Khi nhớ về người thân yêu, điều chúng ta nghĩ đến chẳng những là khuôn mặt, lời nói mà còn là những món ăn, đồ vật gắn liền với họ.
Dưới đây là một câu chuyện buồn về những chiếc bánh xếp. Có vẻ như đĩa bánh này không khác gì những chiếc bánh chúng ta thường ăn ở nhà. Tuy nhiên, đĩa bánh mà chúng ta đang nói đến hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt. Vì người làm ra chúng là một người mẹ không may đã qua đời cách đây 8 tháng. Trước khi đi, cô đã làm rất nhiều món bánh mà con ưa thích, bảo quản trong ngăn đá. Cô có một đứa con trai đặc biệt thích món bánh xếp này, vì vậy khi cậu bé đạt thành tích trong cuộc thi cấp trường, bố cậu đã tặng cậu món bánh của mẹ. Những gì xảy ra trước mắt lại khiến anh đau lòng vô cùng.
Ảnh BJH
Trong đoạn clip do người cha chia sẻ, một cậu bé trông gầy gò, mặc áo màu đỏ, đeo kính, đang ngơ ngác nhìn đĩa bánh trên bàn. Lúc này, cha cậu mới nói với cậu rằng bánh mẹ làm để trong tủ lạnh, để lâu quá sợ hư, hôm nay là ngày đặc biệt nên lấy ra nấu. Đây là món bánh mẹ làm khi còn sống, con sẽ không bao giờ được ăn nữa.
Cậu bé ngơ ngác nhìn những chiếc bánh trên đĩa. Sau khi nghe những lời bố vừa nói, đứa trẻ không khỏi rơi nước mắt. Nó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, quay người vào một góc. Đĩa bánh hấp vẫn còn nguyên trên bàn ăn.
Ảnh BJH
Đứa trẻ không nói một lời nào và có vẻ lầm lì. Chắc hẳn cái ch.ết của mẹ đã ảnh hưởng nặng nề đến nó. Hôm nay nhìn thấy bánh mẹ làm, nó không khỏi nghĩ đến mẹ, không nỡ ăn. Vì ăn xong sẽ biến mất, cậu bé sẽ không bao giờ nếm lại hương vị mẹ làm ra.
Ảnh BJH
Cư dân mạng không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều ngườicho rằng những chiếc bánh này không được gọi là đồ ăn mà gọi là khao khát. Một số cho rằng đĩa bánh này đáng lẽ không nên hấp chín, mà cứ giữ đó trong tủ lạnh, như lời chứng rằng mẹ vẫn còn đâu đó trong nhà.
Bởi vì mẹ là tất cả của con, khi mẹ không còn nữa thì bầu trời của con cũng sụp đổ. Người mẹ đóng vai trò quan trọng trong trái tim con, không ai có thể thay thế được. Người ở lại phải bảo vệ trái tim bị tổn thương của con mình. Quả thực là như vậy, nhìn đồ vật, nghĩ đến người thật sự là mối liên hệ giữa mẹ con, ai cũng có cảm xúc, nhìn bánh là nghĩ đến mẹ. Để lưu giữ nỗi nhớ, đĩa bánh này nên để trong tủ lạnh và không nên nấu chín. Đối với trẻ con, đây là cách duy nhất để nhớ mẹ. Nhiều cư dân mạng còn để lại lời nhắn cho biết họ luôn giữ những đồ vật của người thân đã khuất.
Ảnh BJH
Tất nhiên, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chặng đường phía trước còn dài, còn có nhiều cách để tưởng nhớ mẹ. Người cha cũng có lý do của mình, anh nói rằng, bánh để lâu sẽ bị hỏng, nếu hư thì con thực sự sẽ không bao giờ nếm được hương vị của mẹ nữa. Thà đem ra làm để con có thể được sưởi ấm một chút nào đó. Đứa trẻ còn quá nhỏ, đây là giai đoạn nó cần đến tình thương của mẹ. Tiếc thay, mẹ nó đã vĩnh viễn qua đời, bà sẽ phù hộ cho đứa trẻ được lớn lên khỏe mạnh trên thiên đường. Mong cha sẽ yêu thương đứa con tội nghiệp, nuôi dạy cậu trưởng thành và thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ cậu. Có như vậy thì người mẹ trên trời mới có thể yên tâm. Thực sự, chẳng mẹ nào muốn xa con mình, chẳng có đứa trẻ nào lại muốn sớm rời xa vòng tay yêu thương của mẹ.

