Đây không phải lần đầu tiên có khách du lịch mắc kẹt trên núi tuyết, nhưng có cả trẻ nhỏ thì đúng là hy hữu.
Tuyết rơi vốn là cảnh hiếm có khó tìm với nhiều người và họ sẽ không bỏ qua cơ hội được trông thấy tuyết khi có cơ hội. Tuy nhiên, một người làm cha làm mẹ sẽ không bao giờ đánh cược mạng sống của con mình với khao khát được nhìn thấy một thứ gì đó hiếm có. Đó là lý do vì sao một người mẹ bị phản ứng dữ dội khi cầu cứu đội cứu hộ.
Theo Sina, một người mẹ trẻ họ Zhang vốn sống ở Thượng Hải đã rất háo hức khi nghe nói có tuyết trên núi Thiên Mục ở Lâm An, Hàng Châu. Dịp giao thừa, các bạn đồng nghiệp đã rủ cô lên núi để ngắm tuyết. Người mẹ đã quyết định đem đứa con 2 tuổi của mình trong chuyến đi đặc biệt đêm giao thừa.
Con đường lên núi tuyết rất trơn (Ảnh QQ)
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, cô Zhang và những người bạn thuê ô tô cùng cậu con trai 2 tuổi leo núi Thiên Mục ở Lâm An để ngắm tuyết. Không ngờ hai mẹ con lạc vào vùng nội địa của những ngọn núi phủ tuyết trắng bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh, cùng với sự lo lắng, sợ hãi và hạ thân nhiệt, cô đã tuyệt vọng gọi điện cho cảnh sát...
"Con trai tôi không xong rồi”
6 giờ tối đêm giao thừa, đồn cảnh sát Yuqian thuộc Văn phòng Công an quận Lâm An nhận được cuộc gọi kêu cứu của người mẹ trẻ. Sau khi tiếp nhận cuộc gọi, lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức trực chỉ hướng núi Thiên Mục. Đây không phải lần đầu tiên có khách du lịch mắc kẹt trên núi tuyết, nhưng có cả trẻ nhỏ thì đúng là hy hữu.
Ngày cuối năm cả đội cứu hộ phải chạy đua với thời gian (Ảnh QQ)
Trong khoảng thời gian tiếp cận vị trí hai mẹ con, lực lượng cứu hộ vừa trấn an người mẹ, vừa chia sẻ thông tin để nhanh chóng tìm ra người gặp nạn. Tuy nhiên, núi Thiên Mục có nhiều rừng rậm và tín hiệu liên lạc không tốt nên không thể tìm ra vị trí chính xác của hai mẹ con. Kết hợp với mô tả của người mẹ, những người cứu hộ có kinh nghiệm phán đoán rằng hai người họ rất có thể đã bị mắc kẹt trên đỉnh núi Longwang ở độ cao 1587,4 mét. Núi Longwang là đỉnh cao nhất của núi Thiên Mục, địa hình ở đây dốc đứng, rừng rậm, do thời tiết lạnh giá, mưa tuyết liên tục nên núi rừng phủ một lớp tuyết, đường núi trơn trượt và lầy lội. Thật không dễ leo núi trong điều kiện này chút nào.
"Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, chúng tôi đều cảm thấy không thể chịu nổi, chưa kể cô ấy còn có một đứa con 2 tuổi nên phải nhanh chóng tìm kiếm họ."
Lực lượng cứu hộ lập tức chia thành ba nhóm, mang theo đèn pin, dây thừng, quần áo ấm và gừng nóng… tìm đường lên đỉnh núi. Với đèn pin được bật, lực lượng cứu hộ di chuyển về phía trước trong vùng núi tối tăm, đẩy những cành cây bị tuyết uốn cong bằng tay không. Một số thành viên trong nhóm vô tình bị ngã và bong gân ở chân. Họ đã hỗ trợ lẫn nhau đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước. Đối mặt với cơn gió lạnh buốt, mọi người vừa gọi tên những người bị mắc kẹt vừa tiến từng bước lên đỉnh núi.
Khi được tìm thấy, đứa trẻ đã bị hạ thân nhiệt (Ảnh QQ)
Sau 3 tiếng rưỡi tìm kiếm, đến 21h30 tối giao thừa, lực lượng cứu hộ cuối cùng đã tìm thấy mẹ con cô Zhang. Lúc này họ gần như đã tuyệt vọng trong đêm tối, cộng thêm nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm và đứa trẻ đã bị hạ thân nhiệt.
