Chỉ mới 3 tuổi nhưng anh trai buộc phải trưởng thành sớm để thay bố lo lắng cho em gái nhỏ.

Người ta hay nói, còn cha còn mẹ vẫn là tuyệt vời nhất. Điều này cho thấy việc có được một gia đình hạnh phúc với tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ quan trọng thế nào đối với sự phát triển của con cái. Không có đủ cha mẹ bên cạnh chính là điều thiệt thòi nhất với một đứa trẻ. Nhưng vì hoàn cảnh, đôi khi chính những đứa trẻ ấy buộc lòng phải chấp nhận sự thiệt thòi của mình và cứ thế lớn lên.

Mới đây, đoạn video quay lại cảnh hai em bé đang chơi trò cưỡi ngựa trong sân nhà trên TikTok đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Theo đó, hai đứa trẻ này chính là hai anh em ruột, trong đó, bé trai là anh, mới 3 tuổi đã cực kỳ hiểu chuyện, sẵn sàng quỳ rạp xuống làm ngựa cho em gái được vui.

Khoảnh khắc này được cho là trích lại từ camera gia đình, khi bố của hai em bé ở chỗ làm tranh thủ thời gian rảnh để xem tình hình hai con ở nhà có ổn hay không. Lời chia sẻ của anh khiến ai nấy không khỏi nghẹn ngào: “Đi làm nhớ hai con, bố bật camera nên xem thì thấy cảnh này. Đáng lẽ người bò cõng con gái kia phải là bố hay mẹ các con. Vậy mà để con trai bố chỉ mới 3 tuổi thôi mà chịu đau bò làm ngựa để em gái ngồi chơi cùng.”

hình ảnh

Anh trai sẵn sàng làm ngựa cho em gái. Ảnh: TikTok B.C.V.E.O

Theo chia sẻ của người bố, mẹ của hai bé đã bỏ đi, để lại hai con cho anh nuôi dưỡng. Biết con vẫn còn quá nhỏ nhưng vì hoàn cảnh và cuộc sống “cơm áo gạo tiền”, bố cũng đành phải ngậm ngùi để hai con ở nhà và ra ngoài làm việc. Xem những hình ảnh con trai còn quá nhỏ đã phải ra dáng một người anh trưởng thành, bố của hai em không khỏi nghẹn ngào vì thương các con. Mẹ bỏ đi, bố “gà trống nuôi con” nhiều việc phải lo nên chỉ đành để hai con tự chăm sóc nhau. Cảnh tượng này thực sự cũng khiến nhiều người phải rơi lệ vì xót xa.

hình ảnh

Cậu bé thay bố chăm sóc, chơi đùa cùng em mình trong lúc chờ bố đi làm về. Ảnh: TikTok B.C.V.E.O

Qua những đoạn video khác được ông bố đăng tải, nhiều người cũng dễ dàng nhận ra bé trai tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Cậu bé thường xuyên thay bố chăm em, từ chơi với em, làm ngựa cho em cưỡi đến lau mặt, đút cơm cho em ăn, ngoan ngoãn cùng em đợi bố về không quấy khóc. Thật khó có thể tưởng tượng một đứa trẻ 3 tuổi lại có thể tháo vát và chu đáo đến như vậy.

hình ảnh

Cậu bé mới 3 tuổi nhưng vô cùng ngoan ngoãn, chăm sóc em gái từng li từng tí. Ảnh: TikTok B.C.V.E.O

Trước đó, nhân dịp sinh nhật của con trai, ông bố cũng từng khiến không ít người nghẹn ngào khi chia sẻ về cậu bé: “Lúc con 8 tháng đã phải cai sữa để nhường lại cho em con. Đến lúc con 3 tuổi đã phải thay bố chăm sóc em. Cũng chả cần một cái sinh nhật đàng hoàng như mọi người. Hôm nay sinh nhật của con bố chúc mọi điều tốt nhất sẽ đến với con trai của bố nhé. Chúc con tất cả mọi may mắn.”

Nhìn hai con, người bố như có thêm động lực để cố gắng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa. Dù biết làm một ông bố đơn thân nuôi hai con nhỏ không dễ dàng gì. Thế nhưng chính sự hồn nhiên, trong trẻo và ngoan ngoãn, hiểu chuyện của hai anh em có lẽ đã giúp bố đứng vững hơn trong cuộc sống.

- Hai em bé dễ thương quá. Mong hai em sẽ luôn có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Ba bố con cố lên nhé!

- Chẳng có gì thiệt thòi bằng việc không có một gia đình trọn vẹn đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Thương hai em bé phải tự chăm sóc nhau từ quá sớm nhưng dù không còn mẹ thì may mắn là các em vẫn còn có bố yêu thương. Mong cuộc sống của các em sẽ ngày càng tốt đẹp hơn trong tương lai.

- Anh trai đảm đang chưa kìa, mới 3 tuổi thôi mà ngoan quá chừng, biết lo cho em đủ thứ luôn. Chẳng bù cho con nhà mình đã 5 tuổi đầu rồi mà ăn cơm vẫn cứ đi tìm bà nội đòi đút cho bằng được thì mới chịu, mắng mãi không chừa.

- Khi rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt, dù nhỏ tuổi nhưng các bé cũng sẽ buộc phải trưởng thành, buộc phải hiểu chuyện. Nhìn con chăm em mà thương quá đi mất, chúc cho ba bố con có thật nhiều sức khỏe và niềm vui.

Đứa trẻ nào khi ra đời cũng có quyền được hạnh phúc. Tuy nhiên, sự thật đau lòng là giữa cuộc sống này, vẫn còn rất nhiều em nhỏ phải sống khổ sở, thiếu thốn từ vật chất lẫn tình yêu thương, sự dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ. Ở ngoài kia, vẫn còn rất nhiều em nhỏ mồ côi không nơi nương tựa, nhiều em mới vài tuổi đã phải lăn lộn giữa đời tìm kế mưu sinh. Cũng có nhiều đứa trẻ đầy đủ về mặt vật chất nhưng không được bố mẹ quan tâm, chăm sóc, lại cũng có nhiều em bé không có cha, hoặc mẹ không còn bên cạnh như hoàn cảnh của hai đứa trẻ trong câu chuyện trên. Tất cả đều vô cùng thiệt thòi khi không có được một gia đình trọn vẹn và điều này khiến cho nhiều người lớn không khỏi trăn trở suy nghĩ, xót xa cho hoàn cảnh đáng thương của các em.

Chỉ biết hy vọng cho tất cả trẻ em đều có được một cuộc sống hạnh phúc, được thoải mái đến trường, được sống vui vẻ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ước cho không một đứa trẻ nào trên trái đất này phải chịu khổ đau.