Không có bất kỳ một lớp học hay bằng cấp dành cho “chức danh” làm cha mẹ.
Mỗi người đều tự trải nghiệm cảm giác của mình và chọn cách làm đúng nhất. Các nguyên tắc có thể thành công với gia đình này nhưng thất bại với những gia đình khác. Làm cha mẹ chính là hành trình mà mỗi bậc phụ huynh đều phải tự mày mò khám phá.
Ảnh BJH
Mới đây, một đoạn camera giám sát được chia sẻ trên mạng xã hội đại lục đã khiến nhiều người có con nhỏ phải đau lòng. Vụ việc xảy ra vào ngày 7/12 vừa qua. Một chiếc xe hơi khá sang trọng dừng lại giữa đường, trong xe dường như có sự tranh chấp nào đó.
Trong khung hình, một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Trên chiếc xe sang trọng, cuộc cãi vã của họ ngày càng to hơn, thu hút sự chú ý của những người đi đường xung quanh, bất chấp giao thông nhộn nhịp. Đột nhiên, một người đàn ông bước xuống xe và thực hiện một hành động gây số.c – anh ta mở cửa sau và kéo một phụ nữ ra ngoài từ ghế sau ô tô. Lúc này người mẹ đang ôm một đứa trẻ 2 tuổi trên tay. Cú lôi mạnh của chồng khiến cô ngã nhoài trên đường, đứa bé cũng bị kéo xuống đường, hoảng sợ và bất lực. Người mẹ đau đớn rên rỉ, cố gắng thoát khỏi sự khống chế, nhưng sức lực yếu ớt, không thể chống cự lại. Người chồng và người cha từng yêu thương họ sâu sắc giờ đây đã trở thành một người khác.
Ảnh BJH
Dường như cuộc cãi vã đang căng thẳng và không ai muốn nhượng bộ ai. Người cha nói những lời gay gắt, ném hai mẹ con xuống đất rồi chuẩn bị một mình lái xe đi. Người phụ nữ lại lên xe bất chấp sự ngăn cản của chồng, bỏ mặc đứa trẻ bơ vơ khóc lóc trên đường, thay vì quay sang nhìn con mình có bị làm sao không thì cô… nhảy lên xe, tiếp tục cuộc khẩu chiến náo nhiệt.
Ảnh BJH
Những người xung quanh có lẽ cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, cha mẹ nào có thể vì cãi vã mà để con nhỏ trên đường đầy xe như vậy. Đứa trẻ quỳ trên mặt đất khóc, nhìn mẹ bất lực cùng đau đớn, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, 2 người mà nó hoàn toàn dựa vào đang xù lông lên, nói ra những lời đau lòng và hoàn toàn không để ý đến nó.
Một người dùng mạng xã hội bình luận dưới đoan clip cho biết, họ nghe tiếng cặp đôi xảy ra cãi vã trên ô tô khá lâu. Người này đi ngang qua và nhìn thấy cảnh tượng, cô nghe thấy người phụ nữ bị kéo xuống nói: “Ai thèm theo dõi anh, cứ sống ích kỷ một mình đi”
Cãi nhau tùy theo hoàn cảnh
Làm điều này trên đường không chỉ là chuyện gia đình mà còn ảnh hưởng đến giao thông.
Ảnh BJH
Dựa vào hiệu của chiếc xe thì gia đình này không hề nghèo khó, thực chất là cuộc sống vô cùng thoải mái. Nhưng hành động của cha mẹ khiến nhiều người ớn lạnh. Đứa bé có thể được nuôi dạy tốt bởi những bậc cha mẹ không thể kiểm soát cảm xúc của mình không. Người chồng có thể giận vợ nhưng anh ta rõ ràng thấy vợ đang ôm con mình. Người vợ có thể tức tối nhưng con mình đang một mình trên đường, tại sao không đảm bảo an toàn cho nó trước? Đứa trẻ ngơ ngác bị bỏ lại trên đường. May mắn thay, có một người đàn ông gần đó đã chạy đến bế em bé lên. Sau đó anh ta lớn tiếng nhắc nhở bậc cha mẹ rằng còn có một đứa trẻ ở đây. Lúc này, cặp vợ chồng kia mới chịu dừng cãi vã, đón lấy con mình và lái xe đi thẳng.
