thứ đều nằm trong dự liệu nhưng biến chứng đã khiến người mẹ gần như chết đi sống lại trong cuộc sinh.

hình ảnh

Người mẹ chọn đẻ thường không đau

Khi người mẹ trẻ Jessica ở tiểu bang New South Wales (nước Úc) chạm vào “chai nước nóng” trên bàn sinh, cô cảm thấy khó hiểu bởi  cô chưa từng thấy ai mang nó vào phòng sinh nở và nó chắc chắn không phải là một phần trong kế hoạch sinh nở của cô .

Chỉ đến khi Jessica nhìn xuống, cô mới nhận ra mình không chạm vào chai nước nóng - cô đang chạm vào chân mình. Thật bất ngờ là khi sản phụ cố gắng nhúc nhích cánh tay thì toàn thân cô cứng như đá và bất động. Các bác sĩ thử nhéo và chạm nước đá lên người sản phụ nhưng Jessica không cảm nhận được bất cứ điều gì.

hình ảnh

Jessica đã mang thai hơn 41 tuần khi cô chuyển dạ vào khoảng 9 giờ sáng giữa tháng sáu vừa qua. Vào thời điểm đó, người mẹ lần đầu tiên có chút sợ hãi về nỗi đau sắp tới, nhưng cô đã hào hứng hơn khi gặp bé con của mình. Vài giờ sau, cô được tiêm thuốc tê vì các cơn co thắt đã bắt đầu đến và trở nên đau đớn hơn. Gây tê màng cứng là một phần trong kế hoạch đẻ không đau của Jessica nên cô không lo lắng khi bác sĩ đưa kim vào cột sống.

Lúc đầu, Jessica cảm thấy như điều này sẽ giúp cô sinh thường không đau vì sau khi gây tê xong, cô không còn cảm nhận được cơn co thắt của mình nữa. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra rằng có điều gì đó không ổn - cô không thể cảm thấy bất cứ điều gì, tay chân cũng không thể cử động. Một điều hết sức vô lý vì gây tê màng cứng chỉ làm mất cảm giác ở phần dưới.

hình ảnh

Các bác sĩ ngay lập tức đẩy sản phụ gặp biến chứng gây tê ngoài màng cứng khi sinh con vào phòng mổ bắt con, thay vì cuộc sinh thường như dự liệu. Tâm trí người mẹ hoàn toàn tập trung vào đứa con của mình, Jessica không lo lắng về cơ thể gần như bị liệt của mình mà chỉ lo về sự an toàn của em bé. Chỉ sau khi con trai chào đời, người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, Jessica bắt đầu cảm thấy đau nhói ở đầu - tệ hơn cả cơn đau chuyển dạ hay bất kỳ cơn đau đầu nào cô từng gặp phải. Hóa ra bác sĩ đã chọc thủng dịch tủy sống của Jessica khi gây tê màng cứng. Cây kim đã đi quá xa.

Jessica được thông báo rằng dịch tủy sống hiện đang rò rỉ ra khỏi cơ thể, điều đó có nghĩa là cô cần phải nằm yên cho đến sáng hôm sau. Jessica bị bỏ lại một mình qua đêm với đứa con trai bé bỏng trên giường bệnh viện. Không một y tá nào ở lại hỗ trợ, không có người thân nào bên cạnh vì quy định xung quanh dịch bệnh lúc ấy.

hình ảnh

“Tôi không thể ngồi dậy được. Tôi cảm thấy mình là người mẹ tồi tệ nhất và không xứng đáng với con. Tôi cảm thấy rất cô đơn, sợ hãi và choáng ngợp. Người ta nói về những cái ôm đầu tiên giữa mẹ và con, cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tửvới bạn về bong bóng tình yêu và tôi không bao giờ cảm thấy điều đó. Đêm đầu tiên với con trai tôi đầy căng thẳng, nước mắt và những ký ức tồi tệ. Đây sẽ luôn là điều tôi nhớ cho đứa con đầu lòng của mình.”, người mẹ trẻ rùng mình nhớ lại.

Rất may, sáng hôm sau, Jessica đã có thể nhờ sự giúp đỡ của nhân viên y tế để sắp xếp một căn phòng nơi chồng cô có thể chăm sóc em bé của họ. Cô đã được xuất viện vào ngày hôm sau - nhưng tiếp tục bị đau lưng dữ dội. Cuối cùng, Jessica không còn cách nào khác là phải quay lại bệnh viện vì cô chắc chắn mình bị tổn thương thần kinh ở lưng và chân.

Đã 1 tháng trôi qua, sản phụ gặp biến chứng gây tê ngoài màng cứng khi sinh con vẫn đang ở trong bệnh viện để cố gắng khắc phục cơn đau thần kinh ở lưng. Điều Jessica cảm thấy phiền lòng nhất là không thể tự tay chăm sóc con, ngay cả việc ngồi dậy và đứng lên bây giờ đối với bà mẹ trẻ cũng đã rất khó khăn và đầy đau đớn. Dẫu rằng biến chứng lúc nào cũng có thể xảy ra khi sinh, nhưng người mẹ khi sinh con là đã đánh cược toàn bộ mạng sống, cơ thể của mình. Rất may là chồng Jessica vô cùng thông cảm cho vợ và đảm nhiệm việc chăm sóc cho cả em bé mới sinh và vợ.

Bài và ảnh tổng hợp từ KP