Lấy chồng xa là một canh bạc lớn, thậm chí có thể nói mười lần thì chín lần, xác suất thắng rất nhỏ.
Sở dĩ trên mạng có những tranh cãi như vậy cũng liên quan đến cuộc sống thực tế, nhìn những bạn nữ lấy chồng xa, dù gia đình nhà chồng có đối xử tốt với họ thì vẫn có sự tiếc nuối trong lòng.
Người trực quan nhất trong số họ chính là cha mẹ, người phụ nữ từ lúc lấy chồng đi xa đã định sẵn sẽ không tiếp xúc nhiều với cha mẹ, đặc biệt là khi đến tuổi trung niên, vướng víu con nhỏ, không thể làm theo ý mình muốn.
Thực ra giao thông bây giờ phát triển, đi đâu thì chỉ cần vé máy bay hay vé tàu, nếu có ô tô riêng thì không thành vấn đề. Nhưng đời thực không phải như vậy, một khi khoảng cách hai bên quá xa, lúc còn trẻ có thể sẽ chăm chỉ về nhà, nhưng sau này có thể sẽ khó khăn, việc liên lạc với người thân chỉ có thể kéo dài hai thế hệ.
Ảnh Sina
Mới đây, một cư dân mạng làm MC ở An Huy đăng video, chị gái lấy chồng xa, em trai không muốn rời xa cô. Người đàn ông trưởng thành bật khóc, ai cũng không dỗ được kể cả cha mẹ.
Được biết, cô dâu chú rể quen nhau từ thời đại học, sau nhiều năm yêu xa, cuối cùng họ đã quyết định về chung một nhà. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra suôn sẻ, bố mẹ cũng không phản đối nhiều, có thể thấy gia đình cô dâu rất coi trọng chú rể.
Về việc tổ chức đám cưới, hai bên cũng đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, trước tiên tổ chức ở nhà vợ, sau đó đãi ở khách sạn. Vì quê của 2 người xa nhau cả ngàn cây số nên sau khi đãi tiệc thì ngày hôm sau làm lễ xuất giá nhà trai. Sính vật và các nghi lễ đều đầy đủ, có thể nói là thể hiện sự tôn trọng rất lớn của nhà trai dành cho cô dâu.
Ngày cưới, khi chú rể đến đón cô dâu tại nhà, cô dâu vừa lên xe cưới không thấy em trai đến tiễn, hỏi mãi mới biết anh ta đang khóc.
Ảnh Sina
Nhưng chị gái thật sự muốn tạm biệt em trai mình nên nán lại đợi. Ai biết được hơn mười phút, em trai cô dâu đi tới, thấy chị càng khóc to hơn.
Thấy vậy, những người khác cũng đưa ra lời an ủi, nói chị đi lấy chồng là chuyện tốt, thân là em trai ruột của cô dâu nên vui vẻ, sao có thể khóc như vậy?
Những người khác càng cố gắng khuyên nhủ thì em trai càng khóc, chú rể nhìn thấy cảnh tượng này ngơ ngác không biết phải an ủi em vợ như thế nào. Anh bày tỏ lời hứa một cách trịnh trọng:
“Cậu đừng lo lắng, hãy để chị gái cậu cho tôi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cô ấy về nhà gặp cậu, để gia đình được đoàn tụ.”
Ảnh Sina
Thấy em trai vẫn khóc, cô dâu ở trong xe cũng lên tiếng yêu cầu anh đừng khóc, không ngờ anh ta vẫn không chịu nghe, tiếng khóc lại càng nức nở.
“Chị đi thì chị lại về, mày làm gì mà khóc thế? Mày ăn đò.n chưa đủ sao, lớn rồi khóc khóc cái gì?”
Lời nói đột ngột của cô dâu khiến mọi người bật cười, em trai cũng ngừng khóc rồi rời bịn rịn rời xa, cuối cùng để xe dâu đưa đi đúng giờ..
Nhìn vào đoạn clip, cô dâu chắc hẳn rất hài lòng với chú rể, trên môi nở nụ cười và niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Hơn nữa, có lẽ trong gia đình này và gia đình nhỏ sắp được gầ dựng, cô là người duy nhất có thể khống chế được những người đàn ông trong nhà.
Ảnh Sina
Những người quan sát cuộc sống một cách cẩn thận sẽ thấy rằng anh chị em ở nhà hay chí chóe thường có mối quan hệ tốt hơn khi trưởng thành. Mặc dù không ưa nhau nhưng nếu anh chị em thực sự rời đi, họ vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Từ tình huống tại hiện trường có thể thấy, người em này chắc chắn có tình cảm sâu đậm với chị gái, bố mẹ cũng không khóc nhưng em trai lại đặc biệt đau lòng. Cha mẹ thuyết phục không được, người thân cũng như bạn bè cũng không làm gì để thuyết phục được, cuối cùng chị gái lên tiếng và khiến mọi người vui vẻ chỉ bằng một câu nói, và cuối cùng là em trai ngừng khóc. Một câu nói đầy sát thương nhưng có tác dụng hơn vạn lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, có lẽ chỉ có chị gái mới thực sự biết rõ “chiêu” nào hữu hiệu với em trai mình.

