Khoảng thời gian lẽ ra phải hạnh phúc nhất trong đời lại trở thành nỗi mất mát của 4 đứa trẻ, đón thêm em mới sinh nhưng mẹ chẳng còn.
Có những người dù họ đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng vẫn luôn được mọi người nhớ đến. Sự ra đi của họ trao lại cơ hội sống cho nhiều người khác. Rất nể phục những người đến phút cuối đời vẫn muốn làm điều tốt đẹp.
Người mẹ Kathleen Thorson qua đời khi sinh con mới được 12 ngày. Tâm nguyện cuối cùng của chị là được hiến tặng 12 “món quà” của mình, mong rằng bi kịch của chị sẽ trở thành hy vọng sống của nhiều người khác.
Ảnh: people
Tình cờ xem được câu chuyện của người mẹ vắn số trên trang nước ngoài, thật sự tiếc thương cho chị và thương cho những đứa trẻ. Chị đã qua đời sau khi sinh đứa con thứ 4, trong lúc gia đình đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Kathleen đến từ Medford, Oregon đã sinh đứa con thứ tư, bé Teddy. Cả gia đình quây quần bên giường của người mẹ mới sinh nở nụ cười vui vẻ. Đâu ai ngờ, đó là bức ảnh gia đình duy nhất đầy đủ mọi người.
Chỉ 12 ngày sau khi sinh con trai thứ 4, mẹ đã vĩnh viễn rời xa 4 đứa trẻ còn thơ dại. Chưa đầy 1 tuần sau sinh, Kathleen được đưa đến phòng cấp cứu vì chứng xuất huyết não. Dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được chị.
12 ngày sau khi con trai chào đời, người mẹ vĩnh viễn ngừng thở, từ giã cõi đời.
Ảnh: people
Tâm nguyện của người mẹ mới sinh còn chưa kịp nhìn con khôn lớn là được hiến tặng các phần cơ thể. Gần chục người đang lay lắt từng ngày chờ được cấy ghép cuối cùng đã có tia hy vọng sống nhờ tấm lòng cao cả của người mẹ không may.
Bằng cách cho đi, sự sống của Kathleen sẽ còn tiếp nối mãi. Trái tim của chị vẫn tiếp tục nhịp đập trong dáng hình một người khác.
Những người biết đến Kathleen và nhận ơn từ chị ấy đều nói rằng họ sẽ nhớ đến chị trong từng hơi thở. Hàng chục người được cứu nhưng 4 đứa trẻ tội nghiệp lại chẳng còn hơi ấm của mẹ.
Trước khi ra đi, Kathleen vẫn còn một ước mơ chưa hoàn thành. Đó là người mẹ muốn làm một khu vườn cho các con của mình. Chị mong ở khu vườn đó, sẽ nhìn các con lớn từng ngày, cùng chơi đùa, dạy dỗ các con về thật nhiều thứ. Nhưng mong ước đó mãi mãi không thể thực hiện, chị không thể nhìn con mình lớn lên được nữa. Thương nhất là bé trai mới sinh đã không còn được nuôi dưỡng bằng dòng sữa mẹ ngọt lành.
Ảnh: people
Giấc mơ về khu vườn chắc cũng sẽ khó thực hiện vì một mình người chồng ở lại, để nuôi được 4 đứa trẻ đã vất vả lắm rồi. Chưa kể, họ còn rất nhiều khoản nợ chưa kịp trả hết. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên một mình người chồng thì làm gì còn hơi sức mà nghĩ đến chuyện làm vườn cho các con.
Nhiều người khi biết chuyện đã chung tay quyên góp, hy vọng có thể giúp nuôi dưỡng 4 đứa bé thật tốt và xây dựng khu vườn cho các con Kathleen. Có người thì tặng cho gia đình bỉm tã. Mỗi người chung tay cho một ít, trước mắt mấy bố con họ đã tạm qua khó khăn.
Cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại có lẽ đúng với câu chuyện của chị Kathleen. Đến phút cuối đời, chị tâm nguyện được hiến tạng để cứu sống nhiều người. Nay chị ra đi rồi, các con chị ở lại được cảm nhận hơi ấm từ xã hội. Sự thiệt thòi, mất mát của những đứa trẻ xem như được bù đắp phần nào.
Họ cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ xây cho các con chị một khu vườn ở sân sau nhà chị. Tiếp nối ước mơ của người mẹ quá cố, để các con chị có một nơi vui chơi, hạnh phúc khôn lớn. Và biết đâu, từ trên trời cao, người mẹ thiện lành có thể nhìn ngắm các con mình đùa giỡn quanh sân vườn.
Xem thêm:
Thấy vui vì phát hiện sớm và bổ sung prebiotic mỗi ngày
Con em được hơn 2 tháng mà cứ sau tầm 9-10h đêm là bé quấy khóc dữ dội, dỗ mãi mới chịu nín

