Những ngày tháng bình dị bên ông bà nội sau khi bố mẹ ly hôn bỗng chốc sụp đổ khi em trai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Vì muốn tiết kiệm, bé gái 12 tuổi phải nhặt rau bỏ đi ở siêu thị về ăn mỗi ngày.

hình ảnh

Mỗi ngày cứ vào tầm 6 chiều, bé gái 12 tuổi, Tao Jingwen đặt chiếc giỏ tre lên yên sau xe đạp rồi chạy đến siêu thị cách nhà hơn 6km để nhặt rau và thức ăn bỏ đi ở siêu thị. Đó là thực phẩm dành cho bữa an đạm bạc của gia đình bé. Hoàn cảnh của bé gái 12 tuổi nhặt rau bỏ đi ở siêu thị về ăn khiến ai nấy cũng xót thương.

hình ảnh

12 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để gánh quá nhiều trách nhiệm gia đình trên vai. Nhưng hoàn cảnh buộc con phải trưởng thành sớm hơn các bé. Cô bé có một gia đình không trọn vẹn vì bố mẹ ly hôn. Sau khi ly hôn vào tháng 2 năm 2015, người mẹ rời khỏi nhà và bỏ lại Tao Jingwen và em trai, Tao Haojie, chỉ mới 5 tuổi. Sau khi mẹ bỏ đi, 2 chị em sống cùng bố và ông bà nội trong một ngôi làng ở huyện Đan Thành, tỉnh Hà Nam, TQ.

hình ảnh

Vào tháng 3 năm 2017, ông nội bị tai nạn, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Gia đình phải chi hơn 100.000 nhân dân tệ. Để có tiền trả nợ, cha của hai đứa trẻ đã rời làng đi làm ăn xa.

Kể từ đó, hai chị em Tao Jingwen sống cùng ông bà nội mà không có bố mẹ đồng hành.  Thiếu thốn tình thương mẹ cha, hai chị đã yêu thương và chăm sóc nhau.  Hai chị em thường đến trường, làm bài tập về nhà cùng nhau. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua mãi cho đến tối ngày 27 tháng 4 năm 2020.

hình ảnh

Đó hẳn sẽ là ngày mà gia đình không bao giờ quên. Cậu bé Tao Haojie là một đứa trẻ rất năng động nhưng đột nhiên bị sốt cao 39 độ và bị nổi ban đỏ trên người. Sau khi được thăm khám tại phòng y tế địa phương và uống thuốc trong 1 tuần, tình trạng sức khỏe vẫn không thuyên giảm trong một tuần.

Nhận tin, bố  hai đứa trẻ vội vã trở về nhà để đưa con đến bệnh viện quận để kiểm tra toàn diện. Kết quả cho thấy chỉ số tế bào bạch cầu là bất thường. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam sau đó cho thấy cậu bé bị bệnh bạch cầu lymphoblastic B cấp tính có nguy cơ cao.

hình ảnh

Bác sĩ cho biết: “Đây là căn bệnh khá hiếm gặp ở trẻ em. Nó chỉ có thể được chữa khỏi bằng cách cấy ghép sau khi hóa trị. Vẫn còn hy vọng rất lớn, nhưng chi phí là 500 đến 600 ngàn nhân dân tệ”. Nghe bác sĩ nói vậy, người cha bất lực quỵ ngã trên sàn và khóc: "Tôi trách mình không chăm sóc tốt cho các con. Thằng bé đã không có mẹ. Trời ơi. Xin hãy để tôi thay con trai. Dù khó khăn đến đâu, thằng bé cũng nhất định phải được chữa khỏi”. 

Căn bệnh quái ác khiến cậu bé Tao Haojie phải tạm xa người chị thân yêu, ngôi trường đầy ắp tiếng cười. Kể từ đó, cậu bé mỗi ngày phải lấy bệnh viện làm nhà. Bệnh tật khiến cơ thể của bé ngày càng yếu hơn.

Trên giường bệnh, Tao Haojie yếu ớt hỏi bố: “Bố ơi, sao những người khác bệnh đều có mẹ đi cùng còn con thì không. Con muốn mẹ, chị và ông bà đến thăm. Bệnh của con có nặng không? Bao giờ con có thể về nhà. Khi nào con có thể đi học?”. Nghe con trai hỏi, ông bố chỉ biết quay mặt đi lau vội hàng nước mắt rồi an ủi con.

Tao Haojie là đứa trẻ rất mạnh mẽ và kiên cường. Con rất hợp tác trong quá trình hút tủy, lấy máy. Dù rất đau đớn, nhưng con vẫn cắn răng chịu, ngăn không để mình khóc. Ngay cả bác sĩ cũng thường khen ngợi.

hình ảnh

Kể từ khi em trai bị bệnh, Tao Jingwen luôn lo lắng về tình trạng của em. Mỗi ngày, cô bé đều gọi điện hỏi han em trai. Cô bé cảm thấy bất lực  khi gia đình đang cần rất nhiều tiền giúp em chữa bệnh nhưng mình lại không giúp được gì. Vì bệnh viện ở rất xa, cô bé rất khó gặp em.

Nhìn chiếc đầu trọc của em, Tao Jingwen rất đau khổ và buồn bã khóc: "Con muốn em con sớm khỏe lại và hai chị em con sẽ cùng nhau đi học, làm bài như trước. Con đã không còn mẹ nữa rồi, con không thể mất luôn em".

Để tiết kiệm tiền cứu sống em, Tao Jingwen không bao giờ tiêu tiền ngoại trừ mua đồ dùng học tập cần thiết. Những chiếc que kem cũng trở nên xa xỉ trong ngày hè oi bức. Không những vậy, cô bé 12 tuổi còn nhặt rau bỏ đi ở siêu thị về ăn mỗi ngày.

hình ảnh

Thấy cháu bị bệnh, ông bà đau khổ, khóc suốt cả ngày. Bà nội bị bệnh tim nặng nên hầu như không thể tự chăm sóc bản thân.

Biến cố gia đình ập đến, Tao Jingwen, cô bé vốn độc lập từ nhỏ phải lo tất cả việc nhà như giúp bà nội giặt giũ, nấu ăn và dọn dẹp,...Một lần nọ, Tao Jingwen đi siêu thị mua thực phẩm nấu ăn buổi chiều. Cô bé  thấy rằng có rất nhiều rau bị khách hàng lặt bỏ ở quầy rau cũng như có nhiều món ăn không bán hết trong ngày bị siêu thị vứt đi. Cô bé thấy tiếc khi chúng bị bỏ đi vì nó hoàn toàn có thể ăn được. Sau khi nói chuyện với người bán hàng tốt bụng, nhân viên này đã giữ lại tất cả món ăn sẽ bỏ đi để dành cho cô bé mang về cho gia đình. Kể từ đó, bé gái 12 tuổi đã nhặt rau bị bỏ ở siêu thị để ăn mỗi ngày vì đó là cách có thể giúp gia đình tiết kiệm tiền chữa bệnh cho em.


Nguồn: Sohu