Trong cuộc sống, những đứa trẻ thức khuya dậy sớm không hề hiếm. Thậm chí chúng còn là nguồn lao động chính trong gia đình. Quần áo mới, đồ chơi, tất cả đều là những thứ xa xỉ.
Có những đứa trẻ sẵn sàng ném món đồ chơi tiền triệu xuống đất chỉ vì bố mẹ làm phật ý chúng, hoặc vòi vĩnh những gì mà chúng thích. Các em này không thể hiểu được giá trị của lao động và vì không tập làm việc nhà hay phụ giúp bố mẹ từ nhỏ. Chúng càng không hiểu được giá trị của thứ mà chúng muốn, xa hơn là giá trị của bản thân mình.
Ảnh SMCP
Người ta hay nói trẻ con chỉ có mỗi nhiệm vụ ăn, ngủ để lớn, nhưng có những đứa trẻ đã phải thức dậy từ nửa đêm để phụ giúp bố mẹ mình. SMCP vừa đưa tin về trường hợp hai anh em gây sốt trên mạng xã hội đại lục.
Một cậu bé 11 tuổi và em gái 6 tuổi ở miền đông Trung Quốc thức dậy lúc nửa đêm và làm bánh bao để giúp bố mẹ điều hành một quầy bán đồ ăn. Điều này khó tin nhưng thật sự hai em đã tự giác làm điều đó với mục đích đỡ đần bố mẹ khi khách quá đông trong dịp giáp Tết.
Theo SMCP, hai anh em đến từ Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã được nghỉ Tết sớm cách đây 2 tuần. Trong thời gian rảnh rỗi, hai em bé đã đến giúp việc tại quầy bán bánh bao áp chảo của gia đình vào sáng sớm.
Cậu bé lớn hơn cho biết việc thức dậy lúc nửa đêm không cố định, còn tùy thuộc vào công việc nhiều hay ít. Đôi khi chúng sẽ thức vào lúc 3 giờ sáng hoặc muộn nhất là 6 giờ sáng để bắt đầu làm việc. Công việc thường ngày là đem đồ đạc chế biến đến khu chợ địa phương, nơi có gian hàng thực phẩm, sau đó hai anh em bắt đầu nhào bột.
Trong đoạn video do người qua đường hiếu kỳ đăng tải, cậu bé cho biết mỗi người trong gia đình đều được phân công rõ ràng. Hai đứa con lăn bột trong khi bố mẹ làm nhân và hoàn thành món bánh bao để chiên trên chảo.
Khi được hỏi liệu việc thức khuya dậy sớm như thế này có ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học hành hay không, bé trai nói rằng cậu học rất tốt ở trường và việc làm việc cùng cha mẹ trong những ngày nghỉ lễ không ảnh hưởng đến việc học của cậu.
Ảnh SMCP
Cả hai đứa trẻ đều đeo tạp dề, đeo găng tay và dùng cây cán bột để cán phẳng miếng bột. Cậu bé cho biết đang học lớp 5. Thỉnh thoảng trong năm học, cậu vẫn đi bán đồ ăn cùng bố mẹ. Lần đầu tiên cậu nhóc đi ra chợ phụ bố mẹ là cách đây 3 năm. Khi được hỏi trong lúc các bạn nghỉ ngơi thì mình phải làm việc, thậm chí là dậy từ nửa đêm rất cực, thì có buồn không, cậu bé chỉ nhoẻn miệng cười: "Không có gì. Cháu nghĩ việc giúp đỡ bố mẹ quan trọng hơn nhiều so với việc vui chơi.”
Ngoài ra cậu bé cũng hướng dẫn em mình cách lăn bột, chỉnh vài chỗ em làm chưa được chỉn chu. Hình ảnh hai anh em phải thức dậy từ sớm khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Câu chuyện gây chia rẽ bởi nhiều ý kiến trái chiều trên mạng. Một số thích câu chuyện, trong khi những người khác bày tỏ lo lắng về việc trẻ em phải đi làm sớm và bỏ lỡ niềm vui với bạn bè, bài tập ở trường.
Một người nói: “Gia đình có lẽ nuôi dạy con rất tốt. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn, từ nhỏ đã biết phụ giúp bố mẹ. Con tôi ấy hả, bảo nó chỉ việc dọn dẹp sạch sẽ phòng của nó thì nó chẳng bao giờ làm. Việc gì cũng phải đi theo nhắc nhở, thật mệt mỏi.”
Một người khác bình luận: “Những đứa trẻ thật ngọt ngào làm sao. Gia đình có thể không giàu nhưng họ hiểu giá trị của sự chăm chỉ.”
“Tôi đồng ý rằng bọn trẻ đã trưởng thành, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng nên ngủ một giấc thật ngon và tập trung vào việc học”, một người khác nói.
“Đó có phải là một kiểu nuôi dạy con khắc nghiệt quá khác không? Tôi không thể dạy con theo cách này, cực khổ cho chúng quá”, một người khác nói.
Ảnh SMCP
Ở các nước Á Đông, câu chuyện về những đứa trẻ tự lập hoặc giúp đỡ gia đình phổ biến trên mạng xã hội. Vào tháng 8 năm ngoái, một cậu bé 11 tuổi đã dành tới 17 giờ mỗi ngày để giúp đỡ bố mình trông coi ba quầy thực phẩm. Thực ra để trẻ tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình sớm thì cũng tốt. Đứa trẻ sẽ dạn dĩ hơn, tập tính cẩn thận, làm gì cũng nhìn trước ngó sau. Ngoài ra, chăm chỉ làm việc cũng giúp trẻ nhỏ hiểu được giá trị của lao động, biết rằng cha mẹ mình vất vả mới kiếm ra ti.ền. Trong mọi nhu cầu, trẻ sẽ cân nhắc thứ gì cần và thứ gì lãng phí. Tuy nhiên, để hai đứa trẻ phải thức dậy lúc nửa đêm, hay như cậu bé dành 17 tiếng mỗi ngày phụ bố, thì quả thật cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bé. Xa hơn nữa là ảnh hưởng đến kết quả học tập, thiếu ngủ thì đầu óc cũng mụ mị, ban ngày không thể tập trung. Tốt nhất nên để con tham gia một cách vừa phải vào việc kinh doanh của gia đình, và ở tuổi này thì nên chú ý dạy trẻ về giá trị của lao động hơn là đạt đủ khối lượng công việc theo yêu cầu.

