Bé gái 2 tuổi ở Nghệ An đi lạc trong rừng hơn 1 ngày, được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đuối sức, tím tái vì lạnh.
Người ta thường nói rằng trẻ con có bản năng sinh tồn rất phi thường. Mới năm ngoái, 4 đứa trẻ (trong đó có một bé chưa đầy 1 tuổi khi mất tích) đã sống sót kỳ diệu sau 5 tuần bị rơi máy bay, trong khi người lớn thì không qua khỏi. Ở vùng xa đô thị, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen để trẻ quanh quẩn gần nhà, tuy nhiên, trẻ có thể đi xa hơn mà người nhà không biết, đặc biệt là khu vực gần rừng. Vậy nhưng hôm nay, đã có một điều kỳ diệu xảy ra cho gia đình một bé gái 2 tuổi ở Nghệ An. Chia sẻ để các mẹ cùng vui dịp cuối tuần này nhé.
Em đọc trên báo Nghệ An thì lực lượng chức năng xã Tri Lễ, Quế Phong vừa phối hợp Công an xã Nhôn Mai, Tương Dương (Nghệ An) và người dân địa phương tìm thấy bé gái 2 tuổi đi lạc trong rừng hơn 1 ngày.
Cháu bé tên Vừ Thùy D. (2 tuổi), là con của anh Vừ Bá D. (xã Tri Lễ, Quế Phong). Gần dây, anh D. (ngụ xã Tri Lễ) đưa vợ và con về thăm ông bà ngoại ở bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai). Khu vực này nằm trong rừng sâu, ít người qua lại, cách khu dân cư khoảng 1km. Sáng 10/1, vợ anh D. để con gái trong căn chòi cho ông ngoại trông để đi làm rẫy. Tuy nhiên, một lúc sau, người ông tá hỏa khi không thấy cháu.
Ảnh ANTĐ
Do khu vực nơi con gái mất tích là rừng núi rậm, sợ con gặp bất trắc, gia đình đã nhanh chóng kêu gọi người thân, hàng chục người dân trong bản và lực lượng xã cùng tìm kiếm. Ngày đầu tiên, hàng trăm người chia nhau dùng đèn pin tìm tới gần 4h sáng nhưng vẫn không thấy dấu vết.
Đến ngày thứ hai, lực lượng tìm kiếm có thêm sự hỗ trợ của Công an và người dân xã Tri Lễ (huyện Quế Phong), nơi vợ chồng anh D. đang cư trú. Sau nhiều nỗ lực, đến 15h chiều 11/1, người dân đã tìm thấy cháu bé đang bò trong rừng cây rậm rạp. Thời điểm tìm thấy, cháu bé đã tím tái vì lạnh, sức khỏe có dấu hiệu yếu đi. Khu vực tìm thấy cháu bé cách chòi rẫy khoảng 1km và cách khu dân cư chừng 2km. Đây là khu vực rừng sâu, ít người qua lại. Trong khi đó, tối hôm bé gái mất tích, khu vực này có mưa phùn, thời tiết dưới 10 độ, rất lạnh. Rất may là cháu bé vẫn vượt qua được. Trên người cháu bé cũng không hề có vết thương hay xây xước gì. Sau khi đưa về nhà, mọi người thay đồ, đốt lửa sưởi ấm cho cháu bé rồi cho cháu bé ăn, uống sữa, đưa lên trạm y tế xã để được thăm khám, chăm sóc. Hiện, sức khỏe bé gái đã ổn định.
Thời điểm tìm thấy, cháu bé đã tím tái vì lạnh, sức khỏe có dấu hiệu yếu đi (Ảnh VTC)
Đúng là kỳ diệu thật phải không các mẹ? Con mới 2 tuổi chưa đủ khả năng kiếm cái ăn, lại trải qua một đêm ngoài trời lạnh buốt giá. Ắt hẳn trong 31 giờ đồng hồ đó, gia đình cháu bé cũng đứng ngồi không yên. Thật may mắn là con đã trở về an toàn trong vòng tay yêu thươn của gia đình, cũng phải kể đến công sức của các lực lượng và người dân địa phương đã không quản khó khăn để tìm kiếm bằng được cháu bé.
Tối hôm bé gái mất tích, khu vực này có mưa phùn, thời tiết dưới 10 độ, rất lạnh (Ảnh BNA)
“Tôi không thể tìm thấy con mình”, theo NewGuideParent, có lẽ là những từ đáng sợ nhất đối với bất kỳ bậc cha mẹ hoặc người chăm sóc nào. Nỗi lo lắng của người làm cha mẹ là không thể diễn tả được. Họ sẽ nghĩ ra vô vàn các khả năng xấu đứa trẻ đã bị tổn hại hoặc bị b.ắt c.óc. May mắn thay, hầu hết thời gian, đứa trẻ được tìm thấy không hề hấn gì về thể chất và nhanh chóng được đoàn tụ. Tuy nhiên, ngay cả việc đi lang thang nhất thời cũng có thể gây tổn thương cho cả trẻ và cha mẹ. 90% gia đình bị ảnh hưởng bởi việc trẻ vô tình đi lang thang. Trẻ em Mỹ bị lạc hơn 2.000 lần mỗi ngày ở mọi nơi công cộng như bãi biển, khu vui chơi, hội chợ và sân bay.
