Việc giáo dục con cái là ưu tiên hàng đầu của mỗi gia đình, cha mẹ nào cũng mong con mình học hành tới nơi tới chốn, đậu vào trường đại học danh tiếng, tìm được công việc tốt.
Tuy nhiên, những đứa trẻ có tính tự giác, tự chủ, học giỏi đều là “con người ta”. Áp lực lớn nhất của những bậc phụ huynh dạy con nhà mình là khi dạy kèm cho con.
Tôi nhớ có một bậc cha mẹ đã miêu tả rất hay, nếu ở nhà không nhắc đến việc học thì cha mẹ con cái hòa thuận, gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng một khi cha mẹ dạy con thì thế nào cũng trở mặt nhau. Trên thực tế, dạy kèm trẻ làm bài tập về nhà cũng là một công việc tốn nhiều công sức, thậm chí có phụ huynh còn mất kiên nhẫn đến mức huyết áp tăng cao, phải nhập viện.
Để tránh tình cảm mẹ con sứt mẻ, một người mẹ quyết định giao nhiệm vụ dạy con trai nhỏ học cho con gái lớn. Bình thường em trai khá nghe lời chị, không ngờ sau một buổi dạy kèm, chị gái lại tức giận bật khóc. nhìn em trai mình. Người mẹ từ xa nhìn 2 con cố nén đau thương không can thiệp, bởi vì bà biết rằng nếu không như vậy thì bà sẽ ở vị trí của cô con gái lớn kia.
Ảnh BJH
Hình ảnh do mẹ chia sẻ cho thấy khung ảnh khá hiền hòa như bất cứ gia đình nào. Chị gái đang giúp em trai làm bài tập, mặc áo khoác màu xanh, buộc tóc đuôi ngựa dài, là một cô gái rất giản dị.
Đứa em trai có vẻ kém tuổi chị rất nhiều, khoảng 6-7 tuổi, mặc áo khoác kaki cotton, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Cô chị đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy căm hận, đưa tay túm tóc em trai mình và kéo mạnh xuống. Em trai không né tránh cũng không chống cự, chỉ mặc cho chị gái muốn làm gì thì làm. Nó chỉ chớp mắt, đứng đó, vẻ mặt bướng bỉnh. Mặc dù người đang bị phạt là cậu em nhưng nó không hề khóc, mà người nước mắt nước mũi tèm lem lại là chị gái.
Ảnh BJH
Mẹ đứng sang một bên quay video mà không nói một lời hay chặn lại. Đêm hôm trước mẹ đã nói với chị gái rằng nếu chịu giúp kèm làm bài tập về nhà thì mỗi tháng sẽ được 200 nghìn, cô bé đã đồng ý. Chị gái hỏi nếu em trai không nghe lời thì có được phép phạt không, mẹ nói miễn không nhập viện là được. Thế là ngày hôm sau chị gái chính thức dạy em ở nhà. Không ngờ mới chỉ buổi đầu tiên đã tức giận đến mức bật khóc. Còn em trai lại có biểu cảm vô tri và sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt từ chị mình.
Mẹ thấy cảnh đó cũng không xót ruột lắm. Bà cho biết, bà thường xuyên phạt con trai khi nó không làm bài tập về nhà. Cậu bé quá nghịch ngợm và răn phạt cũng chẳng sợ. Người mẹ cuối cùng nghĩ tới chị gái có thể trị được em trai mình nên mới nhờ con gái dạy kèm, nhưng có vẻ “thương vụ” này đã thất bại ngay từ giai đoạn đầu.
Ảnh BJH
Cư dân mạng sau khi xem xong bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc:
“Chẳng hiểu sao đứa sau của tôi cũng thế. Đứa đầu rất tự giác, tôi chưa bao giờ phiền lòng về chuyện học hành của nó nhưng đứa thứ hai thì rất lười. Tôi nhờ con cả dạy kèm cho đứa thứ hai, kết quả là chưa đến 20 phút thì hai đứa đã khóc đến sưng cả mặt mũi.”
“Dù sao cách này cũng không đúng, chị gái chịu áp lực học tập và phải dạy kèm cho em trai, bố mẹ quá dễ dãi, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học của chị gái.”
“200 nghìn tưởng dễ kiếm lắm sao, chắc cô bé đang nghĩ như vậy.”
Thực tế, trẻ nên phát triển thói quen học tập độc lập ngay từ khi còn nhỏ. Cha mẹ nên để trẻ trải nghiệm niềm vui học tập, đặt ra cho trẻ một số mục tiêu nhỏ, có thể khen thưởng phù hợp và hướng dẫn từng bước một, dần dần trẻ sẽ có cảm giác đạt được thành quả trong học tập và sẽ yêu thích việc học.Thường xuyên mắng mỏ hay trừng phạt là điều không nên, nó làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, làm giảm đi sự nhiệt tình của trẻ, đôi khi còn có thể gây ra tâm lý nổi loạn, nếu trẻ chán học và chống cự thì sẽ rất phiền phức.

