Chị là hàng xóm nhà mình.



Chị là một bà mẹ đơn thân. Con 5 tuổi, chồng ngoại tình nên chị ly hôn một phát luôn, sống một mình nuôi con đến giờ thằng bé đã 15 tuổi.



Nói thiệt, xưa giờ mình rất lười viết về người khác, nhưng chị là trường hợp ngoại lệ, nhất cách dạy con của chị quá hay nên mình xin phép chị viết lên đây chia sẻ cùng các mẹ có con trai tham khảo nha!



Khi thằng bé 5 tuổi, chị đã tập cho bé tự lập trong mọi sinh hoạt cá nhân từ vệ sinh thân thể, tự giác ăn uống, dọn dẹp vệ sinh, học tập…



Lên 6 tuổi, vào lớp 1 là con trai chị đã ngon lành cành đào trong việc tự chăm sóc mình, chưa kể khi rảnh còn biết phụ giúp mẹ những chuyện nhà vừa sức với mình như: tưới cây, phơi quần áo, lau dọn bàn ăn, dẹp ghế…



Thằng bé lớn hơn, 10 - 15 tuổi chị bắt đầu tập cho con trở thành đàn ông như thế này:



- Ra đường: Khi đi mua sắm, chị luôn nhờ bé phụ giúp mình xách đồ. Đến quán ăn thì kéo ghế giúp mẹ, và tự thanh toán tiền ăn của mình (bằng tiền mẹ trả công khi nhờ con làm việc gì đó cho cá nhân mẹ)



- Ở nhà: Ngoài những việc đơn giản chị có thể dạy con như lau quạt máy, lắp ráp những món đồ đơn giản trong nhà như kệ dép… Những việc lớn hơn phải nhờ đến thợ bên ngoài như vệ sinh máy lạnh, sửa máy giặt hay lắp ráp món đồ gì trong nhà thì chị:



+ Yêu cầu con lên xem những người thợ làm như thế nào để vừa trông coi, vừa xem họ có cần nhờ gì không vừa học tập cách họ làm như thế nào, cách sử dụng máy móc đó như thế nào cho đúng…



+ Sẵn sàng trả thêm tiền cho người thợ để họ làm thầy giảng giải cho con mình kiến thức cơ bản, đơn giản trong việc kiểm tra sữa chữa những vật dụng cần thiết của gia đình. Đồng thời khuyến khích con đưa ra câu hỏi, tìm hiểu… và cả thực hành nếu có cơ hội.



+ Và chị, trong bất cứ “buổi học” nào chị cũng lên xem cùng con để những gì con chưa hiểu mẹ sẽ là người giải thích lại, thậm chí thực hành cùng con



Trong suy nghĩ của mình, chị không thích trẻ con quá gà công nghiệp, chuyện gì cũng không biết ngoài việc ăn – học – ngủ - ăn – học – ngủ còn lại chấm hết. Theo chị những đứa trẻ ngoài chuyện học cần phải được học những kỹ năng cần thiết khác. Bởi sau này thằng bé sẽ phải lớn lên và phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, với gia đình nhỏ của mình chứ không phải mẹ hay ai khác. Vì vậy mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình chị luôn khuyến khích con tham gia vào làm, nhỏ làm việc nhỏ, lớn là những việc lớn.



Và chị, tuy làm mẹ đơn thân nhưng chị không có kiểu suy nghĩ phải bù đắp cho con những tình cảm thiếu hụt của người cha, ngược lại chị luôn dạy con trở thành người đàn ông mạnh mẽ cả về cách suy nghĩ lẫn hành động. Những gì việc nhỏ liên quan đến bản thân con và cả chuyện trong nhà, chị đều tôn trọng ý kiến của con và cho tự quyết định chứ không bao giờ bắp ép hay yêu cầu con phải làm thế này, thế kia.



Với chị, một người đàn ông nếu không đủ hiểu căn nhà của mình, không thể tự lo cho chính bản thân mình thì đó là người đàn ông thất bại.



Xem thêm các bài khác



http://www.webtretho.com/forum/f4407/ban-trai-bao-moi-cho-vao-3-phan-mang-trinh-con-chua-rach-sao-co-thai-duoc-2343088/


http://www.webtretho.com/forum/f854/day-la-cach-bo-me-can-lam-de-cuu-mang-con-khi-be-bi-sot-cao-va-co-giat-2199702/


http://www.webtretho.com/forum/f13/nhung-viec-cac-me-can-lam-de-con-tre-so-sinh-thong-minh-va-xinh-dep-2341058/