"Lúc nghe máy thì Ca bảo con không nhận hàng được vì không đủ tiền trả và bảo mẹ bị bệnh. Đột nhiên lúc ấy tôi lại tin ngay. Nhiều người cũng hỏi sao tôi bộc phát dễ tin đến như vậy, nhưng tôi nghĩ một đứa nhỏ như thế không thể nào nói dối được, đặc biệt là đem chuyện mẹ của mình bị đau ốm ra để nói dối và giá trị đơn hàng đó cũng không cao".

Trong các giao dịch hàng ngày, ai cũng kiêng kỵ việc “xù” hàng, bom hàng. Tuy nhiên, có một cô bé đã chiếm được sự cảm thông của cộng đồng mạng với lý do: Lụm ve chai chưa đủ t.iền trả.

Mới nghe thì thật khó tin đúng không các mẹ. Đầu tiên khi thấy câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội, em cũng có không bênh nổi cô bé vì em cũng từng là người bị bo.m hàng. Tuy nhiên, khi đọc nhiều thông tin, em mới thấy cô bé thật sự đáng được cảm thông. Và em cũng ao ước giá mà sau này mình cũng có một cô con gái hiếu thảo đến dường ấy.

hình ảnh

Bé Ca 15 tuổi nhưng nhỏ bé gầy gò như học sinh tiểu học (Ảnh VNN)

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip chủ shop quần áo ở Bình Định điện thoại trao đổi với một bé gái để hỏi vì sao cô bé "bom" hàng. Nữ sinh nghẹn ngào phân trần: “Do thấy mẹ bệnh nặng mà không có đồ để thay, em lấy hết dũng cảm để đặt cho mẹ bộ đồ mới, rồi bán ve chai trả tiền nhưng chỉ mới được 30 ngàn”. Cô bé tên Phan Thị Ca (học sinh lớp 9,Bình Định). Ngay lập tức, cô chủ shop tốt bụng đã bật khóc và tặng cô bé bộ đồ đã đặt mua cho mẹ. Đồng thời còn mượn của shipper 1 triệu đồng để hỗ trợ cho mẹ con bé Ca. Em đọc trên Vietnamnet thì người chủ shop đã chia sẻ như thế này:

"Lúc nghe máy thì Ca bảo con không nhận hàng được vì không đủ tiền trả và bảo mẹ bị bệnh. Đột nhiên lúc ấy tôi lại tin ngay. Nhiều người cũng hỏi sao tôi bộc phát dễ tin đến như vậy, nhưng tôi nghĩ một đứa nhỏ như thế không thể nào nói dối được, đặc biệt là đem chuyện mẹ của mình bị đau ốm ra để nói dối và giá trị đơn hàng đó cũng không cao".

“Tim tôi như thắt lại sau khi nghe câu chuyện của bé Ca. Lúc này tôi chỉ nghĩ, bé Ca cũng chỉ bằng tuổi con mình, đang ở giai đoạn vô lo vô nghĩ nhưng đã phải chịu khổ cực. Tôi rất mến phục bé Ca, cháu còn nhỏ nhưng rất giàu tình thương, có lòng hiếu thảo, biết suy nghĩ lo lắng cho cha cho mẹ.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở lòng tốt trên mạng xã hội. Sau khi được chia sẻ, nhiều người đã đến tận nhà bé Ca để giúp đỡ. Có người tặng quần áo, có người hỗ trợ kinh phí để giúp gia đình giảm bớt phần nào khó khăn.

hình ảnh

Những ngày qua bệnh tình của mẹ bé Ca bỗng trở nặng, đau đầu, mất ngủ triền miên khiến cả nhà đều lo lắng (Ảnh TN)

Gia đình Ca có 4 anh chị em, trên em Ca còn có một người anh và dưới em còn có hai em gái nhỏ. Cha em bao nhiêu năm nay chủ yếu làm nông và chạy việc ở ngoài. Được biết mẹ bé bệnh hơn 4 năm nay, chị cũng mới nhập viện cách đây hơn 10 ngày. Những ngày mẹ nằm viện, mưa kéo dài, áo quần giặt không kịp khô, chị phải mặc liên tục một bộ đồ trên giường bệnh khiến cô con gái xót thương. Vì vậy mới lên mạng đặt bộ đồ 90 ngàn, nhưng khi shipper giao tới thì bé Ca mới đi lụm ve chai được 30 ngàn nên không nhận.

“Em không biết phải làm sao nên mới phải từ chối nhận hàng và gọi điện xin lỗi cô”, nữ sinh nghẹn ngào kể lại.

Những ngày mẹ bé Ca nằm viện, người cha đang làm thuê ở TP.HCM không về kịp. Khi clip lan truyền trên mạng xã hội, anh mới biết chuyện con đi nhặt ve chai để mua đồ cho mẹ. Anh nghẹn lòng:

“Tôi xem clip trên mạng vừa xúc động nghẹn ngào vừa xót xa. Con còn quá nhỏ..”

Căn nhà của mẹ con bé Ca không có gì quý giá. Cô bé 15 tuổi nhưng vóc người nhỏ thó trong bộ đồ cũ mềm. Nhìn con qua ảnh thôi mà thấy thương quá chừng. Cỡ tuổi này, con gái bình thường đã biết ăn diện, biết đòi cha mẹ thứ này thứ kia, biết tủi thân khi thấy bạn có mọi thứ hơn mình… Nhưng với cô bé này, mơ ước lớn nhất chính là sức khỏe của mẹ. "Em sợ mẹ sẽ đi, bỏ lại anh em tụi em", đó là câu nói của em Ca khiến ai nghe cũng thấy chạnh lòng.

hình ảnh

Khi xe cấp cứu của Bệnh viện vừa đến nơi, không chỉ gia đình em Ca mà cả bà con lối xóm cũng đều mừng rỡ (Ảnh PNVN)

Theo thông tin mới nhất em đọc trên Phụ nữ Việt Nam thì sau khi biết được câu chuyện của cô bé "bom hàng" hiếu thảo,sáng sớm hôm nay 13/12, Bệnh viện Bình Định đã cử đoàn bác sĩ, nhân viên cùng xe cấp cứu đến nhà của bé Ca để khám cho mẹ bé. Đồng thời hỗ trợ chuyển chị đến Bệnh viện để tiến hành khám chuyên sâu và điều trị.  Tất cả như một giấc mơ vậy. Bà con xóm giềng ai cũng mừng cho mẹ con bé Ca. Phía bệnh viện cũng cho biết, Bệnh viện Bình Định đã mời 2 chuyên gia từ TP.HCM đến để khám bệnh trực tiếp cho mẹ bé Ca và mọi chi phí khám chữa bệnh đều được miễn phí hoàn toàn. Cùng với đó, Bệnh viện cũng tài trợ tiền ăn, ở cho mẹ bé Ca và người chăm sóc.

Biết được thông tin mà mừng cho cô bé lớp 9 và gia đình. Câu chuyện của bé gái cho chúng ta thêm niềm tin về lòng tốt và sự tử tế lan tỏa giữa đời thường. Nhưng trên hết, chính sự hiếu thảo của bé Ca đã chạm tới lương tri của mỗi người chúng ta, và không ai nỡ trách bé sau khi đã rành rọt câu chuyện, đúng không các mẹ?