Lực lượng cứu hộ ngay lập tức sơ cứu cho đứa trẻ, xoa bóp cơ thể để làm ấm nhanh chóng và cho đứa trẻ uống nước nóng từng ngụm nhỏ. Sau khi cháu dần tỉnh lại, 23h đêm hôm đó, mọi người thay phiên nhau bế cậu bé an toàn xuống chân núi và đưa lên xe cấp cứu đã chờ đợi sẵn ở đó.
Ảnh QQ
Sau khi được giải cứu, người mẹ vẫn còn hoảng sợ nhưng hết lời cảm ơn đội cứu hộ: "Cảm ơn, tôi suýt nữa đã mất con ngày hôm nay”. Hóa ra hai mẹ con đến từ Thượng Hải, tận dụng kỳ nghỉ Tết Dương lịch, họ đã đi cùng đồng nghiệp của người mẹ lên núi Thiên Mục ngắm tuyết. Cô Zhang cho biết nhóm xuống núi lúc 4 giờ chiều, không ai biết rằng có rất nhiều ngã ba khi quay về và một số người không quen thuộc với địa hình. Hai mẹ con bị lạc trên đỉnh núi Longwang, một trong bảy đỉnh của núi Thiên Mục, những người kia không thấy đâu. Thấy trời tối dần, nhiệt độ giảm mạnh, cô và con ướt sũng, thể lực kiệt quệ. Điện thoại sắp hết pin, người mẹ vội gọi cảnh sát cầu cứu. Cũng may là hai mẹ con đã kịp xuống núi đón giao thừa và đang dần hồi phục. Tuy vậy, hành động của người mẹ và những người đồng nghiệp đã bị cư dân mạng c.hê trách không ngớt lời:
"Đưa con trai 2 tuổi đi leo núi vào ngày cuối năm? Đứa trẻ thật bất hạnh khi có một người mẹ như vậy."
"Những người bạn hay đồng nghiệp này quá vô trách nhiệm. Nếu thực sự quan tâm thì không thể tách rời, huống gì là một bà mẹ và một đứa trẻ. Nếu họ xuống núi trước thì họ cũng phải đi tìm bạn của mình chứ."
"Con nít 2 tuổi có biết tuyết là gì mà đem nó theo, nó chỉ là đạo cụ để mẹ chụp ảnh sống ảo mà thôi."
Người mẹ (ngoài cùng bên phải) và cả những đồng nghiệp của cô đều bị cư dân mạng chê trách vì sự vô trách nhiệm của mình (Ảnh QQ)
"Với những người như này thì nên bắt họ trả tiền cứu hộ, nếu không một số người sẽ luôn làm một số hành vi không nói nên lời, bất chấp hậu quả. Tất cả chúng ta đều là người lớn, vậy tại sao lại lãng phí nhân lực chỉ vì sở thích của một người?"
"Leo núi trong ngày tuyết rơi, đánh cược mạng sống của mình và suýt lấy đi mạng sống của một đứa trẻ, dù phong cảnh đẹp đến đâu, đã làm mẹ thì phải cân nhắc chứ. Cái câu một người mẹ luôn nghĩ hai lần, cô kia có biết không nhỉ?"
"Nguy hiểm quá, thời tiết lạnh giá như vậy mà dắt một đứa trẻ 2 tuổi leo núi thưởng ngoạn tuyết là điều khó tin và không thể hiểu nổi. Một người mẹ vô cùng vô trách nhiệm."
Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường gặp những bậc phụ huynh như thế này. Cái gọi là mở rộng tầm mắt của con thật sự chỉ để thỏa mãn cảm giác của người làm cha, làm mẹ. Khi đem trẻ con đi xa thì điều đầu tiên nên nghĩ đến là sự an toàn của đứa trẻ, chứ không phải bất chấp mang con đi muôn nơi rồi đẩy con vào cảnh nguy hiểm. Leo núi là môn thể thao tiêu tốn nhiều năng lượng, không phù hợp với trẻ nhỏ. Không đưa trẻ nhỏ tham gia các môn thể thao tiêu tốn nhiều năng lượng dưới sự hướng dẫn không chuyên nghiệp với lý do thách thức giới hạn và trải nghiệm cuộc sống.
Xem thêm:
Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh.

