Không ít gia đình trẻ chọn cách gửi con cho ông bà, còn bản thân mình thì đi xa kiếm sống, cầu mong con được đầy đủ hơn đời cha mẹ.
Mới đây, một vụ việc đau lòng gia đình ở Hành Dương, Hồ Nam đã khiến mạng xã hội đại lục chú ý. Đoạn clip do chính mẹ ruột của bé trai chia sẻ. Video giám sát gia đình đã ghi lại cảnh tượng gây sốc: một đứa trẻ hai tuổi đang đứng bên đường, bà nội bên cạnh bất ngờ bước tới hất khiến đứa trẻ ngã xuống đất. Sau khi cảnh tượng này bị mẹ của đứa trẻ phát hiện, cô đã tức giận đăng tải lên mạng, gây ra sự chú ý và bàn tán rộng rãi trong xã hội.
Ảnh Sina
Trong video, một cậu bé dễ thương đang chơi đùa trước sân thì bị bà nội “nựng” vào mặt 2 cái, sau đó bị bà tung cước một phát nữa. Đứa trẻ bị ngã xuống đất đang khóc rất đau lòng, nhưng bà cụ vẫn không quan tâm, không hề tỏ ra thương xót mà tiếp tục hành vi của mình.
Cảnh tượng này rất đau lòng. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng, dường như xé nát trái tim của mọi người. Làm sao có người có thể đối xử với cháu trai mình như vậy? Người mẹ cho biết cô xa nhà và làm việc ở Quảng Đông. Vừa rồi nhớ con nên bật camera ở nhà xem cho đỡ nhớ, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này.
Ảnh Sina
Sau khi tìm hiểu, hóa ra bố mẹ và ông nội của đứa trẻ đang đi làm ở nơi khác, để bà nội một mình chăm sóc đứa trẻ. Được biết, bà cụ đã dùng biện pháp cực đoan vì lo lắng cho sự an toàn của cháu mình bên lề đường. Bà nói rằng hay có xe chạy ngang qua, mặc dù đã nhắc nhở nhưng cháu bé vẫn không chịu vào trong nhà. Tuy hành vi này được thúc đẩy bởi mối lo ngại về sự an toàn của trẻ em nhưng phương pháp này quá quyết liệt. Sau sự việc, người bà đã suy ngẫm về hành vi của mình và lên tiếng trước dư luận. Bà bày tỏ sự yêu thương các con và sự bất lực của mình nhưng cũng thừa nhận hành vi của mình là sai trái. Bà cho biết bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc trước áp lực nuôi cháu một mình dẫn đến sự việc đáng tiếc. Cư dân mạng cũng chia ra 2 luồng ý kiến khác nhau:
“Tôi không tin bà nội này lại yêu con, yêu cháu của mình. Tôi một mình làm việc, một mình chăm sóc hai đứa con, dù có gắt gỏng đến đâu, tôi cũng không bao giờ đối xử con như vậy.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy, cách nhau một thế hệ, ông bà thường sẽ bao dung cho cháu hơn con mình. Nếu sau này đứa trẻ lớn lên và xem tin tức trên mạng, liệu nó có đối xử với bà như thế không?”
“Mẹ tôi nuôi hai đứa con, có khi chúng nó không vâng lời, dù đã bảo mấy lần cũng không chịu nghe, mẹ tôi sẽ mắng, chứ không làm như thế này. Có lẽ bà cụ kia đã quá nóng nảy rồi”
“Bà lão hoàn toàn thụ động trong việc chăm sóc cháu, có lẽ là bị con cái ấn cho chứ không phải tự nguyện, nên cũng có khi nổi nóng.”
Ảnh Sina
“Có lẽ bà thực sự lo lắng khi đường không an toàn, tôi không nghĩ bà sai, khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đối xử còn mạnh hơn thế này. Bà thực sự không thể kiềm chế được bản thân khi gặp áp lực lớn.”
“Ngày xưa cũng thế này thôi mà, khi đông con, cha mẹ không có thời gian chăm sóc nên giao cho ông hoặc bà chăm sóc. Hồi nhỏ tôi thường bị bà nội đ.ánh, nhưng bà cũng rất quý tôi, và tôi cũng rất yêu bà.”
