Cặp vợ chồng “hồn nhiên” đến trễ chuyến bay khi quầy làm thủ tục thông báo chuyến bay đã đóng. Họ bỏ lại đứa trẻ cùng với chiếc xe đẩy rồi chạy về phía khu vực kiểm tra an ninh để kịp lên máy bay.
Có người nói rằng cha mẹ là “ngành nghề” không được đào tạo, chẳng có bằng cấp nào, cho dù đây là “nghề” ảnh hưởng đến trẻ con rất nhiều. Nhiều khi có những chuyện xảy ra mà khó tin luôn đó các mẹ, chẳng hạn như sản phụ xuất viện xong để quên con trên xe taxi, cả hai vợ chồng sau đó mới nhớ ra. Hay như cặp vợ chồng trẻ dùng dịch vụ giao hàng để ship đứa con mới 3 tháng của mình đến nhà ông bà. Khó tin là nhiều bậc cha mẹ cho rằng có lẽ con mình từ khi sinh ra đã có thể làm tất cả mọi thứ như người trưởng thành, chẳng hạn như câu chuyện hy hữu gần đây em mới đọc được trên Independent nè các mẹ.
Khi được nhân viên sân bay thông báo không thể lên máy bay nếu không mua vé riêng cho em bé, cặp vợ chồng đã quyết định bỏ lại con trong xe đẩy ở quầy làm thủ tục và hồn nhiên đi thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh (Ảnh Chanel 12)
Vụ việc xảy ra vào ngày 31/1 vừa qua. Một cặp vợ chồng mang quốc tịch Bỉ, sợ trễ chuyến bay nên đã để đứa con sơ sinh của mình tại quầy làm thủ tục ở sân bay Ben-Gurion của Israel. Cặp đôi đã đến sân bay với cặp hộ chiếu Bỉ trên tay và vé cho chuyến bay Ryanair đến thủ đô của Bỉ, nhưng không có thẻ lên máy bay cho đứa con sơ sinh của họ. Điều đó có nghĩa là chỉ có vé cho 2 người lớn, còn em bé thì không.
Khi được nhân viên sân bay thông báo rằng họ không thể lên máy bay nếu không mua vé riêng cho em bé thì cặp đôi hồn nhiên bỏ lại đứa trẻ trong xe đẩy ở bàn làm thủ tục, sau đó đi thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh.
Trong video, nhân viên sân bay nhấc tấm chăn phủ trên xe đẩy ra và thở hổn hển vì quá hãi hùng khi thấy đứa trẻ bị lại một mình (Ảnh Channel 12)
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc nhân viên mặt đất sửng sốt khi nhìn thấy chiếc xe đẩy đơn độc. Người này kéo tấm chăn ra, để lộ em bé đang nằm trong chiếc xe đẩy. Có thể nghe thấy những tiếng thở hổn hển đầy hoảng hốt của nhân viên khi nhận ra có một em bé đã bị bỏ lại một mình trong xe đẩy mà không thấy cha mẹ của nó đâu cả.
Nhân viên tại khu vực kiểm tra an ninh đã từ chối cho cặp vợ chồng người Bỉ đi qua, buộc họ phải quay lại đón đứa trẻ sơ sinh trước khi gọi cảnh sát đến. Cặp đôi đã được đưa vào phòng để thẩm vấn lý do họ để con mình ở lại quầy check in. Những người có mặt ở sân bay cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy một câu chuyện kỳ lạ như vậy. Nếu đi máy bay thường xuyên, chúng ta biết rằng chính sách của mỗi hãng hàng không đều có quy định về việc chuyên chở trẻ sơ sinh. Có thể miễn phí nhưng cũng có thể không. Nếu không biết thì quá trình đặt vé online cũng sẽ có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như có đi kèm trẻ em dưới 12 tháng, 2 tuổi trở lên hay không. Khó mà nói rằng cặp bố mẹ trên không biết những quy định này.
Nhân viên tại khu vực kiểm tra an ninh đã từ chối cho cặp vợ chồng đi qua, buộc cả hai phải quay lại chỗ đứa con (Ảnh Channel 12)
Theo người đại diện sân bay, những người đi cùng trẻ sơ sinh có thể trả khoảng 25 bảng Anh (hơn 700 nghìn đồng) cho một chỗ nhỏ, hoặc có thể mua một ghế riêng cho trẻ với giá vé tiêu chuẩn của người lớn.
Cơ quan quản lý sân bay của Israel cũng đưa ra một tuyên bố, giải thích rằng cặp đôi đã đến trễ chuyến bay của họ và để đứa bé ở bàn làm thủ tục nhằm cố gắng vượt qua an ninh kịp thời.
“Một cặp vợ chồng có hộ chiếu Bỉ đã đến chuyến bay Ryanair tại Nhà ga số 1 mà không có vé cho em bé. Cặp đôi cũng đến trễ chuyến bay sau khi quầy làm thủ tục của chuyến bay đã đóng cửa. Họ để đứa bé lại và đến khu vực kiểm tra an ninh ở Nhà ga số 1 để đến cổng khởi hành. Một người quản lý ca dịch vụ mặt đất đã đưa cặp vợ chồng trở lại quầy chuyến bay để đón em bé và gọi cảnh sát.”
Cơ quan quản lý sân bay Tel Aviv cho biết cặp vợ chồng đến trễ và để lại con vì muốn kịp lên máy bay (Ảnh Channel 12)
Nhà chức trách không tiết lộ danh tính của cặp đôi này, nhưng cho biết em bé sơ sinh hiện đang ở với bố mẹ và đã an toàn. Nhiều người e ngại liệu cặp đôi này có hành xử tương tự trong tương lai hay không và liệu đứa trẻ nghĩ gì khi lớn lên, nó phát hiện ra rằng bố mẹ nó đã để nó lại một sân bay cách quê nhà tới hàng nghìn cây số. Vụ việc gây s.ốc xảy ra chỉ một tháng sau khi nhân viên sân bay ở Mauritius tìm thấy một bé trai mới sinh bị bỏ lại máy bay vào ngày đầu năm mới.
Cụ thể, các nhân viên mặt đất đã phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh trên một chiếc máy bay của hãng Air Mauritius trong quá trình kiểm tra hải quan thông thường, sau khi máy bay hạ cánh ở Mauritius vào ngày 1 tháng 1.
Em bé chào đời trong chuyến bay từ Madagascar nhưng không được phát hiện cho đến khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sir Seewoosagur Ramgoolam ở thủ đô Port Louis của Mauritius. Một phụ nữ 20 tuổi, là hành khách trên chuyến bay, ban đầu phủ nhận mình là mẹ của đứa trẻ nhưng kết quả kiểm tra y tế xác nhận cô vừa mới sinh con. Đứa trẻ sơ sinh đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và được thông báo là đang tiến triển tốt.

