Một cuộc chia cắt gia đình, nhất là nó xảy ra trong thời gian người vợ đang mang thai, đã dủ tệ hại cho 2 bên. Nhưng nỗi đau cứ thế chồng chất, con chào đời và không qua khỏi, rồi khi bệnh viện trả bé về để làm thủ tục tang lễ, thì người cha bàng hoàng khi nhận được … một con búp bê.
Câu chuyện này thật khó tin nhưng đã xảy ra với anh Duvier Alexander Morales, sinh sống ở Bugaba, cộng hòa Panama. Anh và gia đình đã chờ đợi trong nhiều tuần để nhận hài cốt của đứa con sơ sinh của mình, nhưng vô cùng phẫn nộ khi phát hiện bên trong quan tài là một món đồ chơi.
Cặp đôi dù đã chia tay nhưng vẫn quyết cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy đứa trẻ sắp chào đời (Ảnh Mirror)
Anh Duvier và mẹ của đứa trẻ đã chia tay vài tuần trước khi họ biết mình sắp làm cha mẹ. Họ không quay lại với nhau nhưng cam kết sẽ làm những bậc cha mẹ tốt nhất cho con mình. Dù chia tay nhưng anh Duvier và người yêu cũ vẫn là bạn tốt, cùng nhau đến những buổi khám thai hàng tháng, cùng nhau tổ chức tiệc thông báo giới tính em bé. Hai người vô cùng hạnh phúc khi sắp đón chào một bé gái.
Khi đến ngày lâm bồn, anh Duvier được người yêu cũ cho biết rằng đứa bé được sinh ra ở ở thành phố Panama, nhưng đã qua đời trong phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày sau đó. Gia đình anh Duvier đề nghị bệnh viện ở thành phố Panama sẽ gửi em bé về quê hương Bugaba của họ để tổ chức tang lễ, đặt cho đứa trẻ một cái tên giống như con cháu trong dòng họ. Họ cũng lên kế hoạch tổ chức tang lễ đang hoàng cho đứa bé xấu số này.
Tuy nhiên, khi mẹ anh Duvier kiểm tra quan tài, bà nhận ra găng tay và giày không giống của một đứa trẻ thật. Gia đình sau đó nhận ra chiếc quan tài chứa một con búp bê chứ không phải là đứa bé sơ sinh. Anh Duvier nói: “Họ nói với chúng tôi rằng con tôi đã ch.ết ngay sau khi sinh. Họ đang đùa với cảm xúc của chúng tôi.Gia đình tôi rất mong đứa con này, đó cũng là đứa cháu đầu tiên trong nhà”
Gia đình cảm thấy đau lòng khi phát hiện trong cỗ quan là một ..con búp bê (Ảnh Mirror)
Sau khi phát hiện hành vi lừa dối, gia đình đã yêu cầu bệnh viện cho xem giấy khai sinh của bé nhưng không tìm được bằng chứng nào từ hồ sơ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mẹ của bé, bệnh viện và cơ quan đăng ký để làm rõ mọi sự thật. Con búp bê đã bị thu giữ làm bằng chứng, trong trường hợp gia đình anh Duvier được xác định là đã bị lừa dối.
Người bảo vệ quyền trẻ em của địa phương, bà Lucy Córdoba, đã yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng để xác định xem bé gái có thực sự không qua khỏi hay không. Em trai của anh Duvier, Carlos Iván González Morales, nói: “Không ai có thể chơi đùa với nỗi đau của người khác như vậy, chúng tôi đòi hỏi công lý và chúng tôi muốn được nhìn thấy đứa bé”. Anh Duvier cũng đã đệ đơn khiếu nại người yêu cũ giấu tên của mình – mẹ của đứa bé – sau khi cô bị cáo buộc đưa ra một số tuyên bố trái ngược nhau. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Những dữ kiện thu thập ban đầu cho thấy người yêu cũ của anh Duvier đã kể 3 câu chuyện khác nhau, nhà chức trách vẫn đang cố gắng làm sáng tỏ vấn đề. Người cha tội nghiệp cũng khai rằng anh ta đã bị ngăn cản tham dự bất kỳ cuộc hẹn khám nghiệm tử thi nào diễn ra ở Panama trước lễ tang. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mẹ của bé, bệnh viện và cơ quan đăng ký giấy khai tử để làm rõ mọi sự thật.
Đúng là câu chuyện quá ly kỳ đúng không các mẹ? Em đọc trên các trang tin thì gia đình anh Duvier và bản thân anh xác nhận là cô người yêu cũ mang thai là thật, thậm chí họ đã tổ chức tiệc mừng để thông báo giới tính em bé. Nhưng không hiểu sao đến ngày đi sinh thì người cha không được thông báo mà chỉ được báo khi con mình không qua khỏi 3 ngày sau sinh. Hy vọng gia đình sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng, mong rằng em bé đã được sinh ra và thực sự đang sống ở đâu đó.

