"Một cánh tay cho một cuộc đời cũng xứng đáng mà", những từ này cho thấy bản chất sáng ngời của một con người.

Ai có thể hy sinh một bàn tay để cứu lấy một người hoàn toàn không thân thích với mình. Cuộc đời phía trước còn rất nhiều vất vả, ai dám chấp nhận điều đó.

hình ảnh

Người mẹ 2 con vẫn chưa thể quen với việc chỉ còn một cánh tay (Ảnh QQ)

Người phụ nữ 46 tuổi đã thẳng thừng trả lời rằng “Một cánh tay cho một cuộc đời là đáng giá”, khi được hỏi liệu cô có hối hận khi cứu một đứa trẻ 2 tuổi hay không. Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, chị Ran Tilan, 46 tuổi, đã bay và kéo một đứa trẻ 2 tuổi khi một chiếc xe tải lao tới. Đứa trẻ đã được cứu, nhưng cô vĩnh viễn không còn cánh tay trái nữa. Nhưng Ran Tilan không hối hận, ít ra em bé vẫn còn sống.

Vị trí sự cố là tại Đại lộ Linyuan, Thị trấn Huima, Quận Daying, Tứ Xuyên. Hai vợ chồng cô Ran Tilan đã kinh doanh ở con phố này hơn mười năm. Trong video lan truyền trên mạng xã hội, cậu bé 2 tuổi đang lững thững đi ra phía lòng đường thì có một chiếc xe tải lớn lao tới. Không một ai nhìn thấy sự nguy hiểm đang giáng xuống đứa trẻ, trừ một người. Phát hiện sự việc, Ran Tilan nhào đến ôm lấy tay cậu bé và cả hai ngã xuống đất.

hình ảnh

Ảnh QQ

Cô ấy vĩnh viễn mất đi cánh tay trái sau sự cố này, cháu bé được giải cứu an toàn.

“Lúc đó tôi đang ngồi trước cửa hàng của mình và nói chuyện phiếm với vài người. Bỗng tôi nhìn thấy một đứa trẻ mặc đồ trắng trên vỉa hè, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thằng bé là con của người hàng xóm gần chỗ cửa hàng tôi.”

Khi Ran Tilan tiếp tục nói chuyện thì đứa trẻ đột ngột đi về phía đường lớn, đồng thời một chiếc xe tải chở sỏi đang đến gần.

Ran Tilan không nghĩ nhiều về điều đó.

Một sải chân lao lên

Trước khi đứa trẻ bị cuốn vào gầm xe

Cô kéo được bé lại

Cả hai bị húc văng.

hình ảnh

Ảnh QQ

Sau khi sự việc xảy ra, Ran Tilan và đứa trẻ được đưa đến bệnh viện, cậu bé chỉ bị chấn thương ngoài da. Còn Ran Tilan gãy xương và xuất huyết não, cánh tay trái hoàn toàn không giữ được, dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa. Cô sẽ trải qua 3 cuộc phẫu thuật mới có thể xuất viện.

"Tôi bị mất cánh tay trái nhưng một sinh mạng đã được cứu. Lúc đó tôi không nghĩ gì cả, chỉ muốn cứu người. Đứa trẻ mới 2 tuổi. Đánh đổi một cánh tay để cứu lấy một mạng người cũng đáng", người phụ nữ chia sẻ.

hình ảnh

Ảnh QQ

Sau khi được đưa vào bệnh viện, Ran Tilan hôn mê. Khi tỉnh dậy, cô đã bị không còn cánh tay trái. Cô thẳng thắn nói rằng trong những ngày tới, phải mất một thời gian để làm quen với điều này. Ran rất buồn nhưng không tiếc nuối vì quyết định của mình.

"Gia đình đang an ủi cô ấy, sự lựa chọn của cô ấy là niềm tự hào của chúng tôi. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt", chồng người phụ nữ cho biết.

hình ảnh

Ran vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đó (Ảnh QQ)

"Tôi cũng là bà mẹ hai con. Tôi không thể nhìn thấy đứa trẻ này ra đi, một người mẹ khác sẽ vô cùng đau khổ khi mất con. Đứa trẻ mới hai tuổi, còn quá nhỏ. Một cánh tay cho một cuộc đời là đáng giá.”

Ran Tilan không hối hận về hành động của mình, nhưng cô không biết hai đứa con của mình sẽ đối diện với sự mất mát của mẹ như thế nào. Chưa kể việc thiếu đi cánh tay trái sẽ rất bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, vận hành cửa hàng.

Theo báo cáo, tài xế xe tải hiện nay, các công ty bảo hiểm và gia đình của đứa trẻ được giải cứu đã thanh toán trước một phần chi phí y tế. Gia đình cháu bé cũng đã đến thăm Ran Tilan. Khi ấy mẹ bé sang đường vào nhà vệ sinh công cộng. Cháu bé khi đó muốn băng qua đường đi tìm mẹ nên mới xảy ra sự cố. Đây cũng là bài học cho các bậc làm cha làm mẹ, chỉ một tích tắc thì bao nhiêu công lao dưỡng dục, sinh nở cũng thành sông thành biển.

hình ảnh

Mẹ bé trai cho biết Ran không chỉ cứu một cuộc đời, cô đã cứu một gia đình (Ảnh QQ)

Người mẹ 2 con Ran Tilan đã được cư dân mạng ca ngợi là siêu anh hùng không cần áo choàng. Họ đề nghị trao thưởng, ghi nhận hành động dũng cảm của cô. Đáp lại, Ran Tilan chỉ nói: “Đơn giản tôi là một người mẹ”