Thanh niên trai tráng muốn có quà tặng bạn gái thì đường hoàng mà tặng, đằng này làm tổn thương đứa trẻ phải vất vả mưu sinh thì mất mặt quá. Người yêu mà biết được thì chạy mất hút luôn đó.
Ngày lễ Valentine khiến nhiều chàng trai đau đầu tìm quà tặng bạn gái. Nhiều người thậm chí còn dành cả vài tháng trước đó để lên ý tưởng rồi biến ý tưởng đó thành món quà ý nghĩa nhất. Họ hiểu, đôi khi món quà từ tấm chân tình còn quý giá hơn nhiều so với món quà nặng vật chất. Ấy thế mà, thật buồn khi vẫn có chàng thanh niên nào đó không làm vẫn muốn hưởng thụ.
Tài khoản FB K.P đã đăng tải những hình ảnh đáng thương của bé gái trông coi cửa hàng hoa ngày lễ. Trong ảnh là gương mặt mếu máo, giàn giụa nước mắt của em đang thất thần nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Ấy là gương mặt của một đứa trẻ vừa bị thanh niên gạt.
Theo lời bé gái kể, em nhận trông hàng hoa cho một người quen. Đang lúc trông ngó giúp khi chủ về lấy đồ thì có một thanh niên chạy xe tới, bảo có quen chủ shop, ngỏ lời “mượn” xem bó hoa và socola. Có lẽ nghĩ khách thiện chí muốn tìm quà, lại ít kinh nghiệm đứng quầy nên bé gái không cảnh giác với người này. Sau một lúc giả vờ xem xem, sờ sờ thì anh thanh niên vọt chạy mất hút.
Bé gái bật khóc nức nở khi kể lại chuyện bị một thanh niên lừa gạt. (Ảnh: FB K.P)
Nhìn vẻ mặt hiền lành, thất thần của bé gái sau khi bị gạt, mất bó hoa trị giá lên đến 800 nghìn, nhiều người không khỏi bức xúc.
Bản thân người đăng tải câu chuyện và hình ảnh của bé gái bị gạt cũng nhắn gửi đôi lời đến chàng thanh niên xấu mặt kia:
“Em mong anh mượn chụp hình bó hoa 800 nghìn đồng với 1 hộp socola của em sẽ quay lại trả và thấy được clip này. Lúc dọn ra bán, em để quên đồ quay về nhà lấy tầm 10 phút để bé cháu canh dùm. Vì nhà đơn chiếc không có con trai nên mới để bé 8 tuổi trưa nắng 12h đứng canh bông. Chứ không ai mà nghĩ trai tráng đi lừa nít để có bông tặng bạn gái.
Vậy mà anh trai tráng thấy em vừa đi lại dụ cháu em. Nó là đứa đi học, một nghìn đồng cũng không dám ăn để dành tiền đóng tiền học á. Mà anh nỡ lòng nào gạt đứa nhỏ như vậy, nói là bạn em mượn xíu trả. Em cũng mong từ đây tới chiều anh ghé trả chứ bé nó tự trách bản thân khóc nãy giờ gần cả tiếng rồi á. Mong lương tâm anh trỗi dậy.”
Bé gái không ngừng khóc sau khi bị gạt, làm mất số tiền hàng lớn của chủ. (Ảnh: FB K.P)
Lừa trẻ con để lấy hoa và socola đem tặng bạn gái thì không hiểu chàng trai “lanh tay lẹ mắt” này có biết hổ thẹn không? Có từng nghĩ đến tình huống bạn gái mà biết được sự thật thì ngày Valentine này cũng là ngày đường ai nấy đi không?
Em nhỏ bật khóc nức nở tự trách bản thân. (Ảnh: FB K.P)
Đã thế, nếu sự thật đúng như người đăng bài nói thì bé gái bị gạt mất tiền còn rất đáng thương. Ai sinh ra trên đời cũng không có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình. Cha mẹ giàu sang thì con thong thả, cha mẹ nghèo khó con phải chịu gian nan. Đến từng đồng lẻ một nghìn còn biết quý mà chắt chiu để đóng tiền học thì cũng hiểu một buổi được nhận trông hàng như vậy đối với em cũng là một cơ hội tốt để đắp đổi cho những ngày khó. Mất đi món hàng trị giá 800k, để nói là đền lại tiền cho chủ cũng là món tiền to với người lớn chứ đừng nói là với trẻ con hay con nhà nghèo. Hơn thế nữa, bé gái cũng sẽ ít nhiều tự trách bản thân đã không làm tốt công việc được giao, lo lắng vì món đồ đã làm mất, buồn thay cho chủ shop chưa kịp bán buôn đã gặp phải khách đểu.
Hoa tươi được bày bán trong ngày lễ tình nhân năm ngoái.
Những bận tâm trong lòng bé gái lúc này không chỉ là tiền mà còn là sự tự trách. Điều này có thể thấy rất rõ trên những giọt nước mắt lăn dài của em với vẻ mặt sợ hãi.
Trong lúc nhiều em nhỏ được thong dong cắp sách đến trường vẫn có những em sau giờ học phải tranh thủ ra góc đường phụ cha mẹ buôn gánh bán bưng. Thậm chí, những buổi học trên trường còn phải chịu cảnh bữa đực bữa cái, bữa mất bữa dở vì phải thêm gánh mưu sinh phụ giúp gia đình.
Em nhỏ bật khóc nức nở tự trách bản thân. (Ảnh: FB K.P)
Chúng rao hàng nhưng ánh mắt nhìn sang bên đường, thấy các bạn nhỏ được cha mẹ mua quà bánh mà thèm thuồng biết bao. Chúng trông hàng để có đồng bạc lẻ, nhưng bạc lẻ đó gom lại cả mấy tháng cũng chưa đủ để đóng một ngày học thêm của những bạn khác. Thiệt thòi, thiếu thốn là vậy nhưng nếu chẳng may gặp phải những kẻ lừa đảo, bất chấp tự trọng để lừa gạt cho đạt được mục đích cá nhân thì lại buồn bã hơn.
Mong rằng anh thanh niên nào đã lỡ một lần trót dại, hai lần cố tình dại hãy suy nghĩ lại về việc mình làm. Bởi không có gì tệ hại cho bằng đi lừa công sức lao động của một đứa trẻ hàng ngày phải kiếm từng đồng lẻ để phụ giúp gia đình và trông mong vào một bữa học được đủ đầy.