Cư dân mạng cũng cạn lời:
"Cha mẹ không nên trút giận lên một đứa trẻ sau tất cả những gì họ đã trải qua. Con cái không phải là đồ vật tùy tiện, muốn để ở đây là để.”
"Loại hành vi này không chỉ gây mất an toàn mà còn gây ảnh hưởng rất xấu đến xã hội. Dù vì lý do gì cũng phải bị trừng phạt thật nặng!"
“Một số người đơn giản là không đủ tư cách để làm cha mẹ.”
Trong mọi trường hợp, là người lớn có con nhỏ, người làm cha làm mẹ nên có nhận thức tối thiểu về an toàn và trách nhiệm. Giữa dòng xe cộ đông đúc, lợi dụng sức mạnh để lôi người phụ nữ bế con ra khỏi xe đã là một hành vi hết sức thô bạo. Hai người cãi nhau rồi bỏ con một mình khi tham gia giao thông, điều này càng quá đáng!
Trên đường có ô tô tới lui, ngay cả người lớn cũng sẽ cảm thấy lo lắng chứ đừng nói đến trẻ em vốn có ý thức yếu về nguy hiểm và không thể tự bảo vệ mình. Nếu ô tô không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn, tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của trẻ em bị đe dọa, trật tự giao thông bị gián đoạn và hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Thật sự không thể hiểu và không thể chấp nhận được khi hai người này, khi lái chiếc xe sang trọng như vậy, lại làm những việc không suy nghĩ như vậy. Hành vi của cặp vợ chồng này còn trẻ con, liều lĩnh, vô đạo đức và trái pháp luật, gây nguy hiểm cho an toàn giao thông công cộng và khiến trẻ nhỏ gặp nguy hiểm.Nếu không được nhắc nhở, không có gì đảm bảo rằng vấn đề tương tự sẽ không xảy ra lần sau. Người cha sau đó đã nói rằng anh ta vô cùng ân hận trước hành động của mình. Nguyên nhân mâu thuẫn là khác biệt về cách chăm sóc con. Anh ta cũng công khai xin lỗi vợ con mình: "Tôi sẽ không làm điều đó nữa. Tôi sẽ cố gắng hòa thuận với vợ mình. Tôi cảm ơn người tốt bụng đã bế con trai tôi kịp thời".
Mỗi người là một cá thể khác nhau và sẽ có những quan niệm, suy nghĩ khác nhau. Ngay cả giữa các cặp đôi, việc xảy ra mâu thuẫn là điều bình thường. Cãi vã là điều không thể tránh khỏi, nhưng cãi vã cũng tùy thời điểm và hoàn cảnh, không thể mất lý trí. Kiến thức an toàn phổ biến là không cãi vã khi lái xe, khi nóng giận người ta khó kiềm chế được cảm xúc và hành vi của mình, một sơ suất vô tình là một bài học xương máu.
Trách nhiệm và nghĩa vụ cơ bản nhất của cha mẹ là làm mọi cách để bảo vệ sự an toàn cho con mình khi ra ngoài, đây không chỉ là chuyện riêng của gia đình mà còn là vấn đề lớn được toàn xã hội quan tâm. Trong câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng một môi trường gia đình tốt đẹp rất quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ. Bố mẹ cãi nhau gây nguy hiểm đến con. Điều này không chỉ bộc lộ những khuyết điểm của bản thân trong việc quản lý cảm xúc mà còn có tác động tiêu cực đến đứa trẻ. Cha mẹ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là trong các quyết định và hành vi liên quan đến con cái. Khi gặp vấn đề, nên xử lý một cách bình tĩnh, lý trí để tránh kéo con vào những cuộc cãi vã, xung đột.