“Chao ôi, việc chăm trẻ đôi khi quả thật là bực bội nhưng chỉ những ai đã nuôi dạy con nhỏ thực sự hiểu được nỗi buồn khôn tả này! Nhưng dù thế nào đi nữa, bà cũng nên đối xử tốt với cháu mình, điều đó thực sự không hề dễ dàng!”
Cùng lúc đó, mẹ của đứa trẻ cũng bày tỏ lập trường của mình. Đối mặt với việc con mình bị “nựng”, cô vô cùng đau buồn và tức giận nên quyết định tự mình đưa đứa trẻ về sống với mình và cắt đứt quan hệ với mẹ chồng. Cô cũng trả lời câu hỏi của cư dân mạng về việc tại sao không giữ con bên mình. Hóa ra bố của đứa trẻ có tính cách y như bà nội, thường xuyên có hành vi thô lỗ với vợ mình, vì thế nên mẹ mới phải rời nhà xa con. Cô cho biết:
“Tới nước này thì tôi không nhịn được. Không phải tôi không muốn đưa con đi theo mình. Tôi thường xuyên bị như vậy khi ở nhà, nhưng người vung tay là bố của con tôi”.
Mặc dù mẹ của đứa trẻ không thể hiện rõ ràng nhưng từ video và phản ứng của người mẹ, chúng ta có thể biết rất rõ một sự thật: bà nội trong video không phải là lần đầu tiên “nựng” cháu trai mình. Nhưng lần này mẹ của bé nhìn thấy, người mẹ thấy thương con và không thể chịu đựng được nữa nên đã đăng video lên mạng.
Ảnh Sina
Còn tại sao mẹ không ở nhà chăm sóc con, hoặc đi làm thì cũng đem con theo? Ý tứ trong lời nói của người mẹ khốn khổ cũng rất rõ ràng, cô không nhịn được, thường xuyên bị chồng “nựng” ở nhà, vì thế chọn cách ra ngoài làm việc. Nhưng cô không bao giờ tưởng tượng được rằng dù cô thoát được nhưng con trẻ sẽ phải đau khổ vì tuổi còn nhỏ không có bố mẹ bên cạnh, không những không nhận được tình thương từ cha mẹ mà còn bị chính bà nội của mình “nựng” đến rơi nước mắt.
Dường như tính cách của bố đứa trẻ, theo mô tả của người mẹ, được “thừa hưởng” từ chính bà nội. Hành vi như vậy chẳng những làm tổn thương người thân của mình, mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Mà bằng chứng rõ ràng nhất là cách bố bé 2 tuổi đối xử với mẹ nó. Nếu không tách rời bé trai khỏi bà nội, chính nó sau này cũng sẽ đối xử với người thân của mình như vậy. Trong đoạn clip, đứa trẻ suốt cả quá trình đều khóc không ngừng, khi đối mặt với tiếng khóc của cháu trai mình, bà lão không hề thương xót mà lại chọn cách “nựng” lần nữa, trái tim bà thực sự sắt đá sao? Phải chăng chỉ vì chăm cháu quá mệt mỏi? Phải chăng là không hài lòng con dâu bỏ đi v.ứt cháu cho mình? Bà lão đẩy cháu trai ngã xuống đất, còn con trai bà lại lấy vợ làm bao cát, đến nỗi mẹ đứa trẻ không dám ở nhà, một gia đình như vậy quả thực hiếm có. Cư dân mạng rất tò mò ở đây, ông nội của đứa trẻ đã đi đâu? Ông nghĩ gì về việc vợ đối với cháu trai mình?
Sự việc này khiến các bậc làm cha mẹ phải suy nghĩ sâu sắc về những khó khăn khi nuôi dạy con cái. Nhiều người bắt đầu thảo luận về cách cân bằng áp lực gia đình, công việc và nuôi dạy con cái. Đặc biệt trong văn hóa truyền thống, ông bà thường đảm nhận trách nhiệm chăm sóc con cháu, nhưng với tốc độ phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại, liệu mô hình này có còn phù hợp? Mặc dù sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình là rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, nhưng căng thẳng quá mức và các phương pháp giáo dục không phù hợp có thể dẫn đến những hậu quả bất lợi. Trẻ em nên được lớn lên trong một môi trường tràn đầy tình yêu thương và sự tôn trọng. Giữa sự bận rộn và áp lực, chúng ta không nên quên rằng điều quan trọng nhất là cho con một môi trường yêu thương, an toàn để lớn lên.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1