Câu chuyện 2 chi em đi học mẫu giáo cùng nhau nhận được sự thích thú của nhiều người trên mạng xã hội.
Dì của em sinh đứa đầu được 15 năm, rồi gửi nó lên thành phố học nội trú. Mới đầu bả tính có 1 con thôi, nhưng chỉ vì buồn quá lại phải sinh thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà các mẹ ạ. Giờ nhìn hai đứa cháu một thì cao lớn hơn mình cả cái đầu, một thì còn đỏ hỏn nằm ti sữa mà em lại cứ mắc cười. Nhiều lúc sinh cách xa nhau vậy cũng hay, nuôi đứa kia lớn hẳn rồi mới tập trung nuôi đứa nhỏ nghe nó cũng dễ thở hơn í chứ các mẹ ha. Hôm qua em cũng có xem được một bài viết trên mạng về hai chị em cũng cách nhau tận 16 tuổi, ngày ngày chị đèo em đến trường, em thì đi học chị gái thì là giáo viên đúng thú vị luôn cả nhà ạ.
Hình ảnh chị gái chở em đến trường tại một nhà trẻ ở Quảng Tây, sau đó cũng trực tiếp vào dạy học khiến nhiều người không khỏi thích thú. Được biết, cô chị đã 21 tuổi, em trai 5 tuổi, cách nhau tận 16 tuổi, một khoảng cách phải nói là cũng khá xa.
Ngày ngày chị đèo em đến lớp, sau đó cũng vào dạy học luôn. Ảnh: Sohu
Trùng hợp thay, chị sau khi tốt nghiệp cao đẳng lại về dạy học ngay tại trường mẫu giáo em trai đang theo học. Thế mới có cảnh một chị một em sáng lại chở nhau đi, chiều đèo nhau về thú vị đến thế. Cảnh tượng này cũng được nhiều người quan tâm và bày tỏ sự thích thú.
Mặt bé trai đôi lúc hoang mang khi đã đi học rồi vẫn không "thoát khỏi" chị gái. Ảnh: Sohu
- Hai chị em một đến trường để kiếm tiền, một là để tiêu tiền, đúng là có sự sắp đặt cả, haha.
- Trùng hợp mà lại hóa vui, mẹ của bé trai này chắc cũng vô cùng yên tâm khi con mình đi học vì đã có chị lo từ A tới Z.
- Chênh nhau tận 16 tuổi, khoảng cách cũng xa lắm đó nha, bố mẹ này cũng rất là chịu chơi luôn nè.
- Mặt bé trai kiểu ở nhà đã phải chịu đựng chị, đến trường cũng không thoát được nữa à trời, vui thiệt sự.
- Được như thế này thì con nhỏ đi học lại đỡ lo các mẹ nhỉ? Cô chị gái đúng là được việc quá đi thôi.
Khoảng cách giữa các lần sinh con luôn là vấn đề khiến nhiều phụ huynh tranh luận, mỗi người mỗi ý và các bên đều có lập luận riêng của mình. Người thì cho rằng nên sinh con càng gần càng tốt, vì sinh gần thì chỉ cần cực một giai đoạn rồi thôi, về sau sẽ có thể tập trung làm việc, tận hưởng cuộc sống. Hơn nữa, khi sinh con gần nhau, việc nuôi dạy các con cũng sẽ không quá khác biệt và đương nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong khi đó, phía còn lại thì cho rằng sinh con gần nhau sẽ rất vất vả, dễ bị căng thẳng mệt mỏi. Thế nên tốt nhất nếu có điều kiện cứ sinh cách xa nhau ra. Lúc này, con lớn đã tự lập được, thậm chí còn có thể đỡ đần bố mẹ trong việc chăm sóc em nhỏ, giống như trường hợp của cặp chị em trong câu chuyện trên. Em đi mẫu giáo có chị gái đồng hành, người mẹ chắc chắn sẽ rất yên tâm.
Thực ra trong vấn đề này, không thể nói đúng sai vì ý kiến nào cũng có những lập luận thật hợp lý. Vì thế, quyết định sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ, quan điểm và điều kiện, nền tảng của mỗi gia đình. Chỉ cần phù hợp thì chắc chắn ai cũng sẽ tin rằng lựa chọn của mình là đúng.
Thông thường, sẽ ít gia đình lựa chọn sinh con cách nhau nhiều năm như trong câu chuyện trên. Có lẽ là vì họ lo ngại việc chăm sóc, nuôi dạy con khi bị gián đoạn một khoảng thời gian lâu sẽ khiến bố mẹ bị lúng túng. Các con thì gần như khác biệt thế hệ nên sẽ thiếu tiếng nói chung và không mấy trở nên thân thiết. Nhưng thực tế không phải gia đình nào khi sinh 2 con cách nhau xa đều sẽ như vậy. Độ tuổi không quan trọng bằng cách bố mẹ giáo dục và dạy cho các con hiểu được về tình cảm gia đình, từ đó, các con sẽ biết hòa thuận, yêu thương và luôn đùm bọc đỡ đần nhau.

