Đại diện Liên Hợp Quốc Mohamad Safa, người đã chia sẻ bức ảnh trên Twitter, lưu ý rằng hai chị em đã ở dưới đống đổ nát trong 17 giờ và đã ra ngoài an toàn.
Đến chiều ngày 8/2, tổng số thiệt hại trong cơn rung động mạnh dưới đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 9.400 người không qua khỏi và hơn 37.000 người bị thương.Các đội cứu hộ từ nhiều quốc gia đã tăng tốc đến tâm chấn để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Những hình ảnh trực tiếp từ nơi ngổn ngang đổ vỡ chính là những hình ảnh khắc nghiệt và thực tế nhất mà người dân hai khu vực trên phải gánh chịu. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, phần lớn số người không qua khỏi, tuy chưa được thống kê đầy đủ, là trẻ em. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Ảnh TG
Khi thời gian trôi qua và số người không qua khỏi tiếp tục gia tăng, những câu chuyện cảm động đã xuất hiện giữa nỗi đau quá lớn. Nó thắp lên tia hy vọng hồi sinh mạnh mẽ, bên cạnh đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã cam kết hỗ trợ hết mình, bao gồm y tế, vật dụng, lực lượng, con người. Một trong những câu chuyện được chia sẻ nhiều nhất là bé gái 7 tuổi ôm chặt em trai mình trong suốt 17 giờ dưới đất đá.
Trên mạng xã hội, bức ảnh do người đại diện Liên hợp quốc Mohamad Safa đăng trên Twitter đã làm nhói lòng hàng triệu trái tim. Nó thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem và 168.000 lượt thích. Ông cho biết hai chị em bị vùi trong đống đổ nát suốt 17 giờ, nhưng hiện tại đã an toàn, mặc dù mất thêm 19 giờ nữa để đưa cả hai ra ngoài. Ông viết:
"Bé gái 7 tuổi để tay trên đầu cậu em nhỏ để bảo vệ bé khi cả hai kẹt dưới đống đổ nát. Mong rằng mọi người sẽ chia sẻ để chúng ta biết ai còn ai mất". Safa kêu gọi mọi người chia sẻ hình ảnh nhằm thắp lên hy vọng cho nhiều người trong những vùng bị ảnh hưởng do thảm kịch động đất ngày 6/2.
Cô bé được ca ngợi là nữ anh hùng trẻ tuổi (Ảnh TG)
Trong đoạn clip được ghi vào ngày 7/2 tại ngôi nhà của một gia đình ở làng Besnaya-Bseineh, Haram, bắc Syria. Cô bé dùng tay che đầu em trai khỏi bê tông bên trên. Cô bé cũng chỉ còn một tay có thể cử động được, đủ để xoa dịu cậu em trai nhỏ bé của mình. Có lẽ vòng tay chị à nơi an toàn nhất, cho nên cậu bé khá bình tĩnh khi lực lượng cứu hộ tiếp cận. Trong đoạn clip ngắn, cô bé cầu xin:
"Xin hãy cứu cháu, cháu sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn", "Cháu sẽ làm người giúp việc cho chú."
Tên của hai chị em lần lượt là Mariam và Ilaaf. Gia đình 5 người gồm bố mẹ và 3 đứa con đang ngủ vào rạng sáng 6/2 khi cơn rúng động xảy ra. Phép màu đã đến khi cả 5 thành viên trong gia đình đều sống, và được đưa đến nơi an toàn. Có lẽ Mariam và Ilaaf là hai đứa trẻ hiếm hoi may mắn khi còn đủ người thân.
Hai chị em được đưa đến nơi an toàn (Ảnh TG)
Bức ảnh khiến cư dân mạng xúc động và nhiều người khen ngợi nghĩa cử nhân ái của cô gái nhỏ trước hoàn cảnh éo le. Cư dân mạng bình luận:
“Điều kỳ diệu xảy ra. Thật là một người chị tuyệt vời. Yêu thương bảo vệ em trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy. Hy vọng cho tất cả những người vẫn còn bị mắc kẹt. Tôn trọng tất cả những người cứu hộ làm việc không mệt mỏi.”
