Mong muốn của các bậc cha mẹ không bao giờ có điểm dừng, nhưng chưa bao giờ họ tự hỏi bản thân liệu ở độ tuổi của con, họ đã đạt đến thành tích của con hay chưa.
Phụ huynh thường đặt mục tiêu, khát vọng học tập của mình trở thành con đường sống duy nhất của con, nếu muốn tồn tại. Một đứa trẻ chăm chỉ vẫn bị chỉ trích là không cố gắng tới cùng. Đến một lúc nào đó, kỳ vọng của cha mẹ trở thành tảng đá nặng nề trong lòng con.
Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã bị cư dân mạng phản ứng dữ dội vì quá khắt khe với con mình. Họ không hài lòng vì cậu con trai 14 tuổi của họ “chỉ” đứng thứ 4 trong lớp và Top 20 trong trường. Họ không ngừng nói rằng con không cố gắng, con quá lười biếng nên mới có thứ hạng tệ hại như vậy.
Cậu bé không rõ danh tính cảm thấy có lỗi với cha mẹ nên đã bỏ nhà đi vào đêm khuya. Đứa trẻ bị cảnh sát phát hiện đang khóc một mình trên đường cao tốc, ở tỉnh Vân Nam, vào ngày 11/2. Nam sinh nói với các sĩ quan cảnh sát rằng cậu đã đạt được hơn 630/700 điểm trong bài kiểm tra giữa kỳ của trường. Điều này khiến cậu đứng thứ tư trong lớp và thứ 20 trong trường, một thành tích không làm hài lòng cha mẹ đứa trẻ.
“Con đã học ngày học đêm để đạt điểm cao như vậy, nhưng con vẫn bị đổ lỗi khi về nhà”, thiếu niên buồn bã nói với cảnh sát.
Cậu bé kể lý do mình bỏ nhà đi (Ảnh SMCP)
Sau khi thấy cậu bé, các sĩ quan đã liên lạc với cha mẹ cậu bé và cho họ một bài giảng về cách nuôi dạy con cái. Những lời chân thành của viên cảnh sát đã được hàng triệu người tán thưởng trên mạng xã hội Trung Quốc.
Viên cảnh sát giải thích với phụ huynh của cậu bé 14 tuổi: “Dùng tay chân hay la mắng trẻ nhỏ không giải quyết được vấn đề. Thằng bé đang ở độ tuổi mà sự nổi loạn của thanh thiếu niên mới là vấn đề lớn. Nếu anh chị không đối xử công bằng với nó bây giờ, trong tương lai anh chị sẽ không còn đứa con này nữa. Anh chị nên kiên nhẫn giao tiếp với con, bỏ bớt những tiêu chuẩn của mình và trở thành bạn của con.”
Cha mẹ của cậu bé bị một phen hoảng hốt sau khi không thấy con trong nhà, nhưng thở phào nhẹ nhõm khi cảnh sát gọi đến. Không ai biết bài thuyết giảng của viên sĩ quan có lọt vào tai họ không, nhưng nhiều cư dân mạng trưởng thành cho rằng cha mẹ đứa trẻ thật sự quá khắc nghiệt với con trai họ.
May mắn là bé trai được tìm thấy vào lúc nửa đêm ngoài đường (Ảnh SMCP)
Cư dân mạng bình luận:
“Điểm số hay hạnh phúc của con quan trọng hơn? Đứa trẻ này rất ngoan mà. Tôi mà có đứa con như vậy là phúc báu lắm rồi.”
“Tôi muốn hỏi họ đã đạt được bao nhiêu điểm khi còn học cấp hai thế?”
“Nếu tôi đạt 630 điểm trong kỳ thi, bố tôi sẽ cho tôi một chiếc iPad mới.”
Nỗi ám ảnh của cha mẹ về việc đạt được điểm cao nhất dường như được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thậm chí là ngày càng khắc nghiệt hơn. Vào tháng 1 năm nay, một bé gái 9 tuổi đã bị cha mẹ đuổi khỏi nhà vì không hoàn thành bài tập về nhà trong kỳ nghỉ Tết. Đầu tháng này, đoạn video một cậu bé chỉ trích mẹ mình quá nghiêm khắc và cảnh báo bà hãy cẩn thận khi cậu lớn lên đã khiến các bậc phụ huynh giật mình. Trong clip, cậu bé đang cầm đũa ăn cơm, nói chuyện với mẹ, người đang đứng bên cạnh cậu. Đứa trẻ mô tả sự tổn thương của mình khi mẹ hay cằn nhằn vì những chuyện vặt vãnh. Cậu bé cảnh báo mẹ trong video: “Bây giờ con chịu đựng mẹ, nhưng hãy chờ con lớn lên rồi mẹ biết.”
Ảnh SMCP
Cậu bé nói thêm rằng bất kể sự cố nhỏ như thế nào, mẹ đều sẽ la mắng con. Đứa trẻ cho rằng cách nuôi dạy con cái của mẹ là không đúng và một ngày nào đó bà sẽ phải đối mặt với hậu quả.
Một số bình luận trực tuyến để lại trên video là của các bậc làm cha mẹ. Họ nói rằng sẽ suy nghĩ về cách nuôi dạy con cái của mình sau khi xem bài phát biểu hùng hồn của cậu bé. Cha mẹ cho rằng mình nghiêm khắc là tốt cho con, nhưng họ quên mình cũng từng là trẻ con. Họ cũng từng oán giận vì cha mẹ họ luôn bắt con học, hay cằn nhằn, luôn đòi hỏi những điều vượt ra ngoài khả năng của họ. Cha mẹ bắt con phải học giỏi như thần đồng, nhưng con chưa bao giờ đòi hỏi cha mẹ phải có những tố chất của cha mẹ siêu phàm. Phụ huynh của cậu bé 14 tuổi trên chỉ là hai trong số rất nhiều bậc cha mẹ đặt lên vai con kỳ vọng của mình. Họ là những người không thành công trong học tập, sự nghiệp… Chính vì bản thân không đạt được nên họ bắt con phải giỏi giang tuyệt đối, phải thực hiện ước mơ của bậc làm cha mẹ, nhưng không bao giờ quan tâm ước mơ của con là gì.
Cậu bé 14 tuổi may mắn được cảnh sát tìm thấy và đưa về nhà, nhưng có những đứa trẻ ngoài kia không may mắn như vậy. Chúng chọn cách đến nơi tăm tối nhất, bởi vì nơi đó không có ánh sáng, không có sự ấm áp, nhưng vẫn an toàn hơn ở nhà. Đến lúc đó thì mọi sự đã muộn màng, có bao nhiêu tờ giấy khen cũng không đủ đắp bù nỗi đau của người làm cha mẹ.

