Đôi khi có những sự việc mà cho dù bao năm trôi qua, nó vẫn như chiếc gai nhức nhối trong lòng.
Trẻ nhỏ có đáng để giận và thậm chí sinh lòng sân hậ.n hay không? Có lẽ là không. Một đứa trẻ có thể cư xử không tốt, nhưng trách nhiệm của người lớn là giáo dục chúng. Với một đứa trẻ lạ, chúng ta có thể chọn cách nhắc nhở. Nhưng hành vi của người đàn ông dưới đây thì đúng là cạn lời luôn đó các mẹ.
Vào ngày 26 tháng 1, đồn cảnh sát Beigang thuộc chi nhánh quận Hồng Sơn của Cục Công an thành phố Vũ Hán liên tiếp nhận được báo cáo lạ, từ những người dân trong một cộng đồng thuộc thẩm quyền của họ. 7 chiếc xe của các hộ gia đình ở tầng 4 khu chung cư lần lượt bị một vật sắc nhọn cào xước á.c ý. Điều lạ là chỉ có khu vực đậu xe của các hộ tầng 4 mới bị.
Khi xem camera giám sát, cảnh sát phát hiện ra rằng trong dịp tết Nguyên đán, có người đã đi đến từng chiếc xe và dùng một vật nhọn cà xước. Người này là một người đàn ông đi dép lê. Tuy nhiên, do hệ thống giám sát của cộng đồng đã lỗi thời, video bị mờ nên cư dân trong cộng đồng không xác định được danh tính, các chủ xe cũng khẳng định gia đình họ không mâu thuẫn với ai.
Người đàn ông có vẻ rất rành rẽ về đường đi nước bước trong tòa nhà (Ảnh MSB)
Đi dép lê trong ngày lạnh như vậy có nghĩa là anh ta phải là cư dân của cộng đồng. Cảnh sát xử lý vụ việc, phân tích rằng khi người đàn ông đi ngang qua camera, anh ta luôn đội mũ để tránh bị phát hiện. Điều này cho thấy anh ta rất rành rẽ khu vực này và biết nơi nào có camera.
Theo suy luận này, cảnh sát đã lần theo tung tích của người đàn ông dọc theo đường dây thông qua những hình ảnh mờ, và phát hiện ra rằng anh ta đã khởi hành từ một tòa nhà nhất định trong cộng đồng 10 phút. Tuy nhiên, đơn vị này có 20 hộ dân nên vẫn cần điều tra thêm.
"Người này có rất nhiều nút trên quần áo". Cảnh sát phân tích rằng mặc dù hình ảnh bị mờ nhưng có thể quan sát từng khung hình video. Các nút trang trí trên quần áo của người đàn ông quá dễ thấy, có thể giúp cảnh sát xác định vị trí anh ta ở.
Vào ngày 9 tháng 2, một bước đột phá đã được thực hiện trong vụ án. Cảnh sát đã tìm thấy người đàn ông gây ra loạt sự cố xước xe trong cuộc giám sát xung quanh cộng đồng. Thông qua điều tra và thăm hỏi, người ta xác nhận rằng nơi ở của anh ta là ở vị trí được đồn đoán trước đó.
Người đàn ông cho rằng do mình không tỉnh táo nên mới làm vậy (Ảnh MSB))
Ngày 11/2, cảnh sát đã triệu tập người đàn ông họ Trần đến sở cảnh sát để điều tra. Người đàn ông 40 tuổi, người gốc Vũ Hán và cũng là cư dân của cộng đồng. Trong quá trình thẩm vấn, mặc dù người này thừa nhận mình đã làm xước những chiếc xe nhưng anh ta từ chối giải thích động cơ, khẳng định rằng anh ta làm việc này trong tình trạng không tỉnh táo.
Câu trả lời mơ hồ không thoát khỏi con mắt tinh tường của cảnh sát. Trong video giám sát, người này vẫn tỉnh táo, dáng đi bình thường và có ý thức né camera, như vậy rõ ràng câu trả lời của anh ta không đúng. Mặc dù việc tỉnh táo hay không không ảnh hưởng đến việc phán đoán hành vi của người đàn ông, nhưng phía cảnh sát thụ lý vụ án kiên quyết đưa ra lời giải thích có trách nhiệm cho chủ của những chiếc xe bị trầy xước. Người đàn ông thấy mình không thể qua mắt được sự tinh tường của cảnh sát nên cuối cùng đã nói ra sự thật.
Vào tháng 4 năm ngoái, khi đang chơi ở sân bóng rổ cộng đồng, anh ấy đã cãi nhau với một cậu bé 10 tuổi đi ngang qua vì một chuyện vặt vãnh. Chẳng là anh ta đã bày quá nhiều đồ của mình trong khu vực chung, những đứa trẻ khác không có chỗ chơi. Sau đó cậu bé và mẹ của cậu bé thậm chí còn đến gặp anh ta để chất vấn về ý thức cộng đồng. Trong một thời gian dài, người đàn ông 40 tuổi cảm thấy rằng sự việc này khiến anh ta rất xấu hổ vì lớn già đầu còn bị một đứa con nít bảo là vô ý thức và cứ thế, anh ta luôn muốn chờ cơ hội để trả đũa. Thế nhưng anh ta không biết nhà bên kia sống ở căn hộ nào, hỏi xung quanh thì chỉ biết cậu bé hay lên tầng 4. Thế là vào đêm giao thừa, anh ta đi xuống chỗ để xe dành riêng cho tầng 4, nơi chung cư cậu bé đang sống, và cào vào tất cả 7 chiếc ô tô tư nhân đậu ở tầng dưới. Anh ta nghĩ rằng một trong số chúng là xe của gia đình đứa trẻ.
Chẳng ai ngờ chỉ vì tranh cãi nhỏ nhặt với một cậu bé 10 tuổi, người đàn ông gấp 4 lần tuổi cậu bé lại hành xử nhỏ nhen như vậy (Ảnh MSB)
Theo điều tra của cảnh sát, trong số 7 chiếc ô tô cá nhân bị trầy xước, có một chiếc thuộc về gia đình cậu bé. Tuy nhiên, cả mẹ cậu cũng ngỡ ngàng khi biết lý do. Họ thậm chí còn không nhớ người đàn ông tranh cãi với họ. Mẹ cậu bé cũng cho rằng việc gì sai thì có thể nhắc nhở để mọi người cư xử tốt trong cộng đồng, chỉ vì hiềm khích với một đứa trẻ không quen không biết mà tự dưng 7 chiếc xe bị trầy oan uổng. Người đàn ông đang bị tạm giữ hình sự vì nghi ngờ gây rối, vụ việc đang được tiếp tục xử lý.
Chúng ta dạy con mình cư xử tử tế, nhưng có những người khác ngoài kia không sống tử tế, hoặc họ không dạy con mình một cách tử tế. Nói thật với các mẹ, nhiều khi thấy nhiều chuyện chướng khí ngoài đường, em cũng ngại nói lắm vì ít nhiều cũng sợ va chạm. Nhưng với trẻ nhỏ thì khác, chúng không lường được lòng người, sẽ nói thẳng ra những điều chúng cảm thấy trái với những thứ chúng được dạy trên lớp, trong gia đình. Bởi thế gặp cái vụ này, không lẽ bảo con mai mốt cứ thấy sai thì tránh đi sao? Các mẹ nghĩ gì về vấn đề này?

