Nếu không có tiếng khóc của con trai thì chắc chắn người mẹ đã không giữ được mạng sống
Người ta nói rằng trẻ con có những linh cảm rất chính xác, đặc biệt là những điều liên quan đến người gần gũi và thân yêu nhất, đó là bé. Một sự việc hi hữu vừa xảy ra khi bé trai 1 tuổi cứu mẹ thoát nạn nhờ tiếng khóc của mình.
Lời chia sẻ của người mẹ trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn thật lòng. Đoạn video giám sát cho thấy người mẹ đang đứng trong bếp, cậu con trai nhỏ trong phòng khách thì khóc không ngừng. Cô nghe thấy tiếng con trai mình hét lên và bước ra khỏi bếp để kiểm tra. Ngay khi người mẹ định lau mũi cho con trai mình thì tai nạn xảy ra.
Một ánh chớp đỏ bùng lên ngay phía cửa bếp người mẹ bước vào phòng khách xem con trai thế nào. Bình gas trong bếp phát nổ, ngọn lửa đỏ rực. Nếu người mẹ chỉ cần đứng trong bếp thêm 2 giây nữa thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, người mẹ được con trai 1 tuổi cứu sống nhờ bước ra đúng úc cả căn bếp đỏ lửa.
Trong diễn biến tiếp theo, người mẹ ngay lập tức ôm con trai lao ra khỏi phòng kêu cứu. May mắn thay, cả hai mẹ con đều không bị làm sao. Tuy nhiên người mẹ vẫn có những nỗi sợ hãi kéo dài sau đó
"Nếu không có con trai tôi, có lẽ tôi đã ch.ết."’
Nguyên nhân vụ nổ được cho là bình ga mới thay và van lắp vào không chính xác, khiến ga rò rỉ. Không chỉ người mẹ trong đoạn clip được một phen hú hồn mà các bà mẹ khác cũng rùng mình chia sẻ:
“Mình cũng hay để con trong bếp để vừa nấu nướng vừa trông chừng con, nếu ở trong tình huống này có lẽ không sống được. Sau này không bao giờ mình làm như thế nữa”
“Mẹ trao cho con sinh mệnh và con cũng cứu mẹ, giống như là cuộc sống được tái sinh một lần nữa. Tuy nhiên, đúng là mua sắm đồ gia dụng phải thật cẩn thận, không biết nhà cung cấp gas có phải chịu trách nhiệm không?”
Nhờ tiếng khóc đột ngột của con trai, cả người mẹ và con đều thoát khỏi lưỡi hái t.ử thần trong phút chốc. Nếu người mẹ ngã xuống, sẽ không có ai ôm đứa trẻ 1 tuổi chạy ra khỏi nhà cầu cứu. Và bản thân em bé cũng không thể tự cứu mình, nên tiếng khóc của con cứu mẹ, cũng chính là cứu lấy mình. Cư dân mạng thì cho rằng đứa trẻ khóc lóc là do đói, vì theo thời gian trên camera thì đã là 5 giờ chiều. Một số khác thì cho rằng mũi em bé nhạy hơn người lớn nên có thể bé ngửi thấy mùi ga và khó chịu.
Tuy nhiên, đoạn clip còn kịch tính hơn bất cứ bộ phim hành động nào, khi sự việc xảy ra trong tích tắc. Người mẹ chỉ vừa dợm bước chân vào xem con ra sao, quay sang lấy khăn giấy thì ngọn lửa đã bùng lên. Có lẽ đây sẽ là ký ức khó quên đối với người mẹ và sau vụ việc này, có lẽ cô sẽ chú ý nhiều hơn đến việc sử dụng bếp gas an toàn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1