Vừa đến bệnh viện thì người mẹ được kiểm tra ngay lập tức, đã có dấu sinh. Ê kíp đỡ đẻ lập tức đưa cô vào phòng sinh, riêng đứa con trai 2 tuổi của sản phụ thì đương nhiên phải ở ngoài.

Nhiều bà mẹ cho rằng so với lần sinh đầu tiên thì lần sinh thứ hai sẽ diễn ra nhanh hơn, đồng thời cũng đến sớm trước ngày dự sinh nhiều hơn. Tuy nhiên trong những trường hợp bất khả kháng thì người mẹ buộc phải sinh ở nhà, sinh trên đường đến bệnh viện, hoặc một mình đi sinh… Nhưng có lẽ hiếm ai như bà mẹ dưới đây, đi sinh mà “người bạn” đồng hành lại là cậu con trai 2 tuổi của mình.

hình ảnh

Ảnh 163

Theo Sina, vào sáng ngày 26 tháng 12, một sản phụ chuyển dạ cấp tính sống ở huyện Long Môn, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông vội vã đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Pingshan, cùng với đứa con trai hai tuổi, cũng là người thân duy nhất hộ tống bà đẻ. Sản phụ cho biết còn cách ngày dự sinh 3 tuần nhưng sáng nay cảm giác các cơn co thắt dồn dập, kèm theo ít màu hồng phía dưới. Sợ chuyển dạ nên hai mẹ con vội vào bệnh viện ngay.

Vừa đến bệnh viện thì người mẹ được kiểm tra ngay lập tức. Bác sĩ cho biết đã có dấu sinh. Ê kíp đỡ đẻ lập tức đưa cô vào phòng sinh. Riêng đứa con trai 2 tuổi của sản phụ thì đương nhiên phải ở ngoài. Không có bố mẹ bên cạnh nhưng cậu bé rất ngoan, không hề quấy khóc. Trong thời gian này, các nhân viên y tế tại Khoa Cấp cứu đã chăm sóc chu đáo, cho em bé uống sữa và ăn vào giờ trưa. Chẳng mấy chốc, sản phụ đã hạ sinh một bé gái. Anh trai 2 tuổi ngay sau đó cũng được y tá đưa đến phòng sinh gặp mẹ và em bé mới chào đời.

Sản phụ cho biết chồng cô là tài xế xe hàng đường dài. Cứ nghĩ là ngày sinh của vợ còn xa nên cố gắng chạy những chuyến cuối, không ngờ vợ ở nhà lại chuyển dạ sinh con. Vì xung quanh không có họ hàng nên cô chỉ kịp gọi điện báo cho chồng biết. Đứa con lớn 2 tuổi cũng không gửi ai được nên đành phải đem vào bệnh viện luôn. Thậm chí vì quá gấp gáp nên cũng chẳng đem theo túi đi sinh, các vật dụng cần thiết cho mẹ và bé. Cũng may là bệnh viện cung cấp đủ những thứ cần thiết.

hình ảnh

Ảnh 163

Ai cũng xuýt xoa khen ngợi cậu bé 2 tuổi, tuy không có bố mẹ bên cạnh nhưng rất ngoan. Mọi người cũng ái ngại cho cảnh "đi biển mồ côi" của bà đẻ. Đi sinh mà chẳng có ai bên cạnh thật sự dễ tủi thân lắm. May mắn là mẹ tròn con vuông, nếu không thì chẳng biết như thế nào. Đứa trẻ 2 tuổi còn chưa nói sành sỏi, làm sao mà thay mặt người lớn ký giấy tờ, hay ra những quyết định hệ trọng. Dù biết mỗi nhà mỗi cảnh nhưng ít nhất trong tháng cuối thai kỳ, bố hoặc người thân luôn có mặt bên cạnh mẹ bầu, bởi vì không ai biết em bé sẽ đòi ra ngoài vào lúc nào.

hình ảnh

Ảnh 163

Ngoài ra, phụ nữ mang thai tháng cuối cũng nên chú ý. Có một số dấu hiệu cho thấy quá trình chuyển dạ có thể đang bắt đầu, bao gồm:

  • Cảm giác co thắt
  • Nút nhầy c.ổ tử cung biến mất
  • Đau lưng
  • Muốn đi vệ sinh liên tục
  • Vỡ ối.

Giai đoạn đầu (tiềm tàng) của quá trình chuyển dạ có thể mất một thời gian. Thời điểm bắt đầu chuyển dạ được gọi là giai đoạn tiềm ẩn. Đây là khi cổ t.ử cung trở nên mềm và mỏng, bắt đầu mở ra để em bé chào đời. Điều này có thể mất hàng giờ hoặc đôi khi vài ngày. Các cơn co thắt chuyển dạ thường gây đau đớn, nó khác với cơn co thắt Braxton Hicks trong thai kỳ, vốn không gây đau đớn. Ngoài ra, các cơn co thắt có xu hướng trở nên dài hơn, mạnh hơn và thường xuyên hơn khi quá trình chuyển dạ diễn ra. Trong cơn co thắt, các cơ thắt chặt và cơn đau tăng lên. Nếu đặt tay lên bụng, mẹ bầu sẽ cảm thấy nó cứng dần lên; khi các cơ thư giãn, cơn đau giảm dần và mẹ sẽ cảm thấy mức độ căng cứng dịu đi. Vì thế, nếu đang mang thai từ tuần 37 và cảm thấy những cơn co thắt có những dấu hiệu dưới đây, mẹ bầu cần đi viện ngay:

  • Kéo dài ít nhất 60 giây
  • Cứ sau 5 phút hoặc hơn lại đến cơn đau
  • Các cơn co thắt đi kèm đau lưng
  • Xuất hiện chất nhầy màu hồng dính như thạch.

Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên quan sát khi vỡ ối, vốn thường dễ lầm với nước thải bình thường. Nếu vỡ nước ối một cách tự nhiên, mẹ có thể cảm thấy nước chảy chậm hoặc nước phun ra đột ngột không thể kiểm soát được.

Nước ối trong và nhạt. Đôi khi rất khó để phân biệt nước ối với nước vệ sinh. Khi vỡ ối, ban đầu nước có thể có một chút màu hồng. Thông thường, mẹ sẽ chuyển dạ trong vòng 24 giờ sau khi vỡ ối. Ở trường hợp bé 2 tuổi theo mẹ vào bệnh viện phụ sản, có lẽ người mẹ đã có kinh nghiệm trước đó nên mới vào bệnh viện ngay. Nếu do dự thì không biết vỡ ối ở nhà sẽ ra sao, trong khi bên cạnh còn một đứa trẻ chưa thể tự lo cho bản thân mình. Vì vậy các bố hãy ở cạnh mẹ bầu trong tháng cuối thai kỳ nhé, hoặc ít ra cũng nên sắp xếp người thân chăm sóc, ở gần mẹ bầu nếu có việc phải xa nhà.