Người trong nhà cho biết, cô con dâu mới sinh mổ nhưng mẹ chồng không vừa mắt là hà h.iếp. Thậm chí con dâu ở cữ, mẹ đẻ đến chăm cũng bị con rể vung tay nếu không vừa ý.
Gần đây, một video đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên Internet. Trong video, người phụ nữ lớn tuổi đè cô con dâu nhỏ xuống đất và liên tục chửi bới gia đình cô. Khung cảnh thật đau lòng và nhắc nhở những suy ngẫm về mối quan hệ gia đình.
Trong ảnh, có thể thấy mẹ chồng mặc bộ đồ ngủ màu đỏ đang dùng sức giữ chặt người mẹ tóc bạc trắng và liên tục nói rằng bà không ưa con dâu. Người này thậm chí còn chê bai bà thông gia là người tàn t.ật. Hàng xóm láng giềng, có cả đàn ông, đến khuyên can nhưng mẹ chồng vẫn không nể nang. Cô con dâu nằm dài dưới đất dường như bất lực, khuôn mặt chỉ mới ngoài 20 nhưng tóc bạc trắng.
Ảnh Sina
Sự việc này một lần nữa khiến chúng ta chú ý đến địa vị và quyền của người phụ nữ trong gia đình. Điều gì đã khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đi đến tình trạng tồi tệ như vậy?
Theo người trong cuộc, cô con dâu này lâu nay bị mẹ chồng coi thường, ức hi.ếp nhưng vì mẹ chồng quá hung dữ nên cô con dâu đành nhịn. Sau khi gả vào gia đình không được hưởng địa vị và sự tôn trọng xứng đáng. Điều xót xa hơn là trong thời gian con dâu ở cữ, mẹ đẻ đến để trông nom cũng bị con rể thượng chân hạ tay khi không vừa ý. Chẳng ai nghĩ thế kỷ này vẫn còn những câu chuyện như vậy, nhưng nó thực sự xảy ra ở nơi thành phố lớn chứ chẳng phải vùng nông thôn. Theo cư dân mạng, vụ việc này xảy ra ở Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc. Cô con dâu vừa sinh đôi bằng phương pháp m.ổ lấy thai. Cô mới ngoài 20, đầu đã mọc đầy tóc trắng
Ảnh Sina
Cô con dâu bị nhà chồng đối xử tệ suốt thời gian dài, khi mẹ cô đến chăm con còn bị con rể giang tay giang chân. Môi trường gia đình khắc nghiệt như vậy khiến cô con dâu nhỏ không chịu nổi. Theo một người gần nhà, chồng của người phụ nữ này đã đi du học để lấy bằng Tiến sĩ. Trong nhà chỉ còn mẹ chồng con dâu và cặp song sinh, không có người giúp việc. Cô con dâu tuy tuổi trẻ nhưng tóc đã bạc đi nhiều vì áp lực cuộc sống.
Không khó để thấy rằng những xung đột trong gia đình thường khiến mọi người trở nên mất lý trí. Trước những mâu thuẫn và bất mãn lẫn nhau, chúng ta nên thông qua giao tiếp hợp lý, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Nhất là người mẹ vừa đẻ mổ, thân thể yếu ớt bị người già nằm đè lên bụng,
Ảnh Sina
Cư dân mạng cho rằng có lẽ chắc bên nhà gái yếu thế nên con gái và cả mẹ ruột bị đối xử tệ như vậy mà vẫn cam lòng. Người đàn ông trong gia đình này thực sự có vấn đề:
“Nếu là vợ tôi, tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai đối xử với cô ấy như vậy. Nếu mẹ tôi không thể sống chung với vợ tôi, tôi sẽ dọn ra ngoài.”, một cư dân
Mẹ chồng này thực sự quá ghê gớm, hàng xóm kéo sang can ngăn vẫn thị uy, nhất định không buông cô con dâu gầy yếu ra. Bà đẻ không còn sức chống trả, mẹ chồng ngồi đè lên vết mổ, thấy cảnh đó ai không đau lòng. Việc duy trì các mối quan hệ gia đình đòi hỏi những nỗ lực chung. Trong gia đình phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, bao dung để mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Nhưng dường như địa vị của cô gái này trong gia đình là con số 0.
Vì sao mẹ chồng không ưa gia đình con dâu?
Và tại sao con rể lại tấn công mẹ vợ, người chăm sóc vợ con mình?
Và tại sao người vợ không ly hôn?
Một là không nỡ rời con, hai là bẩm sinh tính cách nhu nhược, chính là hai nguyên nhân này, mới bị nhà này đối xử tệ.
Ảnh Sina
Cư dân mạng thúc giục người phụ nữ nhanh chóng ly hôn. Một số đàn ông còn cho rằng: Là đàn ông thì không bao giờ được nhìn vợ mình bị hà h.iếp, kể cả người đó có là mẹ đẻ của mình đi nữa. Xem video này nhiều người thấy chạnh lòng, nhưng thực tế, những bà mẹ chồng tồi tệ như thế này không phải là hiếm trong cuộc sống thực. Họ thường đóng vai trò trụ cột trong gia đình, nắm giữ quyền lực tài chính, thậm chí còn đích thân can thiệp vào công việc hàng ngày. Vì tính cách mạnh mẽ và nóng nảy, họ thường hành xử quyết liệt.
Nhưng rốt cuộc câu chuyện được giải quyết như thế nào? Thông tin mới nhất là ủy ban phụ nữ ở địa phương đã xuống hòa giải, mẹ chồng con dâu tiếp tục chung sống với nhau cùng 2 em bé sơ sinh, chồng vẫn đi du học tiến sĩ, chấm hết. Cư dân mạng lắc đầu ngao ngán, một kết thúc đẹp nhưng sao ai cũng thấy buồn. Cứ mâu thuẫn lại tha thứ và hòa giải, người mẹ trẻ kia còn có thể chịu đựng đến bao lâu nữa?
Theo hàng xóm, mẹ chồng từ trước đến nay luôn rất độc đoán, coi thường con dâu, bố của con dâu lại là một người tàn tật. Hoàn cảnh gia đình người phụ nữ tồi tệ, cô ấy đã bị chồng và gia đình chồng coi thường sau khi kết hôn, thậm chí không được đối xử tốt trong thời gian ở cữ. Hơn nữa, mẹ chồng này luôn nói rằng bà không thích bố của con dâu, điều này khiến mọi người cảm thấy đau khổ và rất thông cảm cho cô.

