Khi người mẹ sinh ra con, đó là một em bé xinh đẹp với hình hài đủ đầy.

Nói đến điều này là để thấu hiểu rằng, nỗi đau của gia đình nữ người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) không thể diễn tả được. Điều đau lòng nhất là họ phải nhận dạng con gái mình, vợ mình, phải đến tận nơi người thân yêu của mình gặp nạn, chứng kiến nơi những hành động không thể tưởng tượng nổi xảy ra.

hình ảnh

Người mẹ 4 con không thể ngờ 4 người nhà chồng cũ lại táng tận lương tâm như vậy (Ảnh HK1)

Abby Choi có 4 người con, tuổi từ 3 đến 10. Alex Kwong, 28 tuổi, là cha của 2 đứa lớn đang được mẹ Abby chăm sóc. 2 đứa nhỏ đang được nhà chồng hiện tại chăm. Theo Dimsum Daily, vụ việc Abby Choi bị 4 người nhà chồng cũ ra tay đã khiến cộng đồng xôn xao. Ngay giữa thời hiện đại, không thể tưởng tượng nổi con người có thể xuống tay với người khác như vậy. Trong khi đó là mẹ của cháu mình, là người chu cấp toàn bộ chi tiêu trong nhà. Lòng tham vô đáy khiến con người ta lầm lạc. Abby Choi là người hiền lành, suy nghĩ đơn thuần, sau khi ly hôn vẫn chăm lo kinh tế cho gia đình chồng cũ. Hai người con đầu của cô sống cùng bố và ông bà nội tại khu chung cư cao cấp, Abby phụ trách đưa đón con đi học. Anh chồng cũng được thuê làm tài xế riêng cho cô. Cả nhà 4 người sức dài vai rộng dựa dẫm vào con dâu cũ, nhưng với họ vẫn chưa đủ.

hình ảnh

Ảnh HK1

Sẽ có người tự hỏi tại sao một cô gái hiền lành, thông minh như vậy, có thể tốt bụng đến mức chăm lo kinh tế cho những người hoàn toàn không có mối quan hệ ruột ra với mình. Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ việc Abby day dứt vì không thể chu toàn việc chăm sóc cho hai đứa con đầu. Bạn thân của người mẫu 4 con chia sẻ, từ khi lấy chồng mới và sinh thêm hai con, Abby luôn cảm thấy không tròn trách nhiệm với hai đứa con riêng với chồng cũ. Con không được sống gần mẹ, không có thời gian nhiều với mẹ. Vì thế cô quyết định chu cấp cho nhà chồng cũ, để hai con được sống thoải mái nhất. Bản thân cô cũng cố gắng đưa đón hai con riêng đi học mỗi ngày, thường xuyên đưa hai con về nhà. Chồng mới của Abby cũng yêu thương hai đứa trẻ như con ruột. Chồng và nhà chồng cũng không ngăn cản Abby chu cấp cho nhà chồng cũ. Một số nguồn tin cho biết người chồng cũ và chồng mới của Abby có mối quan hệ bình thường với nhau.

hình ảnh

Ảnh HK1

Abby từng là giám đốc của tổng cộng 4 công ty, bố mẹ hiện kinh doanh ở Đại lục. Ước tính, tài sản cá nhân của cô khoảng hơn 100 triệu HKD. Người mẹ 4 con biến mất từ ngày 21/2, sau đó những phần còn lại của cô được tìm thấy tại một ngôi làng ở Đại Phố, Long Vỹ hôm 24/2. Theo truyền thông HK01, vào ngày 28 tháng 2, bạn bè và các thành viên gia đình của Abby Choi đã đến Nhà quàn Fushan để nhận dạng cựu người mẫu. Sau 2 tiếng đồng hồ, họ rời đi bằng xe riêng, đồng thời thể hiện sự tiếc thương và hầu như giữ im lặng trước giới truyền thông. Có người cha người mẹ nào không đau lòng, cho con hình hài nguyên vẹn, đến khi nhận lại thì mỗi thứ một nơi. Thậm chí một số vẫn chưa được tìm thấy. Người thân, bạn bè đều đau lòng khi hay tin về người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành. Do các phần cơ thể bị tác động nên việc tìm kiếm ADN, xét nghiệm vân tay cũng không hiệu quả. Sau khi hoàn tất việc nhận dạng, nhóm người lên xe rời khỏi. Họ di chuyển đến làng Long Vĩ - nơi Abby qua đời.

hình ảnh

Ảnh HK1

Người thân gồm chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ ruột cũng đã đến hiện trường xảy ra vụ việc chấn động để cầu siêu cho Abby Choi, mong cô yên ổn, cũng như hy vọng tìm thấy tất cả những mảnh ghép còn lại. 4 người trong gia đình chồng cũ hoặc im lặng, hoặc thay đổi lời khai nên cảnh sát vẫn chưa tìm thấy được tất cả. Khi đến nơi cuối cùng Abby còn nguyên vẹn, mẹ của người mẫu đã bật khóc trong tay con rể hiện tại.

