2 mẹ con đã rơi vào nguy hiểm trong lúc sinh do cả 2 đều bị nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

Nhiễm trùng huyết nằm trong top 10 bệnh lý đe dọa tính mạng hàng đầu thế giới. Đáng sợ hơn khi người bị bệnh này là sản phụ vì nhiều nguy cơ dễ xảy ra khi sinh con. Đã có trường hợp trong lúc vượt cạn suýt không thể cứu cả mẹ lẫn con do bị nhiễm trùng huyết.

Mẹ lẫn con đều bị nhiễm trùng huyết, gặp nguy hiểm ngay lúc vượt cạn

Một sản phụ và đứa con sắp chào đời đã gặp nguy hiểm khi vượt cạn do bị nhiễm trùng huyết. Sophie Goudie, 21 tuổi và con trai Ledwan của cô đã mắc căn bệnh nguy hiểm này từ khi đứa trẻ chưa chào đời, vẫn nằm trong bụng mẹ.

Sophie sợ hãi rằng cô sẽ mất con trai mình khi biết con mắc bệnh. “Điều đó thật đáng sợ, kinh hãi khi nghĩ rằng điều gì đó sẽ xảy ra và chúng tôi mất con”, người mẹ sau đó kể lại.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Trước đó người mẹ này được đưa vào khoa phụ sản tại bệnh viện Crosshouse sau khi khám và nhận thấy thai nhi không cử động. Khi kết quả cho thấy thai nhi có vấn đề, bác sĩ đã quyết định giữ người mẹ lại để theo dõi cả hai. Nhận thấy tình hình trở nên tồi tệ hơn, các xét nghiệm đều cho thấy thai nhi nguy kịch, bác sĩ đã quyết định cho sinh sớm.

Do thai nhi quá yếu không thể sinh thường nên bác sĩ đưa thai phụ lên bàn mổ khẩn cấp. Lúc này cả hai vợ chồng ở cạnh nhau trong phòng sinh đã không còn sự lạc quan, tràn ngập nỗi sợ đứa con không vượt qua được. Chỉ đến sau khi đứa trẻ được sinh ra thì bác sĩ mới phát hiện con bị nhiễm trùng huyết, lập tức được đưa đến ICU cấp cứu.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Nguy hiểm đã qua sau khởi đầu đáng sợ

Không chỉ đứa con mắc phải căn bệnh nguy hiểm, đe dọa mạng sống từ trong bụng mẹ, cả người mẹ cũng được xét nghiệm ngay sau đó và cho thấy cô cũng đang bị bệnh nhiễm trùng huyết.

Do những hạn chế nhất định, người bố chỉ được vào thăm 30 phút mỗi ngày, còn lại chỉ có 2 mẹ con chiến đấu với bệnh nhiễm trùng huyết, căn bệnh khiến suýt mất cả mẹ lẫn con mà trước đó họ không hề biết.

hình ảnh

Ảnh: mirror

May thay các bác sĩ đã kịp thời nhận ra dấu hiệu bất ổn và cho sinh mổ khẩn cấp, đây cũng là mấu chốt giúp phát hiện bệnh sớm và kịp thời chữa trị. Sau 5 ngày, Sophie và con trai đã vượt qua được nguy hiểm. Sau đó họ xuất viện, đã 11 tuần trôi qua và giờ đây đứa bé đã hồi phục hoàn toàn.

Hiện tại bé trai đã ổn, bé rất vui vẻ và lớn lên khỏe mạnh, dù trước đó con đã trải qua một khởi đầu đáng sợ. Giáo sư Hazel Borland thuộc bệnh viện nơi bé chào đời cho biết: “Chúng tôi rất vui khi biết Sophie và Ledwan đã bình phục hoàn toàn, chúc cả hai đều khỏe mạnh”.