Dù đã có 10 con trai nhưng mẹ vẫn cố gắng sinh cho bằng được đứa con gái, cuối cùng, 11 đứa trẻ không còn mẹ nữa, thương các con.

Kiên trì là tốt nhưng cố chấp thì luôn mang lại những điều không tốt. Cũng như người mẹ đã qua đời sau khi sinh được con gái, vừa đáng thương lại rất đáng trách. Chỉ vì ước mơ có được một cô con gái, người mẹ không ngại sinh nở đến tận 11 lần.

Dù chị không sợ đau đẻ, không ngại sinh nở nhưng sức khỏe của chị chịu không nổi. Cuối cùng, tội nghiệp nhất vẫn là những đứa trẻ, 11 đứa bé không còn mẹ, rồi ai sẽ chăm sóc các con. Một mình bố có gánh gồng nổi đại gia đình toàn trẻ con như vậy hay không. Cả bé gái mới chào đời nữa, con vừa sinh ra đã không còn mẹ, thiệt thòi, cô quạnh biết chừng nào.

hình ảnh

Ảnh: gofundme

Tình cờ em đọc được câu chuyện xót xa này trên trang nước ngoài, xảy ra cũng đã lâu rồi mọi người. Nhưng có lẽ, nỗi mất mát của những đứa trẻ vẫn còn mãi cho đến ngày hôm nay. Em cứ nghĩ nếu như người mẹ đó không cố chấp muốn sinh cho bằng được con gái, có lẽ các con của chị vẫn còn có mẹ trên đời.

Ước mơ được làm mẹ, được có một cô con gái là ước mơ chính đáng. Chẳng ai chê trách hay có quyền phán xét một người mẹ muốn có con gái cả. Nhưng ước mơ đó lại khiến những đứa trẻ mồ côi, ai cũng bảo chị đáng trách nhiều hơn đáng thương.

Người mẹ tên là Sonya, 39 tuổi, đang cùng chồng chăm sóc 10 đứa con trai. Họ luôn mơ ước có một gia đình lớn và chị Sonya đã luôn cầu nguyện để sinh được một cô con gái. Đến lần mang thai thứ 11, điều hạnh phúc hằng mong mỏi đã đến, họ nhận được tin đó là một bé gái.

hình ảnh

Ảnh: gofundme

Cả gia đình háo hức bắt tay vào chuẩn bị chào đón công chúa nhỏ. Nhưng thật không may, trong một lần khám thai, bác sĩ báo chị có một thai kỳ nguy cơ cao. Sonya đã bị các biến chứng khi mang thai, bao gồm huyết áp cao và chị phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

Trong thời gian đó, một mình chồng chị phải làm việc để gồng gánh cả nhà, nuôi 10 đứa con. Anh phải làm việc cả ngày lẫn đêm để đảm bảo cuộc sống. Cuối cùng ngày trọng đại đã đến, 5/11, con gái duy nhất đã chào đời hoàn toàn khỏe mạnh. Mọi người đều nghĩ điều tồi tệ nhất đã qua.

Nhưng 11 ngày sau khi sinh con gái thứ 11, mất mát đã đến khiến cả nhà không kịp trở tay. Đêm đó, 2 giờ sáng, người chồng đang ngủ thì nghe âm thanh lạ. Anh thức dậy kiểm tra thì thấy vợ đang ôm con gái đặt trên ngực. Chị khó thở và đột nhiên ngừng thở.

hình ảnh

Ảnh: gofundme

Gia đình lập tức gọi xe cấp cứu, chồng cố gắng hô hấp nhân tạo cho vợ, thử mọi cách nhưng đã quá muộn. Khi đội cấp cứu đến nơi, người mẹ 11 con đã không còn trên cõi đời. Sự ra đi của người mẹ được chẩn đoán là do biến chứng sau sinh. Trước đó, bác sĩ đã từng cảnh báo huyết áp cô cao hơn bình thường rất nhiều.

Chồng và những đứa con đều vô cùng đau lòng trước sự ra đi đột ngột này. Thương nhất là đứa con gái, mới 11 ngày tuổi đã không còn hơi mẹ nữa. Càng thương hơn khi gia đình vốn đã khó khăn, kinh tế do người chồng gánh một mình. Đến lúc chị Sonya qua đời, nhà chẳng còn tiền để lo hậu sự, phải đi nhờ bạn bè giúp đỡ.

Rồi cũng không biết, với sự khó khăn như vậy, người bố sẽ phải tiếp tục như thế nào để lo cho 11 đứa con thơ. “Tôi không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc sống của mình mà không có vợ. Cô ấy là người mẹ và người vợ tốt nhất, là cả thế giới của tôi”. Anh Spencer buồn bã nói về sự ra đi của vợ.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Trước sự ra đi của người mẹ để lại 11 đứa con thơ bơ vơ, nhiều người vào bày tỏ sự tiếc thương nhưng cũng có người trách chị. Phải chi chị đừng cố sinh con gái, có lẽ những đứa trẻ vẫn còn có mẹ trên đời. Cũng có người nghe được chuyện của chị nên lấy đó làm bài học. Tự nhủ không đòi hỏi sinh thêm con nữa, quý trọng sinh mệnh của mình để còn chăm lo cho các con hiện tại.

Bất cứ người mẹ nào khi sinh nở cũng đặt cược mạng sống của mình, mỗi lần sinh là mỗi lần bước vào lằn ranh sống còn. Vì vậy, không phải ai khác mà chính các mẹ phải biết tự suy nghĩ cho chính mình. Con cái là hạnh phúc nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng. Chứ cứ cố sinh con, đến phút cuối mẹ chẳng còn, con nhỏ ở lại côi cút, tội lắm.