Trong buổi lễ cầu nguyện, mẹ của Abby Choi đã khóc và nói: “Con gái à, mẹ con không thể gặp con được nữa. Lòng tốt của con đã bị lợi dụng trong cuộc sống này. Bọn chúng thật độ.c ác không có lương tâm."

Đau đớn nhất là cảnh người mẹ đứng không vững, khóc nức nở ngay khi ra khỏi xe. Do không giữ được bình tĩnh, người nhà phải liên tục trấn an và dìu bà vào trước ngôi nhà tìm được những phần không nguyên vẹn của Abby Choi.

"Sau này không được gặp con nữa, bố mẹ biết làm sao. Bốn đứa con của con biết làm sao!", người mẹ gào khóc ở hiện trường vụ án.

hình ảnh

Ảnh HK1

Có một điều kỳ lạ là ngày 21/2 Abby biến mất, đến 24/2 cảnh sát mới tìm ra vài phần không nguyên vẹn, thì trong thời gian đó, mẹ của người mẫu kể rằng con gái đã xuất hiện trong giấc mơ của bà. Trong giấc mơ, Abby nói với mẹ rằng cô đang ở một nơi có nhiều ch.ó sủa và khỉ, hóa ra đó là Đại Phố. Điều thú vị là Đại Phố cũng là nơi Abby Choi. Mặc dù mẹ của cô chưa bao giờ đến Đại Phố nhưng bà đã báo cảnh sát về việc mình nằm mơ thấy con gái. Cuối cùng, một số bộ phận của Abby Choi đã được phát hiện ở Đại Phố.

hình ảnh

Ảnh HK1

Chris Tam, người chồng hiện tại của Abby cũng đã chia sẻ một trải nghiệm kỳ lạ. Anh cho biết, trước đây trong nhà chưa hề có côn trùng nhưng đến ngày 26/2, một đợt bướm xuất hiện và lảng vảng suốt đêm. Anh tin rằng đó là dấu hiệu của vợ mình. Cô không nỡ lìa xa cuộc sống tươi đẹp khi mới 28 tuổi. Chris Tam và Abby Choi có với nhau 2 mặt con nhưng cả hai vẫn rất quan tâm đến các con riêng của Abby Choi. Tại hiện trường, anh thắp nhang cầu mong vợ được thanh thản, nói rằng anh rất biết ơn vì sự hiện diện của vợ và hứa sẽ chăm sóc 2 con riêng của vợ. Gia đình Abby Choi đã lập bàn bái tế, cầu nguyện cho cô sớm siêu thoát. Bố mẹ cô mời một vài đạo sĩ, bày biện vật cúng. Những người còn lại vừa thắp nhang, vừa bật khóc trong quá trình làm lễ. Họ mong Abby thanh thản đến một nơi có thật nhiều ánh sáng.  

hình ảnh

Ảnh HK1

Abby Choi là con cả trong gia đình có ba cô con gái, được cho là sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông trong gia đình giàu có. Bố mẹ cô kinh doanh ở đại lục. Sau khi chồng cũ và gia đình anh ta bị bắt, mẹ cô đã trở về Hồng Kông để chăm sóc hai người con đầu của Abby. Trên trang cá nhân, bà thường xuyên đăng tải hình ảnh về con gái mình, khen ngợi con hết lời. Bà cho rằng nuôi dạy những đứa trẻ biết ơn là phước lành của cha mẹ. Bà cũng mô tả con rể hiện tại là người hiếu thảo, quan tâm đến bố mẹ vợ; nói rằng nhà chồng hiện tại vô cùng tử tế với con gái bà, cưng chiều cô như công chúa. Một gia đình hoàn hảo đến như vậy, cuối cùng lại tan vỡ chỉ vì những người chưa bao giờ coi lòng tốt của người khác với họ là đủ. Chỉ mong 4 đứa trẻ sẽ được lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của người thân, đặc biệt là hai đứa con đầu của Abby.