Một người đàn ông đã vứt chiếc balo xuống sông, 2 ngư dân ở gần đó thấy lạ đã dùng cần câu vớt chiếc balo lên và họ không thể ngờ rằng mình đã vừa cứu sống được một đứa trẻ.
Mới đây, câu chuyện 2 ngư dân đi câu cá vô tình cứu sống được một em bé sơ sinh đang cất tiếng khóc đã gây xôn xao dư luận. Vụ việc xảy ra tại Capibaribe, Brazil. 2 ngư dân khi đang đứng trên bờ sông câu cá đã vô tình phát hiện một người đàn ông có những hành động khá khác lạ gần đó.
Người đàn ông này cầm một chiếc balo màu đen và chuẩn bị vứt xuống sông. Tuy nhiên, 2 ngư dân đứng cách đó không xa cho biết, họ thấy lạ vì chiếc balo này dường như vẫn còn động đậy, lại nghe văng vẳng tiếng khóc của trẻ em.
Ngay sau khi ném chiếc balo xuống nước, người đàn ông bí ẩn kia đã lập tức bỏ đi. Lúc này, 2 ngư dân cũng dùng cần câu của mình nhanh chóng vớt chiếc balo lên bờ. Một trong 2 ngư dân này tên l à Pedro, ông kể lại rằng vì thấy chiếc balo khá lạ nên hai người đã quyết định dùng cần câu móc vào và kéo chiếc balo lại gần.
2 ngư dân tốt bụng đã cứu được cháu bé. Ảnh: Dailymail
Khi họ cầm được chiếc balo trên tay, balo vẫn ngọ nguậy và đúng là có tiếng khóc trẻ con, thế nên cả hai đã nhanh chóng mở ra và bàng hoàng đến run cả tay khi phát hiện bên trong là một em bé. 2 ngư dân nhanh chóng gọi cảnh sát đưa đứa trẻ đến bệnh viện gần đó và may mắn do được tiếp nhận kịp thời, sức khỏe của bé gái đã dần ổn định, hiện vẫn được theo dõi cẩn thận.
>>> Có thể bạn quan tâm: Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh.
2 ngư dân đã cứu bé gái cho biết, họ thực sự rất ngỡ ngàng khi mở chiếc balo ra. Một người đã khóc vi cảm thấy quá thương cho bé gái còn nhỏ đã phải trải qua những điều quá sức tưởng tượng như thế này. Bác sĩ cho biết khả năng cao bé gái chỉ mới chào đời cách đó khoảng vài tiếng thì đã bị đưa đến bờ sông.
Câu chuyện khiến dư luận nước này xôn xao. Ảnh: Dailymail
Câu chuyện này đã gây xôn xao dư luận, nhiều người vô cùng bức xúc và cảm thấy xót xa cho một đứa trẻ cất tiếng khóc vô tội. Tuy nhiên, may mắn là cuối cùng phép màu cũng đến và em đã được những người tốt cứu sống.
Sinh con là một niềm hạnh phúc vô bờ với mỗi bậc làm cha làm mẹ, thế nhưng, có một sự thật đau lòng đó là không phải đứa trẻ nào khi chào đời cũng được người thân yêu thương, chào đón. Rất nhiều sự việc đau lòng đã xảy ra vầ người tổn thương nặng nề nhất vẫn là những đứa trẻ.
Dù chưa biết hoàn cảnh cụ thể của người mẹ trong câu chuyện này ra sao. Nhưng đây lại chính là một hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần chú ý đặc biệt đến vấn đề giáo dục giới tính cho con mình ngay từ khi còn nhỏ để tránh những trường hợp đáng tiếc và đau lòng.
Rất nhiều bố mẹ vẫn còn xem thường hoặc ngại ngùng khi nói đến vấn đề này. Một số lại cho rằng, giáo dục con trẻ, bao gồm cả giáo dục giới tính đều là vấn đề của nhà trường, trong khi gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và cuộc sống sau này của đứa trẻ.
Hãy giáo dục cho con mọi thứ cần thiết, bày tỏ cho con hiểu trách nhiệm của một người đối với mọi thứ xung quanh mình. Khi trẻ đến độ tuổi dậy thì, bố mẹ lại càng phải là người ở bên cạnh chia sẻ, đồng hành cùng con. Khoảng thời gian này có thể sẽ rất khó khăn vì đây là giai đoạn trẻ có những biến đổi về thể chất cũng như tâm lý. Tuy nhiên, phụ huynh phải kiên trì lắng nghe để đưa cho con những lời khuyên tốt nhất thay vì bày tỏ thái độ nóng giận hay ngăn cấm con trong mọi chuyện. Nói tóm lại, để con có một tương lai tươi sáng, rực rỡ, để xã hội bớt đi những trường hợp đau lòng như trong câu chuyện trên, bố mẹ hãy ý thức được trách nhiệm của mình trong việc nuôi dạy và giáo dục mỗi đứa trẻ.
Xem thêm:
Bổ sung kẽm cho bà bầu để giảm nôn nghén.