“Ôi chúc phúc cho cô bé – tình yêu và sự kiên cường của trẻ em khiến tôi phát khóc.”
“Chà! Cô bé là một anh hùng nhỏ!”
"Khi ở dưới đống đổ nát của ngôi nhà bị sập, cô bé 7 tuổi xinh đẹp người Syria này đã đưa tay lên đầu em trai mình để bảo vệ em. Tâm hồn dũng cảm. Cả hai đều vượt qua được, đó là kết quả của sự quả cảm.”
Ảnh TS
Đâu đó trong khu vực gặp nạn, những hình ảnh hàm chứa cả sự bi thương lẫn hy vọng. Theo Guardian, hiếm có hình ảnh nào lột tả được nỗi đau như hình ảnh người cha nắm chặt bàn tay đứa con gái 15 tuổi không qua khỏi của mình. Trong ảnh, người cha có tên Mesut Hancer, mặc áo khoác màu cam, tay trái nắm chặt một bàn tay của con gái Irmak. Cô bé bị các mảng bê tông và gạch đá đè lên người. Ánh mắt người cha nhìn thất thần, bàn tay không rời tay con gái trong lúc chờ lực lượng cứu hộ tới đưa con ra ngoài.
Hay bất chấp mọi khó khăn, một bé gái sơ sinh ở tây bắc Syria đã được tìm thấy trong một tòa nhà bị sập. Bé gái là thành viên duy nhất còn sống sót trong gia đình. Cô bé được tìm thấy với dây rốn dính liền với mẹ và đã được đưa đến bệnh viện. Chào đời trong bối cảnh cả bố mẹ, 4 anh chị em đều không qua khỏi, bé gái hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định, dù cơ thể đầy sẹo và dán băng dính ở tay phải.
Ảnh TS
Trong khi đó, cầu thủ bóng đá người Ghana Christian Atsu được tìm thấy còn sống gần tâm chấn của cơn rung động ở tỉnh Hatay phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, và được kéo đến nơi an toàn từ đống đổ nát.Tại thành phố Gaziantep, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, một người đàn ông được tìm thấy đang đứng trên phần còn lại của một tòa nhà chung cư sáu tầng đã bị biến thành một đống đổ nát bê tông. Anh đang cố gắng tìm sự giúp đỡ cho anh trai mình, người sống ở tầng năm cùng vợ con và bị mắc kẹt trong đống đổ nát bên dưới, khi lực lượng cứu hộ cố gắng vượt qua đống đổ nát. Đó là một cuộc giải cứu buồn vui lẫn lộn - người chồng, vợ và hai đứa con bị mắc kẹt cuối cùng đã được đưa ra ngoài an toàn. Nhưng hai đứa con còn lại của họ, 11 và 12 tuổi, vẫn chưa được tìm thấy.
Tuy nhiên, những câu chuyện về những người sống sót nhờ phép màu chỉ mang lại sự nghỉ ngơi tạm thời khỏi hàng tỷ điều phải làm trước mắt. Cơ quan bảo vệ trẻ em của Liên Hợp Quốc ước tính rằng hàng nghìn trẻ em đã không qua khỏi. Dẫu có là phép màu thì con số sống sót vẫn còn quá nhỏ nhoi.
Mới đầu năm mới mà quá nhiều chuyện xảy ra, trải qua bệnh di.ch, nhân tai, th.iên tai … mới thấy bình yên là món quà vô giá mà chúng ta có thể trao cho thế hệ tương lai. Cầu mong thế giới luôn hòa bình, người người được hạnh phúc, và trẻ nhỏ được sống trong một tương lai tươi sáng.

