Bố chăm sóc con là trải nghiệm như thế nào?
Với các bà mẹ, cực chẳng đã mới phải giao con cho bố ruột của con mình chăm sóc. Người cha chăm sóc em bé thật sự không tỉ mỉ, cẩn thận như bé. Các ông bố thực sự chỉ quan tâm đến bản thân, cũng phù hợp với câu nói “Con ở với bố chỉ cần sống sót là đạt yêu cầu”. Thực tế đã chứng minh rằng giao con cho bố thật sự không an tâm chút nào.
Một người mẹ có việc nên bảo chồng ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ. Mẹ ra ngoài cũng không yên tâm lắm, xong việc là về nhà ngay. Khi về đến nhà thì mọi thứ yên tĩnh, có lẽ vì trời lạnh nên 3 bố con đã rút vào phòng ngủ. Mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng kiểm tra, những gì cô nhìn thấy thực sự khiến cô bốc hỏa.
Ảnh OTS
Người cha và hai đứa bé mệt quá nên nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Trời lạnh nhưng chỉ có bố cuộn trong chăn ấm áp, hai đứa bé ngủ trên giường mà không đắp chăn. Mẹ tự hỏi nếu con bị cảm lạnh thì phải làm sao? Đương nhiên là mẹ phải đưa đi khám, chăm sóc con chứ bố có thèm nhúng tay vào đâu.
Mặc dù người ta nói rằng các ông bố ít tỉ mỉ, cẩn thận trong việc chăm sóc con cái nhưng thực tế, hầu hết các ông bố đều không biết cách chăm sóc con mình. Chính vì vậy, lúc mẹ mang thai là lúc các ông bố nên học hỏi thêm những kiến thức nuôi dạy con khoa học, để họ không quá bất cẩn khi chăm sóc con mình sau này.
Ảnh OTS
Đừng như ông bố này, khi ngủ anh ta còn tìm gối, đắp chăn cho mình, ngủ rất say, không quan tâm đến việc con nhỏ có lạnh hay không. Phía bên kia giường, 2 đứa trẻ nằm co ro, hẳn là trạng thái của chúng cũng tỷ lệ thuận với sự "ấm áp" của tình cha. Nếu là người mẹ ngủ cùng con thì khung cảnh sẽ rất khác. Mẹ sẽ không thể nào ngủ thẳng giấc vì chốc chốc sẽ ngồi dậy kiểm tra xem con có lạnh không. Nếu có 1 tấm chăn thì mẹ sẽ đắp cho con chứ không phải cho mình. Và còn 1 điều khác biệt nữa là khi mẹ chăm con, mẹ sẽ không ngủ khi con ngủ vì còn rất nhiều thứ phải làm.
Ảnh OTS
Mẹ nhìn thấy cảnh này rất tức giận nên chạy đến đánh thức bố. Anh ta ngồi dậy với ánh mắt ngái ngủ, mẹ chỉ vào hai đứa bé, bố liền hiểu ý, lập tức lấy tấm chăn trên người đắp lên cho hai đứa bé. Sau đó anh ta nhanh chóng xuống giường nằm, như thể phận sự của mình đã xong.
Không biết những người cha khác ở nhà có chăm sóc con mình như vậy không? Mặc dù điều này dường như không có vấn đề gì nhưng điều các ông bố nên tinh tế hơn trong việc nuôi dạy con, để trẻ cảm nhận được sự quan tâm của cha. Cần nhớ rằng trẻ nhỏ phải giữ ấm khi ngủ. Bố mẹ nên thường xuyên chạm vào tay chân của trẻ, xem con nóng hay lạnh để thêm bớt chăn và quần áo.
Ảnh OTS
Có người cho rằng, 2 đứa bé sống sót đã là may, câu này là nhằm chế nhạo người cha đã quá vô tư trong việc nuôi dạy con. Mặc dù bố ít khi biểu lộ tình cảm nhưng cũng nên quan tâm đến con nhiều hơn. Khi mẹ đi vắng, bố cũng phải đảm nhận vai trò chăm sóc con chu đáo. Trong nhiều gia đình, trách nhiệm chăm con đều được đặt lên người mẹ. Nhưng họ cũng đi làm, cũng làm việc nhà, chưa kể nếu ở nhà chăm con thì cũng rất mệt mỏi. Vì vậy, bố nên tham gia chăm sóc con nhiều hơn khi ở nhà.Việc cha mẹ cùng nhau chăm sóc con sẽ hiệu quả hơn là chỉ một mình mẹ chăm, vì hai người có thể cân nhắc những việc mà một người không thể cân nhắc, nhiều việc có thể hoàn thành mà không cần tốn nhiều công sức, và cha mẹ cũng có thể để con cảm thấy được yêu thương hơn.

