Tôi năm nay 37 tuổi, vợ thua tôi 1 tuổi, cưới nhau năm 2011 hiện đã có cháu trai 8 tuổi và cháu gái 6 tuổi. Cuộc sống gia đình cơ bản bình thường trôi qua như phần nhiều gia đình khác, về mặt con cái chúng tôi cũng xác định sẽ dừng lại ở con số 2 vì như vậy sẽ phù hợp với điều kiện kinh tế, công việc, tuổi tác.
Tuy nhiên người tính không bằng trời tính (cũng là do vợ chồng tôi bất cẩn) , tháng này đến ngày đèn đỏ vợ không thấy có, đi mua que thử ra 2 vạch. Chúng tôi chưa đi siêu âm nhưng nghĩ lại có lẽ cháu bắt đầu hình thành từ hôm mồng 4 tết.
Vợ chồng tôi mâu thuẫn trong hướng giải quyết, tôi muốn giữ còn vợ thì không. Vợ nói kinh tế khó khăn, sinh nặng đẻ đau, mang bầu nuôi con nhỏ mệt mỏi, có tuổi rồi nên nhiều rủi ro. Tôi thấy những thứ vợ nói đúng nhưng thật sự không đáng để tước bỏ đi quyền được sống của con. Nhìn 2 anh chị cháu nô đùa tôi càng nghĩ càng thấy không nỡ.
Trong diễn đàn đã bố mẹ nào gặp tình huống này chưa? Nhờ chia sẻ và tư vấn giúp tôi. Sinh con ở tuổi 36 có nhiều rủi ro lắm không? Là tôi đúng hay tôi quá cam con ích kỷ không nghĩ cho vợ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1