Khoảng thời gian sau sinh và chăm con có lẽ là giai đoạn nặng nề nhất với người mẹ.
Gặp những lời lẽ kiểu như “nhàn nhã quá hóa cuồng, ngày xưa vừa đẻ chửa vừa tất bật làm việc có biết tr.ầm cảm là gì” …, người mẹ lại càng chạnh lòng hơn.
Đã có rất nhiều vụ việc đau lòng xảy ra với những người mẹ sau sinh, nhưng vẫn có một bộ phận vẫn không chịu tin rằng tâm trạng của người mẹ rất nhạy cảm, phải thương yêu và chăm sóc hết lòng. Chẳng có người mẹ nào muốn từ bỏ con mình, và khi không còn cái phao nào để bấu víu, họ sẽ chọn cách tệ nhất để nói lời từ giã.
Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ về hành động đáng yêu của con mình sau khi thấy mẹ khóc, dù em bé cũng chỉ mới 10 tháng tuổi. Người mẹ cho biết sau sinh đã quyết định ở nhà chăm con, chờ con cứng cáp rồi mới gửi nhà trẻ, mẹ đi làm lại. Chồng thì ban ngày đi làm, tối về cũng phụ chăm con. Nhưng có những điều muốn bày tỏ mà không sao nói được, khiến người mẹ cả ngày quẩn quanh bên con cũng có lúc rơi nước mắt.
Ảnh 163
Hôm đó là ngày 22/2/2023, vợ nhắn tin với chồng để hỏi vài việc lặt vặt trong nhà. Chẳng ngờ lúc ấy chồng đang bận việc nên có nói vài câu vô tâm. Thế là vợ chồng đùng đùng cãi nhau. Không bên nào chịu nhường nhịn bên nào. Vợ thì cho rằng chồng không quan tâm đến vợ, tết rồi cũng bỏ về quê chẳng cần biết vợ con ở lại thành phố ra sao. Chồng thì nói rằng bản thân phải ra ngoài làm việc nuôi cả nhà, vợ cứ mặt nặng mày nhẹ nên thật sự vất vả là thế nhưng chiều chẳng muốn bước chân về nhà.
Hai bên cứ lời qua tiếng lại trên tin nhắn, con gái 10 tháng thì ngoan ngoãn ngồi chơi cạnh mẹ. Đến lúc đỉnh điểm chồng không nhịn được nói một câu hỗn, vợ đau lòng đến rơi nước mắt. Nghĩ về những lời hứa hẹn trước đây, nhìn lại bản thân mình, người mẹ trẻ lại càng buồn hơn. Nước mắt cứ rơi lã chã, cô cứ thế ngồi trên giường khóc. Trong lòng người mẹ nghĩ rằng con còn thơ dại, nên cứ để mặc cho lệ tuôn thành dòng.
Ảnh 163
Chẳng ngờ có một sự việc xảy ra khiến cô không bao giờ quên. Con gái 10 tháng đang ngồi chơi, thấ mẹ khóc đã bò đến ôm hôn mẹ, còn bò lên người mẹ dỗ dành. Mẹ thật sự bất ngờ khi thấy phản ứng của con, và đã rất xúc động. Chị cho biết con gái chị mới tròn 10 tháng nhưng đã có thể cảm nhận được cảm xúc của người lớn. Nhìn thấy con còn nhỏ như vậy đã biết cách an ủi, làm mẹ vui, người mẹ trẻ cũng cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn. Chị ôm con vào lòng nựng nịu, hai mẹ con cứ vậy mà ôm ấp vỗ về nhau. Người mẹ rất xúc động và chia sẻ đoạn clip, nói rằng ít nhất trên đời này vẫn còn có một người yêu thương mình vô điều kiện, và nhất định phải sống thật tốt vì con, không để cho ai làm mình tổn thương nữa.
Ảnh 163
Các mẹ sau khi xem xong clip cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự, họ cho rằng em bé đã nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, nhất định có một mối liên kết kỳ diệu và hiểu được cảm xúc của mẹ. Họ bình luận:
“Con tôi y chang vậy, nhiều lúc không biết con hiểu chuyện sớm như này tốt hay không tốt nữa, thế mà stress nhiều khi muốn bỏ con luôn, chỉ lắm lúc nghĩ quẩn, không muốn có con để đỡ dây dưa lằng nhằng với bên nội. Nhưng rồi có thế nào thì lúc mẹ khóc cũng chỉ có mình nó chạy tới lau nước mắt cho mẹ thôi.”
“Sống bên nhau mấy năm vợ chồng chưa từng lớn tiếng nhưng mới sinh 10 ngày thì cãi vã. Những ngày qua trong lòng như có tảng đá đè nặng vậy. Chẳng giận nhưng cũng chẳng buông bỏ được nỗi buồn của mình. Cả thế giới của mình thu bé lại là đứa trẻ chưa biết nói. Nhìn con nước mắt lăn dài.”
“Còn tui la ba nó, thằng con chạy lại ôm tui nói mẹ đừng la ba nữa, tội nghiệp ba lắm. Tưởng an ủi tui hay gì nhưng không, nó làm vậy để tui đừng có chửi ba nó nữa.”
“Thương lắm. Mong em bé của mẹ lớn lên khoẻ mạnh từng ngày. Để có thể yêu và bảo vệ mẹ đến hết đời.”
Ảnh 163
“Một đứa bé còn hiểu là mẹ nó cần an ủi, trong khi 1 người đàn ông to đầu lại không biết an ủi, động viên vợ câu nào.”
“Có lần con mình quấy quá, mình ôm trên tay rã rời mà nó vẫn khóc, thế là mẹ khóc luôn. Thế mà nó không quấy như mọi hôm mà chỉ quan sát mẹ rồi lấy tay sờ sờ má mẹ. Đến giờ vẫn vậy, cứ thấy mẹ khóc là nó sẽ im lặng quan sát rồi sờ sờ an ủi mẹ.”
“Con tui thì thấy mẹ khóc rồi nhìn theo mếu đòi mẹ ôm làm mẹ phải gạt nhanh nước mắt để ôm con.”
“Nó bé tí mà nó biết thật đấy các bác ạ, con em 8 tháng cũng thế, mẹ khóc đã biết ôm mẹ an ủi rồi.”
“Tui với chồng tui cãi nhau, con tui nó không bênh mẹ thì thôi con nói với ba nó là sao ba lấy vợ hung dữ quá vậy, mà thôi ba chọn thì ba ráng chịu đựng đi chứ giờ đâu có đổi được vợ khác.”
“Trẻ con là vậy mà, có kết nối với mẹ rất sâu sắc. Và rất nhạy cảm với cảm xúc của mẹ.”
“Con tui lúc nó 3 tuổi, có lần tui khóc bảo nó mẹ lấy chồng xa nên xung quanh toàn người lạ, chẳng có ai thân thích. Nó cũng khóc theo bảo “có mà mẹ”. Mẹ bảo “làm gì có ai?”, nó bảo “có con mà”.”
“Cảm giác này cũng đã được trải qua lúc con trai tầm 10, 11 tháng. Nó khó tả lắm, lúc đó vừa bất ngờ, vừa thương con, vừa thương bản thân mình.”
Dường như tâm sự chung của các bà mẹ sau sinh đều giống nhau, cảm giác chênh vênh mệt mỏi và mong được thấu hiểu. Vậy nên các ông bố phải kiên nhẫn và tâm lý với vợ một chút nhé.

