“Chồng tôi 30 năm là con một, giờ mẹ chồng tôi lại sinh được một bé trai dù đã sinh con thứ hai! Chồng tôi nhìn không tin, thậm chí còn ngồi bên giường bệnh thẫn thờ”.
Từ góc độ ưu sinh và giáo dục, cả nam và nữ đều có độ tuổi sinh đẻ “phù hợp” , nếu bỏ lỡ độ tuổi sinh đẻ thì khả năng gặp nguy hiểm sẽ tăng lên đối với cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Gần đây, một người phụ nữ đăng tải đoạn video khiến cư dân mạng chú ý.
Trong video, một người đàn ông đang ngồi trước giường bệnh, nghiêm túc nhìn người trên giường. Theo người phụ nữ quay video, người đàn ông này chính là chồng cô, chỉ cách đây vài ngày, chồng cô biết tin mẹ chồng đã sinh con, vì vậy cả hai vợ chồng đã ngay lập tức xin nghỉ phép về quê thăm mẹ, và cả em trai mới sinh.
Ảnh OTS
Người đàn ông ngồi trên giường bệnh nhìn em trai kém mình 30 tuổi, trên mặt không có chút vui mừng nào mà chỉ có vẻ buồn bã. Được biết mẹ chồng của người phụ nữ quê ở Tứ Xuyên, năm nay 56 tuổi. Tuy nhiên điều người ta không ngờ tới là bà Lưu, 56 tuổi, lại sinh thêm một đứa con ở độ tuổi này. Còn con trai lớn của bà năm nay đã 30 tuổi.
Người ta không biết đánh giá thế nào về hai anh em cách nhau 30 tuổi nhưng đối với bà Lưu, có vẻ như bà có thể chấp nhận cái kết này và rất vui mừng trước sự xuất hiện của đứa con thứ hai. Nhưng gia đình, đặc biệt là con trai lớn của bà, hoàn toàn bất lực và suy sụp.
Từ video, không ai có thể thấy bất kỳ biểu cảm vui vẻ nào trên khuôn mặt anh ấy.
“Đã già như vậy mà còn có đứa con thứ hai, là cho bà hay cho con trai bà?”
"Đây không phải là em trai, là cha mẹ sinh cho con trai."
“Khó khăn nhất hẳn là đối với con dâu, không có thời gian chăm sóc con riêng, sau này còn phải phụ giúp chăm sóc em chồng.”
“Khi đứa con thứ hai 20 tuổi, bà đã 76 tuổi, ai sẽ gánh trách nhiệm mua nhà mu axe cho đứa con trai thứ hai này?”
“Có một trường hợp mà tôi biết. Khi cha nẹ hỏi ý kiến của cậu con trai 13 tuổi về việc có đứa con thứ hai, cậu bé nói: “Con sẽ chếc nếu mẹ sinh em”. Bố mẹ không coi trọng chuyện đó. Sau đó thằng bé đã làm thật”
Trong đoạn clip do người phụ nữ chia sẻ, chồng cô ngồi ngay trước giường bệnh với vẻ mặt không thể tin được. Bởi vì anh đã 30 năm là con một, bây giờ bỗng nhiên được làm anh trai. Người phụ nữ cũng cho biết:
“Chồng tôi 30 năm là con một, giờ mẹ chồng tôi lại sinh được một bé trai dù đã sinh con thứ hai! Chồng tôi nhìn không tin, thậm chí còn ngồi bên giường bệnh thẫn thờ”.
Ảnh OTS
Đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh gia đình trung bình, việc sinh con thứ hai thực sự là một thách thức lớn. Bởi ai cũng biết rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng và đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối, có một số người bị ám ảnh mạnh mẽ về việc có con thứ hai, dù hoàn cảnh gia đình thế nào, bao nhiêu tuổi, hoàn cảnh ra sao thì họ đều mong muốn có thêm một đứa con. .
Ai cũng biết sinh con ở độ tuổi cao sẽ tiềm ẩn những rủi ro nhất định, nói chung mẹ càng lớn tuổi thì yếu tố nguy cơ càng lớn nên không ai muốn sinh con ở độ tuổi cao.
Trong đoạn clip có thể thấy rõ sự viên mãn của người mẹ cận tuổi lão niên. Giờ đây, đứa con thứ hai đã chào đời thành công, khuôn mặt bà Lưu tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Điều đáng kể là vẻ mặt ngơ ngác của con trai lớn 30 tuổi trước giường bệnh của mẹ. Anh ta không biết nên mừng cho mẹ hay nên buồn vì sự xuất hiện của em trai.
Sau khi đoạn video liên quan bị tung lên mạng, nhiều người đã đặt câu hỏi về quyết định của người mẹ. Bà Lưu tuy sinh con thứ hai thành công nhưng bà đã 56 tuổi, sau này không nhất thiết phải gánh trách nhiệm nuôi đứa con thứ 2, đi học, lập gia đình nên vô hình trung đứa con lớn sẽ gánh thêm áp lực.
Ảnh OTS
Nuôi một đứa trẻ cần rất nhiều tiền, không chỉ chi phí học tập mà còn cả tiền ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại, tiền là thứ không thể thiếu trong mọi việc. Tuy nhiên, nếu vợ chồng bà Lưu không có lương hưu và thiếu nguồn thu nhập thì gánh nặng nuôi đứa con thứ hai trên danh nghĩa thuộc về bà Lưu, nhưng thực chất lại thuộc về con trai cả.
Người con trai cả dù không phải lo không có ai chăm sóc em trai nhưng lại phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ em trai mình sau này, đây là một việc không hề dễ dàng đối với anh.
Vì vậy, chẳng trách ai cũng cho rằng quyết định của bà Lưu là ích kỷ vì bà không nghĩ đến con trai cả và những ảnh hưởng mà bà có thể gặp phải sau khi sinh đứa con thứ hai.
Mặc dù có con là quyền và tự do cơ bản nhất của con người, nhưng chỉ cần không vi phạm pháp luật thì về cơ bản ai cũng có thể có con, nhưng đã sinh con thì phải có trách nhiệm và là một người cha mẹ đủ tư cách. Nhưng nếu nói chỉ sinh con mà không nuôi, đó chắc chắn là không đủ tư cách làm cha mẹ. Nếu quyết định sinh nở ở độ tuổi trên 40, hãy nhớ lắng nghe con cái trước khi lập kế hoạch, nếu không cha mẹ sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

