"Em đặt mục tiêu hoàn thành mỗi năm 1 phần mềm để ứng dụng cho cuộc sống và nâng cao dần trình độ của mình"
Ít ai có thể nghĩ rằng câu nói này đươc thốt ra từ một cậu bé chỉ mới 12 tuổi. Đó là em Trần Trọng Nghĩa, đang học lớp 6 tại Hải Phòng. Cậu bé tài năng công nghệ ở tuổi 12 biết 8 ngôn ngữ lập trình, khiến ai cũng phải trầm trồ.
Đúng là con nhà người ta đúng không các mẹ? Nhưng tìm hiểu về hành trình học hỏi của cậu nhóc này thì mới thấy rằng nền tảng gia đình vô cùng quan trọng. Bởi lẽ bé Nghĩa được sự ủng hộ và yêu thương vô điều kiện từ phía gia đình.
Khi tiếp xúc với máy tính lần đầu, Nghĩa thích khám phá phần cài đặt hơn là chơi game như các bạn nhỏ khác
Bảng thành tích ở tuổi 12 của em Trần Trọng Nghĩa hẳn là niềm ước ao của rất nhiều phụ huynh. Nghĩa biết tới 8 ngôn ngữ lập trình, từng đạt giải nhất cuộc thi Appjaming Vietnam 2019 - Cuộc thi lập trình ứng dụng sáng tạo quốc tế. Cậu bé này cũng đã giành được học bổng 2 khóa học lập trình ở Hà Nội.
Em đọc trên báo thì Nghĩa chỉ mới tiếp xúc với máy tính cách đây 6 năm, khi em mới học lớp 1. Điều khác biệt so với những bạn nhỏ cùng lứa tuổi là Nghĩa không vào mạng để chơi game mà mò mẫm vào tìm hiểu phần cài đặt. Từ đó, mỗi ngày cậu bé 6 tuổi dành 2-3 tiếng tự học về máy tính trên YouTube.
Đến khi Nghĩa vào lớp 2 thì được bố cho một chiếc máy tính cũ, “tài sản” đầu tiên của cậu nhóc. Vậy mà Nghĩa tự mình mày mò cài đặt thành công hệ điều hành Windows. Từ đó cậu nhóc trở thành người cài đặt hay sửa lỗi phần mềm máy tính ở nhà. Những khám phá đầu tiên đã khiến cậu bé tài năng công nghệ trở thành nhân viên IT thứ thiệt cho những người xung quanh.
Đam mê của em Nghĩa được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình
Phát hiện khả năng của con trai, năm 2018, anh Trần Trọng Đại - bố em Nghĩa đã quyết định hướng dẫn con học lập trình để có thể hiểu sâu hơn về máy tính. Anh dạy con học tiếng Anh để tạo nền tảng ngữ pháp tốt và có một lượng từ vựng tin học nhất định. Từ nền tảng cơ bản này, Nghĩa tìm hiểu mày mò ở những trang web chuyên sâu hơn, thay vì chỉ có những trang tiếng Việt với kiến thức cơ bản.
Điều đáng quý hơn nữa là ông bố luôn hỗ trợ con trai hết mình. Bản thân anh cũng mày mò tìm hiểu lập trình cho người bắt đầu, tham gia vào diễn đàn công nghệ rồi tải tài liệu, cung cấp cho con. Chỉ mới vài ngày làm quen, bé Nghĩa đã viết chương trình đầu tiên "Hello World!’’ bằng ngôn ngữ Java. Tất cả kiến thức đều tự học trên mạng.
Những gì không hiểu thì em lật tung tất cả các diễn đàn công nghệ để hỏi. Bể học là mênh mông, nhưng chỉ cần có đam mê thì không gì có thể cản trở được cậu nhóc. Trong hành trình chinh phục tri thức, cậu nhóc đã gặp không ít những kỷ niệm để đời nhưng cũng từ đó, Nghĩa càng trưởng thành hơn.
Tháng 3 năm 2019 khi đang học lớp 5, Nghĩa tham gia và đạt giải nhất cuộc thi App Jamming Summit 2019 dành cho cho các lập trình viên từ 8 đến 19 tuổi. Sau giải thưởng, cậu bé 12 tuổi tiếp tục nhận được học bổng 2 khóa lập trình ở Hà Nội. Hiện tại Nghĩa đang hoàn thiện phần mềm về lớp học thông minh dạy và học tiếng Anh cho học sinh lớp 2 theo sách giáo khoa.
“Em đặt mục tiêu hoàn thành mỗi năm một phần mềm để ứng dụng cho cuộc sống và nâng cao dần trình độ của mình”, cậu bé 12 tuổi nói.
Nhìn về hành trình của tài năng công nghệ tuổi 12 Trần Trọng Nghĩa, không khó để thấy rằng cậu nhóc được sự ủng hộ tuyệt đối và vô điều kiện của gia đình. Những điều mà anh Đại thấy ở con là niềm đam mê với công nghệ, chứ không phải là những trò vô bổ phá phách theo suy nghĩ thường tình. Ai dám tin rằng 1 đứa trẻ 6 tuổi có thể tự mày mò cài đặt và sửa lỗi máy tính? Nhưng cậu nhóc đã có được sự yêu thương và tin tưởng của gia đình
Bài và ảnh tổng hợp từ GD, TN…

