Trong giáo dục gia đình, mối quan hệ gia đình tốt nhất là mẹ được chiều chuồng, bố được tôn trọng và con cái được thấu hiểu.

Người cha cần sự ổn định và tôn nghiêm, bởi vì bố gánh vác trách nhiệm lớn lao trong gia đình. Bố vừa là trụ cột của gia đình, vừa là người đứng đầu.

Ở nhà thì do đặc điểm tâm sinh lý của phụ nữ, mẹ có mối quan hệ mật thiết với con từ khi mang thai đến khi nuôi con. Tình cảm mẹ con khăng khít hơn, con sẽ dựa dẫm vào mẹ nhiều hơn.

Một gia đình vợ chồng yêu thương, hòa thuận chắc chắn là hạnh phúc, con cái ở nhà vô tư. Tình yêu thương của cha mẹ chính là chỗ dựa vững chắc cho con cái, khiến chúng không sợ hãi trong quá trình trưởng thành. Bởi chúng biết rằng dù thế nào đi chăng nữa, sau lưng vẫn có một mái nhà ấm áp đang đợi.

Mới đây, một số cư dân mạng đã chia sẻ một đoạn video ngắn về gia đình khiến bao người trầm trồ. Trong clip là một gia đình có ba người, bố trẻ trung, con dễ thương, mẹ xinh đẹp. Sự ấm áp và hạnh phúc khiến vô số cư dân mạng khen ngợi.

hình ảnh

Ảnh MSB

Bà mẹ trẻ dáng người dong dỏng cao, mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mặt mũi thanh tú, mái tóc dài buông xõa ngang vai, làn da trắng nõn. Mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, trên mặt nở nụ cười nhìn hai cha con trước mặt.

Người cha trẻ mặc áo đen, con trai mặc áo len có mũ màu trắng, ngồi xổm trước mặt mẹ, cẩn thận xỏ cho mẹ một đôi giày pha lê sáng bóng.

Trong truyện cổ tích, Lọ Lem khi xỏ vào chiếc giày thủy tinh sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, được hoàng tử sủng ái và đón nhận tình yêu của mọi người, đây là màn hóa thân lộng lẫy mà vô số người phụ nữ bình thường mơ ước.

hình ảnh

Ảnh MSB

Sau khi người mẹ trẻ xỏ chiếc dép thủy tinh vào, người cha vô cùng lịch thiệp đưa tay ra, cẩn thận nắm lấy tay mẹ. Tong khi người mẹ một bên nắm lấy tay chồng, một bên đỡ tay con, chậm rãi đứng dậy, người như khuôn hoa thước ngọc. Mẹ vui vẻ đi vòng quanh tại chỗ thử giày, giống như một nàng tiên nhẹ nhàng nhảy múa giữa những bông hoa. Trong video, cậu bé cùng bố cẩn thận mang giày pha lê cho mẹ, ánh mắt của người mẹ tràn đầy tình yêu thương dịu dàng.

Nhìn cảnh này, ông bố trẻ không khỏi thốt lên: “Từ nay về sau, công chúa trong nhà lại có thêm một hiệp sĩ chăm sóc bảo vệ. Ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ thì việc hai hiệp sĩ này thuần thục nhất chắc là đi giày cho công chúa.”

hình ảnh

Ảnh MSB

Khung cảnh này khiến nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ:

“Đây là diện mạo chân thực nhất, đẹp nhất của chuyện kết duyên trong truyền thuyết. Cha mẹ thật sự yêu thương nhau, và họ mở rộng tình yêu thương này cho con cái, gia đình được hòa thuận và hạnh phúc.”

“Chồng và con trai tôi cũng đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy, nhưng tôi không có được khí chất phi phàm như chị gái này”

“ Trong một gia đình như vậy, mẹ chắc chắn là được cưng chiều hết mực, được sự bao bọc và yêu thương của chồng con, mẹ hạnh phúc như một nàng công chúa nhỏ.”

“Mẹ một con mà thực sự giống công chúa, dáng ngồi ngoại hình và cả biểu cảm, quý tộc thật sự”

“Còn tôi, đẻ hai công chúa xong bản thân vô tình thành m.ụ phù thủy”

“Nhà tôi cũng 3 người, sinh có 1 thằng con trai mà phải làm mẹ tới 2 đứa , đứa 37 và đứa 7 tuổi. Lo từng bữa cơm giấc ngủ có hôm đứa 37 tuổi giành máy chơi game của đứa 7 tuổi, nó khóc la inh ỏi, quá là mệt mỏi.”

hình ảnh

Ảnh MSB

“Còn nhà tui có thêm công chúa nhỏ thì tui ra rìa làm nô tỳ, công chúa nhỏ thì làm tiu đây. À nhầm người không được yêu mới là tiu đây, chẳng lẽ tui là tiu đây nhỉ?”

“Con trai của tui cũng thích đi giày cho mẹ, mẹ chưa lấy chìa khoá, em bảo chìa khoá rồi chạy vào tìm”

“Cũng một con mà sao ng ta khác quá vậy. Tui thì trở thành cái gì không biết luôn, chân thì khi nào cũng lạnh mang vớ cả ngày, tóc thì búi túm, tay khi nào cũng lăm le khăn, thay tã cho cho con. Lưng thì đau như bà già”

“Vì người ta là công chúa, chứ  như tôi đc mặc định là phù thuỷ thì làm gì được hiệp sĩ bảo vệ, chưa bị tiêu diệt là may rồi.”

Gia đình hạnh phúc đều giống nhau, gia đình bất hạnh nào cũng bất hạnh theo cách riêng của nó. Có bao nhiêu người mơ ước một gia đình hạnh phúc viên mãn như vậy. Cha ôn nhu điềm đạm, mẹ dịu dàng xinh đẹp, con hoạt bát dễ thương, đây là hình mẫu của một gia đình ba người hạnh phúc.

Có người nói đây là nhà giàu không lo cơm ăn áo mặc, thực ra tình cảm gia đình không liên quan đến giàu nghèo, mà là xem có lòng tốt và sự chân thành hay không. Khi và chỉ khi người mẹ được chiều chuộng, người cha được tôn trọng, và con cái được lắng nghe, thì gia đình mới có được không khí hòa thuận viên mãn như vậy. Những điều nêu trên tuy dễ mà khó, có mấy ai có thể làm được, hạ cái tôi của mình xuống một chút, đúng không các mẹ?