4 từ thanh mai trúc mã bắt nguồn từ bài thơ của Lý Bạch đời Đường: ““Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai”(Chàng cưỡi ngựa trúc chạy đến, chạy vòng quanh giường đùa với mai xanh), nghĩa là hai đứa trẻ, một trai một gái, cùng nhau lớn lên, có mối quan hệ thân thiết từ nhỏ đến lớn.
Những đứa trẻ có tấm lòng giản dị và ngây thơ, cùng nhau hình thành một mối quan hệ sâu sắc, không giống anh chị em nhưng sâu sắc hơn cả anh chị em.
Thậm chí, có bậc cha mẹ còn đùa với nhau rằng thanh mai trúc mã từ nhỏ thì khi 2 đứa trẻ lớn lên, hai gia đình sẽ trở thành thông gia. Tất nhiên, đây đều là mơ ước của cha mẹ, khi con cái lớn lên, có chính kiến riêng, thích người khác thì làm sao làm theo mong muốn của cha mẹ. Hơn nữa sẽ có những giai đoạn mà bé trai và bé gái phát triển hoàn toàn không giống nhau.
Ảnh OTS
Một người phụ nữ chia sẻ về cô con gái 12 tuổi và người bạn thanh mai trúc mã của cô bé. Hai đứa trẻ từng được coi là đôi bạn thân thiết thời thơ ấu giờ đã chênh lệch thấy rõ. Khi còn nhỏ, hai đứa trẻ có chiều cao tương đương nhau. Không ngờ chỉ mới mấy năm mà con gái đã cao hơn người khác, khí thế dâng trào mãnh liệt còn cậu bé đứng cạnh thấp hơn rất nhiều.
Hai đứa trẻ đều mặc đồng phục học sinh màu xanh lam giống nhau. Bé gái cao ráo, mái tóc dài quấn khăn choàng, ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng ngần và nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Đây ắt hẳn là cô gái mà mọi người đều yêu quý.
Nhìn cậu bé bên cạnh, rõ ràng cậu ta thấp hơn cô gái rất nhiều, thậm chí không thể chạm tới vai cô bé, khi nói chuyện cậu ta phải ngẩng cao đầu nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình.
Ảnh OTS
Cư dân mạng không biết sự thật chắc chắn sẽ cho rằng hai người cách nhau 3,4 tuổi. Tuy nhiên, sự thật là hai đứa trẻ là bạn đồng trang lứa, bằng tuổi nhau. Theo lời người mẹ, con gái cô và cậu bé này là bạn thân từ nhỏ. Hai đứa trẻ đã chơi và học cùng nhau từ khi còn nhỏ, từ mẫu giáo đến tiểu học và rồi lên cấp 2, cả hai là bạn học cùng trường.
Khi còn nhỏ, hai người có chiều cao ngang nhau, dù sao thời điểm sinh ra cũng không chênh lệch bao nhiêu. Không ngờ mấy năm nay con gái cao vọt lên, còn cậu con trai vẫn như ngày còn bé, nhỏ nhắn và mảnh dẻ.
Ngày nay cậu nhóc nói chuyện với bạn mình luôn ngẩng đầu lên, thậm chí cứ nhìn chằm chằm tò mò: “Cậu đã ăn cái gì mà sao lại cao nhanh như vậy?”
Cả hai đều 12 tuổi, nhưng nhìn vào có người cho rằng cậu bé 9-10 tuổi, cô bé trông trưởng thành hơn, như 14-15 tuổi.
Trong khi mẹ bé gái cười khổ vì con gái mình trông chững chạc hơn thì mẹ bé trai nhiều lần không khỏi lo lắng, than với mẹ cô bé: “Tại sao con trai tôi không cao lên? Ngày thường nó ăn nhiều, nếu ăn được ngủ được thì tại sao không cao?”
Ảnh OTS
Trước sự lo lắng của mẹ cậu bé, một số cư dân mạng đã an ủi: Không sao đâu, đừng lo lắng, con trai phát triển muộn. Thực tế, chúng lớn rất nhanh và có thể cao hơn 20 cm mỗi năm. Bây giờ cao không thể nói chắc chắn được điều gì. Trong ba năm tới, cậu nhóc chắc chắn sẽ vượt qua bé gái.
Điều này có lý, kể các mẹ nghe, trong nhà em có 2 đứa là chị em họ, cách nhau 8 tháng, nhiều người tưởng là sinh đôi. Hồi tiểu học, bégái của người họ hàng luôn cao hơn. Sau này cao tới 1,7 mét. Tuy nhiên, cậu bé cũng đã phát triển nhanh chóng từ năm lớp hai trung học cơ sở và đã vượt qua chị mình từ lâu, hiện tại cậu ấy cao 1,83 mét.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như do di truyền, nếu cha mẹ của cậu bé không cao lắm, cậu bé có thể khó phản công và trở thành một người cao lớn hơn. Bây giờ đứa trẻ vẫn còn nhỏ và đang lớn, nếu đứa trẻ trong gia đình tương đối thấp thì cha mẹ bắt đầu từ bây giờ cũng chưa muộn, đảm bảo đủ dinh dưỡng và ngủ đủ giấc. Ngoài ra, với việc chăm chỉ tập luyện, việc cậu bé cao lên không phải là mơ

