Sau khi được tặng chiếc nhẫn có đính một bông hoa thật to, bé gái đã hào hứng đi khoe khắp nơi và cô giáo đã nhìn thấy.

Nhắc đến những trò của trẻ con thì ôi thôi có ngồi kể chuyện đến sáng đêm cũng chẳng hết. Đặc biệt là khi các con bắt đầu đi học, tiếp xúc với cô giáo, bạn bè và nhiều người khác thì những câu chuyện con nít khiến bố mẹ phải dở khóc dở cười bao phen. Chẳng hạn như trường hợp của bé trai mầm non đem nhẫn vàng của mẹ đến tặng bạn gái dưới đây.

Được biết, bé trai học lớp mầm non và ở lớp, cậu bé chơi rất thân với một cô bạn gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Một ngày nọ, cô giáo bỗng để ý thấy bé gái cầm một chiếc nhẫn vàng khá to và đi khoe khắp nơi về món quà này. Khi cô giáo gọi bé gái lại hỏi thì biết được rằng đây là món quà do bé trai tặng. Hai đứa trẻ có vẻ rất vui, quấn quýt nhau cười đùa cùng chiếc nhẫn.

hình ảnh

Chiếc nhẫn vàng gây xôn xao lớp học trường mầm non. Ảnh: Sohu

Ban đầu, cô giáo cũng không để ý gì mấy vì cứ tưởng là đồ chơi trẻ em. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy đường nét khắc trên chiếc nhẫn khá tinh xảo, giống như nhẫn thật. Khi cầm chiếc nhẫn trên tay, cô giáo suýt giật mình khi thấy chiếc nhẫn khá nặng tay, mặt trong lại còn khắc tên hiệu của nhãn hàng trang sức khá nổi tiếng. Đến đây, cô giáo mới vỡ lẽ ra rằng chiếc nhẫn này chính là vàng thật nên đã chụp ảnh lại và gửi cho phụ huynh của bé trai để xác nhận.

Mẹ cậu bé sau đó cũng tất tả chạy đến trường, cầm theo một số giấy tờ, hình ảnh chứng minh chiếc nhẫn đó đúng là của mình và đó đúng là nhẫn vàng thật, có giá trị lớn. Người mẹ cho biết bản thân cũng không hay bị mất chiếc nhẫn, đến khi nhận ảnh chụp của cô giáo, lục lại nhẫn không thấy đâu, cô mới ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Chiếc nhẫn này là nhẫn đính hôn của bố mẹ bé trai.

hình ảnh

Được biết, đây chính là nhẫn đính hôn của bố mẹ cậu bé. Ảnh: Sohu

Sau khi kiểm tra lại camera ở nhà, người mẹ mới phát hiện ra chiều hôm qua có cởi chiếc nhẫn ra nhưng lại quên đeo vào. Cậu con trai đã tò mò cầm lên sau đó cho vào túi quần, sáng hôm sau còn mang hẳn đến trường để… tặng bạn gái. May mắn là cô giáo đã kịp thời phát hiện và giữ lại giúp trong lúc chờ người mẹ đến trường xác nhận.

Được đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng:

- Nhóc con khá thật, mới tí xíu mà đã biết tặng nhẫn “đánh dấu chủ quyền” rồi hay sao ấy, dễ thương ghê á trời. Vầy thì lớn lên khỏi lo ế nè, haha.

- Cười không nhặt được mồm. May mà cô giáo phát hiện ra không là mẹ đi toi chiếc nhẫn rồi. Con với chả cái, rõ khổ!

- Thấy thương quá, bọn trẻ con mà cho chúng nó đi học thì ôi thôi chuyện cười không đếm xuể. Con em đây ngày nào cũng về kể chuyện ở lớp, mà chuyện xấu của bố mẹ ở nhà nó cũng đi mách cô giáo không chừa khoản nào.

- Trời, sao giống con em vậy! Cầm hẳn cả điện thoại của mẹ lên trường tặng cho bạn để tỏ lòng yêu quý bạn. Không thể tin có ngày em lại kiếm được cái điện thoại của mình ở trên lớp của con, huhu.

Câu chuyện quả là vô cùng hài hước nhưng thông qua đó, các mẹ lại có thể dạy cho con mình một bài học hết sức quý giá, đó chính là không bao giờ được tự tiện cầm đồ của người khác mà chưa có sự cho phép của họ.

Trẻ nhỏ đúng là chưa biết gì, bé trai trong câu chuyện ở độ tuổi mầm non có lẽ cũng chưa thể nhận biết được giá trị chiếc nhẫn mình đã cầm của mẹ. Cậu bé hành động phát xuất từ lòng quý mến bạn mình, rất vô tư và đáng yêu. Tuy nhiên, người mẹ khi trở về nhà chắc chắn sẽ phải nhắc nhở con rất nhiều về vấn đề không được tự ý sử dụng đồ của người khác. Đây cũng là bài học quan trọng mà em nghĩ mẹ nào cũng nên dạy con mình từ sớm.

Với những món đồ thuộc quyền sở hữu của con, con có toàn quyền sử dụng, cất giữ hay đem đi làm bất cứ việc gì. Con cũng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về đồ đạc của con mà không cần hỏi qua ý kiến của bố mẹ. Nhưng đã là đồ của người khác thì con không được phép đụng đến khi chưa có sự đồng ý của họ.

Khi con biết tôn trọng người khác và cả đồ đạc của họ, con sẽ ý thức được rõ ràng về tính sở hữu cá nhân. Ở trong gia đình, các mẹ lại càng phải rõ ràng trong vấn đề này thì khi trẻ gia nhập vào tập thể, con mới ý thức về chuyện tôn trọng đồ đạc của người khác một cách nghiêm túc hơn. Nếu cứ quen tùy tiện lấy đồ của người khác ngay từ nhỏ, thói quen sẽ thành tính cách và tính cách không hay này sẽ theo con đến tận khi lớn lên. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ phải phiền não để sửa dạy mà có khi còn sửa chẳng được nữa các mẹ ạ.