Cuộc sống đôi khi đầy rẫy những điều may mắn. Hãy coi mình là người may mắn nếu chúng ta có được những đồng nghiệp thân thiết như bạn bè, và chỉ cần khỏe mạnh thôi cũng đã là quá đủ.

Con người từ khi sinh ra đã quyến luyến bố mẹ. Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng phải trui rèn đôi cánh mạnh mẽ trước phong ba bão táp, bởi vì ta biết rằng cha mẹ không thể ở bên cạnh che chở cho ta mãi mãi. Chúng ta hay nói rằng cha mẹ dành cả đời ở bên con, nhưng có ai may mắn được ở bên cạnh cha mẹ từ nhỏ đến lớn, kể cả khi đã lập gia đình và có con?

hình ảnh

Ảnh WOB

Một ông bố người ở bang Selangor, Malaysia đã thể hiện ngôn ngữ yêu thương bằng hành động, bằng cách xây 4 căn nhà cho mỗi người con trai, con gái, ngay kế bên nhà mình kể cả những người đã lập gia đình. Ông có một lý do đơn giản cho điều đó,ông không muốn xa các thành viên trong gia đình, bao gồm cả con dâu, con rể.

Một trong những cô con gái của người cha đáng kính này, cô Hazirah mới đây đã chia sẻ một đoạn clip ngắn về quá trình xây dựng trên bài đăng TikTok của mình và chỉ trong 4 ngày, nó đã thu được hơn 1 triệu lượt xem. Hazirah cho biết việc xây dựng những ngôi nhà trên thực tế đã hoàn thành vào đầu năm nay. Khi được hỏi về chi phí, Hazirah cho biết bố cô là nhà thầu nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí, đặc biệt là về mặt nhân lực vì bố cô có nhiều kiến ​​thức về ngành cũng như quy trình xây dựng.

Hazirah nói: “Tất cả chúng tôi, bao gồm cả dâu rể trong nhà, đều đồng ý với điều đó.”

hình ảnh

Ảnh WOB

Trong bài đăng TikTok mới nhất của Hazirah, cô đã chia sẻ một đoạn clip khác cho thấy quá trình xây dựng những ngôi nhà đã hoàn thiện. Bề ngoài không có vẻ gì đặc sắc, ngoài việc chúng tương tự nhau và nằm kế bên nhau. Để chia sẻ chi phí, mỗi người con đều trả một nửa chi phí xây dựng cho cha mình. Và thế là từ nay họ lại sống gần như dưới một mái nhà. Chẳng biết ông bố bây giờ thương nhớ các con thì vậy chứ sau này có khi lại hối hận vì cứ bị lũ trẻ nheo nhéo bên tai suốt ngày. Tuy nhiên, tưởng tượng mình sẽ là hàng xóm suốt đời với anh chị em và cha mẹ mình mà xem, cũng lý tưởng đúng không các mẹ?

hình ảnh

Ảnh WOB

Người cha trên thì không nỡ buông bỏ con mình, nhưng cuộc sống mà, không phải ai cũng có điều kiện để làm việc gần nhà hay ở gần người thân. Bước ra thế giới có thể là một trải nghiệm khó khăn đối với hầu hết chúng ta, nhưng hơn thế nữa là cảm xúc của những bậc cha mẹ phải sẵn sàng buông tay mà không biết điều gì có thể xảy ra với con mình. Trong câu chuyện dưới đây, một người dùng mạng xã hội đã ghi lại được khoảnh khắc ngắn ngủi của một shipper công nghệ, tại một ngã ba đèn giao thông. Người chia sẻ đoạn clip nhận ra một điều thú vị được viết ở mặt sau túi giao hàng của anh shipper: Số điện thoại của mẹ anh .

Ngoài ra, người đăng cũng thấy rằng anh ta còn để một số thông tin cá nhân của mình trên túi, có thể là để đề phòng cho bản thân, đề phòng có chuyện gì xảy ra với anh ta. Đoạn clip được quay ở thị trấn Melaka, Malaysia. Trên chiếc túi ghi dòng chữ như sau: “Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, vui lòng thông báo cho mẹ tôi trước, xin cám ơn rất nhiều”

Những hình ảnh tuy nhòe nhoẹt di ghi hình trên đường phố nhưng đã nhận được phản ứng vô cùng xúc động từ những người xem video, nhiều người đã cầu chúc sức khỏe cho anh shipper, để anh được an toàn trong suốt hành trình làm việc của mình.

hình ảnh

Ảnh WOB

Một người dùng khác cũng ám chỉ rằng họ đã làm điều gì đó tương tự cho chính họ.

“Tôi để số liên lạc của mẹ trên màn hình khóa đề phòng có chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng liệu bà ấy có bắt máy hay không lại là một câu hỏi khác vì nó luôn ở chế độ im lặng”,

Ở chiều ngược lại, nhiều người cũng cho rằng người đàn ông ắt hẳn phải có một người mẹ tận tâm đến thế nào, rằng anh ta sẽ luôn lo lắng cho mẹ trong trường hợp đề phòng có chuyện gì xảy ra với mình.

“Anh ấy mang theo những lời cầu nguyện của mẹ mình đến bất cứ nơi nào anh ấy đi ,” một người khác viết, trong khi phần lớn những lời bình luận đều khẳng định rằng mẹ sẽ luôn là tình yêu lớn nhất của con cái.

Ngẫm lại thì, còn có cha mẹ bên cạnh là chúng ta đã vô cùng may mắn, đủ đầy. Thật chẳng mong gì ngoài cầu sức khỏe, hạnh phúc cho cha mẹ, đúng không các mẹ?