Đó không phải là kết quả của việc nuôi dạy con cái tồi hay con cái hư. Tuy nhiên, với tư cách là những bậc cha mẹ “tốt”, chúng ta có thể chủ động tránh hoặc ít nhất giảm thiểu những tổn thương sâu sắc và tổn hại về thể chất có thể xảy ra khi đứa trẻ bị lạc. Với những lời khuyên đơn giản này, phụ huynh có thể giúp con mình được an toàn mọi lúc mọi nơi.
- Đặt thông tin liên hệ an toàn, dễ tiếp cận trong túi áo, túi quần của con
Mặc dù không có gì có thể thay thế được sự quan tâm của cha mẹ/người chăm sóc, cách chuẩn bị tốt nhất là ghi chú hoặc gắn thẻ có ghi số điện thoại di động của cha mẹ lên con ở một nơi dễ tiếp cận. Điều này cho phép người lớn khác nhìn thấy và sử dụng nó để liên lạc nhanh chóng với phụ huynh.
Trẻ nhỏ, hoặc một số trẻ có nhu cầu đặc biệt không biết nói, nên để giấy tờ tùy thân rõ ràng để người khác có thể lấy dễ dàng mà không cần phải cởi quần áo của trẻ. Không bao giờ ghi địa chỉ nhà trên tờ giấy này.
- Cho trẻ mặc quần áo tươi sáng khi ra ngoài
Để giúp phát hiện trẻ dễ dàng, hãy cho trẻ mặc quần áo bên ngoài có màu sắc rực rỡ như áo phông, mũ hoặc áo khoác rực rỡ. Màu vàng sáng hoặc màu xanh lá cây là tốt nhất. Một số cha mẹ thường xuyên mặc quần áo cho mình và con mình cùng màu khi đi đến những nơi đông người. Trang phục sáng màu cũng có thể đóng vai trò là thông tin nhận dạng quan trọng để những người khác giúp cha mẹ tìm thấy đứa con mất tích của mình.
- Mang theo một bức ảnh của con khi ra ngoài
Mang theo một bức ảnh gần đây của con là một trong những điều quan trọng nhất cha mẹ có thể làm vì sự an toàn của con. Ở mặt sau của bức ảnh, hãy ghi lại màu mắt, màu tóc, chiều cao, cân nặng và bất kỳ vết bớt hoặc dấu hiệu nhận biết nào khác của trẻ. Nếu cần sự hỗ trợ từ người khác để tìm con mình, việc có sẵn ảnh và thông tin đó có thể dẫn đến một cuộc đoàn tụ nhanh chóng và thành công.
- Dạy con nhờ người lớn (nên là một người mẹ có con nhỏ đi kèm) giúp đỡ
Một đứa trẻ sợ hãi có thể không nhanh chóng tìm được cơ quan có thẩm quyền đáng tin cậy. Thật khó để mô tả một người bảo vệ hoặc sĩ quan điển hình. Hãy dạy con bạn tranh thủ sự giúp đỡ từ một người mẹ khác. Bằng trực giác, trẻ em biết rằng mẹ là người phụ nữ của những đứa trẻ khác. Đây là kiểu “người lạ” mà cha mẹ muốn con mình nói chuyện nếu chúng cần giúp đỡ. Ngoài ra, ngay trước khi đến nơi công cộng, hãy nhắc nhở con bạn phải làm gì nếu bị lạc.
- Củng cố hành vi tốt
Khi cả nhà đi đến một nơi công cộng, thậm chí là siêu thị và trở về mà con không bị lạc, hãy nói với con rằng cha mẹ rất vui khi được ở bên con suốt thời gian ra ngoài. Củng cố tích cực là cách tốt nhất để khơi gợi hành vi mà cha mẹ mong muốn từ con mình.
- Phải làm gì ngay khi con bị lạc
Nhiều địa điểm công cộng như cửa hàng bán lẻ, công viên giải trí và bãi biển hiện có các thủ tục cụ thể về trẻ em bị lạc như khóa cửa. Nếu con bị lạc, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và nhanh chóng tìm nhân viên tại chỗ để kích hoạt quy trình xử lý trẻ bị lạc của địa điểm. Đừng đi quá xa nơi nhìn thấy con mình lần cuối. Thường thì đứa trẻ vẫn ở gần đó. Khi được đoàn tụ với con mình, hãy nhớ chúc mừng con vì đã làm theo những hướng dẫn mà cha mẹ đã dạy con trong trường hợp con bị lạc. Đừng la mắng con vì bị lạc. Nếu đứa trẻ lại bị lạc lần nữa, nó có thể thích đi lạc hơn là bị la mắng. Nếu đứa trẻ không làm theo những hướng dẫn thích hợp, hãy thảo luận sự việc một cách nghiêm túc nhưng bình tĩnh và nhớ lại chính xác cảm giác của cả hai khi bị chia cắt. Thông thường, đứa trẻ thậm chí còn không nghĩ rằng mình đã bị lạc—nó có thể nghĩ rằng cha mẹ mới là người bị lạc! Hãy nhắc lại tầm quan trọng của việc con không đi lang thang vào lần sau và nhắc con tìm một người phụ nữ có con nhỏ để được giúp đỡ.

