Lời khuyên của bác sĩ đã khiến người mẹ hối hận rất nhiều.
Các mẹ nghĩ sao về việc hai vợ chồng từ lâu đã không còn tình cảm, nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn nhẫn nhịn sống với nhau chung một mái nhà... chỉ vì con? Mỗi người có thể sẽ có một ý kiến khác nhau cho riêng mình, nhưng bản thân em thì chỉ muốn nói đến vấn đề này thông qua một câu chuyện em vô tình đọc được ngày hôm qua.
Trang Sohu mới đây đăng tải tâm sự của một người mẹ bế tắc trong cuộc hôn nhân của chính mình. Câu chuyện với kết thúc bất ngờ ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý và cũng tạo ra nhiều luồng tranh luận.
Người mẹ chia sẻ, vợ chồng cô kết hôn khá lâu, có duy nhất một cô con gái năm nay 7 tuổi. Dạo gần đây, con rất thường than đau bụng, nhưng lại không chịu đi khám. Sau khi tần suất đau của con gái diễn ra quá nhiều, người mẹ đã buộc phải đưa con đến bệnh viện vì lo có vấn đề không hay. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã đưa ra cho người mẹ một lời khuyên khiến chị phải đứng hình trong giây lát, đó là: “Nếu muốn con mình ổn hơn, bố mẹ hãy ly hôn đi”.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Thì ra con gái 7 tuổi của chị hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe. Nhận thấy điểm bất thường này, bác sĩ khám cho cô bé đã nhờ thêm một bác sĩ tâm lý khác đến nói chuyện. Sau một hồi thì mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ. Bé gái này hoàn toàn không bị đau bụng. Từ trước đến nay, sức khỏe của em vô cùng bình thường. Lý do cô bé nói dối là vì chỉ khi nói mình bị đau, bố mẹ mới không cãi nhau và chỉ tập trung lo lắng cho cô bé. Cô bé đã thú thật toàn bộ mọi chuyện với bác sĩ tâm lý. Mình giả đau bệnh chỉ vì muốn bố mẹ không còn nhìn nhau bằng ánh mắt đầy c.ăm ph.ẫn, không quát tháo, tranh cãi, cũng không cầm đồ đạc trong nhà để “choảng” nhau.
Sau khi nghe biết cảm xúc và tâm trạng của bé, bác sĩ đã nói với mẹ của cô bé rằng: “Nếu muốn con ổn, bố mẹ hãy ly hôn. Đừng cố gắng sống với nhau chỉ vì con nhưng sau đó lại cho đứa trẻ thấy bức tranh u ám của một gia đình không hạnh phúc. Chính điều này mới là tác nhân gây tổn thương tâm hồn con một cách sâu sắc nhất, chứ hoàn toàn không đến từ vấn đề bố mẹ sống xa nhau”.
Người mẹ cho biết, cô đã khóc rất nhiều sau khi bác sĩ "chẩn đoán bệnh" cho bé. Đúng là khoảng vài năm gần đây, tình cảm hai vợ chồng cô dần phai nhạt, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, không khí gia đình căng thẳng đến mức gần như nghẹt thở. Cả hai không ngại ngần lớn tiếng, thậm chí còn “động tay” với nhau trước mặt con gái vì cho rằng đó là chuyện bình thường, trẻ con sẽ chẳng biết gì đâu. Tuy nhiên, họ cũng hoàn toàn không có ý định ly hôn với nhau vì cho rằng con còn nhỏ, nếu bố mẹ ly hôn chắc chắn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Thật không ngờ đây lại là một nước đi sai lầm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Health
Bác sĩ cho biết, sức khỏe của cô bé hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu phải sống quá lâu trong một môi trường gia đình không hạnh phúc, chắc chắn trong tương lai, tâm lý và cả sự phát triển của con sẽ bị ảnh hưởng. Bé gái giả ốm để thu hút sự chú ý của bố mẹ, giúp gia đình hạnh phúc, êm ấm hơn, cũng để không phải nhìn thấy cảnh bố mẹ cự cãi, đối xử với nhau như những người xa lạ. Nhận ra chiêu trò này có tác dụng, thế nên cô bé cứ lặp đi lặp lại "chứng bệnh" cho tới khi bị mẹ bắt đến bệnh viện thăm khám.
Người mẹ chia sẻ, mình thực sự cảm thấy hối hận vì những năm vừa qua đã để con phải chịu đựng quá nhiều thương tổn. Cứ nghĩ cố giữ một gia đình đầy đủ bố mẹ thì sẽ tốt cho con, không khiến con bị tự ti nhưng dường như chị đã lầm. Cuộc hôn nhân của chị và chồng chắc chắn không thể cứu vãn được nữa và sau việc này, họ sẽ phải cân nhắc lại để đi đến quyết định sau cùng.
Bài chia sẻ của người mẹ nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận. Trong đó, một số cho rằng chỉ cần hai vợ chồng cố gắng điều chỉnh, nhường nhịn nhau, không cãi vã trước mặt con thì sẽ ổn. Số còn lại thì khuyên người mẹ nên mạnh mẽ dứt bỏ cuộc hôn nhân không còn phù hợp vì gượng ép sẽ chỉ đem đến khổ đau cho tất cả. Bản thân con cái phải sống giữa những tiếng quát nạt, ẩu đả của bố mẹ thì còn kinh khủng hơn việc bố mẹ ly hôn rất nhiều.
- Nếu còn cố gắng vì con được thì nên điều chỉnh hành vi của mình đi, đừng tranh cãi trước mặt con nữa, chờ con lớn hơn một chút thì tính đến chuyện ly hôn sau.
- Bạn mình cũng đang cố gắng sống vì con thế này, thực sự rất khổ tâm. Mình nghĩ bạn nên cố gắng dứt khoát, chỉ cần bố mẹ vẫn quan tâm đến con một cách văn minh và trách nhiệm thì việc ly hôn cũng không có gì quá to tát đâu. Không còn tình cảm khó sống lắm.
- Cả một tuổi thơ phải sống trong tiếng đổ vỡ chén dĩa, những câu mắng chửi nhau của bố mẹ, thực sự rất kinh khủng. Mong chị suy nghĩ lại vì tâm hồn của trẻ con rất non nớt, những ký ức này sẽ theo con cả đời.
- Bố mẹ ly hôn chắc chắn con sẽ bị thiệt thòi, nhưng còn hơn nhiều so với việc đứa trẻ phải sống và lớn lên trong những tiếng cãi vã của bố mẹ.
Mỗi đứa trẻ đều có quyền sống hạnh phúc, được học tập, vui chơi đầy đủ, được bố mẹ yêu thương và chăm sóc. Chính vì thế, mong các ông bố bà mẹ hãy cân nhắc thật kỹ từng hành động của mình trước mặt con cái. Hãy cố gắng xây dựng cho con một gia đình thực sự hạnh phúc, là điểm tựa vững chắc mỗi khi con mệt mỏi với thế giới bên ngoài. Nếu danh nghĩa vợ chồng chỉ là vẻ ngoài che mắt, nếu việc sống cùng nhau chỉ khiến con cái thêm tổn thương, đau khổ thì có lẽ bố mẹ nên cân nhắc chuyện cho nhau một lối đi riêng để tránh vô tình tạo thêm những vết hằn vẹo vọ trong tim con trẻ.

