PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH CÙNG CON CHO CÁC MẸ (học mà chơi, chơi mà học)
Mình không biết các mẹ thế nào chứ bé nhà mình chẳng bao giờ mình ép học (thật lòng là thế).
Nhất là thằng lớn, mình cũng thử cho đi học các môn thể thao, văn hóa, tiếng anh... xong kết luận là "CON CÓ THÍCH KHÔNG?", nếu thích thì cho học, không thích thì cho nghỉ. rất thỏa mái các mẹ ah.
Nghỉ hè là nghỉ thực sự, không học bất cứ thứ gì. Và mình thấy hiệu quả
Đặc biệt với bé thứ 2, rất thích thú học cùng anh khi mà chơi mà học. Cháu chưa đi học ở đâu cả, xong cũng cơ bản nắm được các từ vựng tiếng anh trong sinh hoạt.
Không biết các bé nhà các mẹ thấy thế nào (hix, hơi tự kiêu và khoe khoang tý)....
Theo các mẹ, ý kiến của mình như thế có ổn không? Cảm ơn các mẹ đã đọc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1