Con trai dù đã nhìn thấy mẹ nhưng vẫn lướt qua xe mẹ vì đang bận trao đổi sôi nổi với một bạn nữ cùng lớp.

Đã bao lâu rồi mẹ đi đón con học về mà con không còn bổ nhào ra mỗi khi thấy bóng mẹ từ xa, bao lâu rồi con không gọi to “mẹ ơi” mỗi khi được mẹ đón về? Trẻ con càng lớn, càng thật sự không cần cha mẹ nữa rồi sao?

Mới đây trên trang tin tức có câu chuyện bà mẹ bị con trai ngó lơ khi đến đón con đi học về, lý do đơn giản chỉ vì con đang mải mê nói chuyện với bạn. Đúng là con càng lớn, cha mẹ càng phải học cách buông tay đúng việc, đúng thời điểm để con tự do phát triển rồi.

Đón con đi học về nhưng bị con trai "ngó lơ"

Còn nhớ những đứa trẻ lần đầu tiên đi học, chúng tròn xoe mắt nhìn mẹ ở cổng trường, thậm chí có khi đến muộn một chút, chúng lại giận dỗi. Nhưng khi càng ngày càng lớn, con đã quen với nhiều bạn bè hơn, có nhiều mối quan tâm hơn thì hình như niềm háo hức chờ mong mẹ đến đón lại giảm đi.

hình ảnh

Ảnh: Aiziw

Người mẹ trong câu chuyện này có một hôm đón con hơi muộn, mẹ gấp gáp chờ đèn giao thông gần trường vì sợ con trông. Nhưng trong lúc chờ đèn đỏ, mẹ đã nhìn thấy con trai mình đang vừa đi vừa nói chuyện với bạn. Rõ ràng con đã nhìn thấy mẹ đến đón nhưng lại quay mặt đi luôn, hành động này của con thực sự vượt xa mong đợi.

hình ảnh

Ảnh: Aiziw

Người con trai đang trò chuyện với một bạn học nữ bên cạnh và cả hai dường như đang nói về một điều gì đó vui vẻ, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười. Rồi khi cậu con trai và bạn nữ cùng lớp đi ngang qua xe của mẹ, vừa nói vừa cười, cậu con trai liếc nhìn trong xe thì vô tình bắt gặp mẹ.

Nhưng đứa trẻ ngay lập tức chuyển mắt, giả vờ như không biết mẹ mình, và tiếp tục đi cùng bạn. Người mẹ tình huống này thực sự không biết nên làm gì, xuống xe lôi con về hay cũng để yên cho con đi với bạn rồi mẹ cứ chờ ở đó.

hình ảnh

Ảnh: Aiziw

Chuyện gì đã xảy ra?

Khi còn bé con sẽ rất bám cha bám mẹ, nhưng khi lớn hơn, con dần nhận thức thế giới xung quanh và bắt đầu có những mối quan hệ bạn bè, không bám cha mẹ như trước.

Có thể có nhiều phụ huynh không thích ứng với sự thay đổi này của con mình, không muốn con mình rời xa sự bảo vệ của bản thân và khám phá thế giới cùng các bạn trong lớp, và đặc biệt là hiện tượng quá thân thiết với các bạn nữ khiến phụ huynh lo lắng.

Nhưng cuối cùng con cái sẽ lớn lên, và cha mẹ phải học cách buông bỏ đúng lúc. Cha mẹ phải học cách yêu con cái một cách khôn ngoan, đừng để tình yêu của cha mẹ trở thành chiếc lồng trói buộc con cái.

Những khía cạnh nào của trẻ cần cha mẹ “buông bỏ” một cách hợp lý?

  • Khía cạnh cuộc sống

Ngày nay, mỗi gia đình đều có một hoặc hai con, nên việc nuông chiều con là rất nhiều và dễ dẫn đến hư hỏng. Việc bảo bọc sẽ chỉ khiến trẻ chậm phát triển và khiến trẻ không thể tự lập. Hãy để con được thử sức làm những điều vừa sức, đúng tuổi, đó mới là thương con đúng cách.

  • Khía cạnh học tập

Cha mẹ nên tránh việc kèm cập quá sát sao, kè kè bên cạnh đôi khi gây tâm lý ức chế, khiến con cảm thấy gò bó, mất hứng thú học tập. Cha mẹ nên “buông tay” một chút, để con rèn tính tự học, tự làm bài tập và chỉ yêu cầu trợ giúp từ cha mẹ khi gặp khó khăn.

  • Về mặt kết bạn

Cha mẹ chỉ cần hướng dẫn con biết chọn bạn mà chơi và hãy để con tự do được chơi với người mình thích chứ không phải với người mà cha mẹ cho phép. Ngăn con không chơi với bạn xấu là điều nên làm nhưng cha mẹ đừng thay con chọn lựa tất cả bạn bè.

Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng “bảo bọc quá mức” và “yêu thương quá mức” đều không tốt cho sự trưởng thành của trẻ. Việc con trai ngó lơ khi mẹ đến đón vì đang bận nói chuyện với bạn cũng không có gì to tát, mẹ nên bình tĩnh chờ con quay lại xe, sau đó về nhà nói chuyện với con, dạy con biết việc đúng việc sai mới đúng là mẹ tốt.

Theo Aiziw