Pha chốt hạ trong bài văn miêu tả về người bố khiến người đọc đỡ không kịp của cô bé học sinh tiểu học
Với đề bài “Miêu tả về một người lao động trí óc mà em biết”, mới đây cư dân mạng truyền tay bài văn của cô bé học sinh tiểu học miêu tả về người bố làm nghề kiến trúc sư của mình với phần hạ chốt siêu lầy đã khiến nhiều người không khỏi bật cười vì lời văn đậm chất thật và hóm hỉnh của mình.
Bố thiết kế nhà cực đẹp, cũng có người bảo không đẹp nhưng bố em cũng kệ
Lời mở đầu của bài văn miêu tả về người bố làm kiến trúc sư của cô bé với giọng văn rất hào sảng, đầy tự hào: “Người bố lao động trí óc mà em biết là bố em. Bố em làm nghề kiến trúc sư, bố em năm nay 39 tuổi”.
Tuy nhiên có vẻ như cô con gái cũng rất thấu hiểu tình trạng công việc của bố nên đã có phần miêu tả chi tiết như: “"Hằng ngày bố em thiết kế nhà cực đẹp, có người còn bảo là nhà đẹp, và cũng có người bảo không đẹp nhưng không sao sẽ có người mua thôi”.
Bài văn cô bé tiểu học miêu tả công việc của người bố. Nguồn hình: Internet
Đọc đến này nhiều người cảm nhận được cô bé là người sống rất tình cảm, dù còn nhỏ nhưng đã biết quan tâm đến công việc hàng ngày của bố, chẳng trách mà người ta vẫn nói đời người đàn ông nhất định phải sinh được 1 cô con con gái là vì lý do này các ông bố ạ. Nói chứ làm gì thì làm, cứ về đến nhà có cô công chúa cứ ríu rít hỏi hôm nay bố có ký được hợp đồng nào không hay bố có mệt không là mát ruột mát gan rồi các bố nhỉ.
Và phần chốt hạ bất ngờ khiến người đọc đỡ không kịp
Tuy nhiên mọi thứ chưa dừng ở đó, mặc dù trong bài văn miêu tả, cô bé cho biết: “Bố em làm việc vẫn ổn, và cũng có lúc thứ bảy, chủ nhật bố em cũng chỉ chơi với em hai ngày thôi rồi đến thứ hai là bố em đi làm tiếp”, nhưng có một vấn đề khiến người đọc không khỏi bất ngờ về cái kết đó là “Em thấy công việc cũng vui nhưng lớn lên em làm việc khác”.
Từ đầu đến giữa bài, người đọc thấy được sự miêu tả đầy tự hào và hào hứng về công việc của người bố nhưng đến cuối bài, câu chốt hạ đậm tính “bẻ lái” của cô bé thực sự khiến cư dân mạng không nhịn được cười. Bài văn hiện được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội vì sự hóm hỉm, đáng yêu trong lối tư duy của cô bé tiểu học này. Dù cho rằng công việc của bố cũng vui và không hề nhàm chán nhưng cô bé khẳng định chắc nịch mình sẽ làm việc khác. Có lẽ phải “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, vì những áp lực vô hình của người bố trong công việc làm kiến trúc sư người ngoài có thể không biết được, chỉ những người cùng sống chung dưới một mái nhà như cô con gái của ông bố này mới thấu hiểu được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1