Mấy nay, đọc tin tức về vụ em bé 9 tuổi Trần Minh Hoàng, học sinh lớp 4, tử vong do bị tôn cứa cổ khi cùng bạn đạp xe trên đường mà đau lòng quá các mẹ ạ. Đọc những dòng tâm sự của người nhà em mà cầm lòng không đặng :(


"Khi nghe bố mẹ cháu gọi về thông báo cháu đã không qua khỏi tôi như chết lặng, khóc không nên lời. Mọi ngày cháu đi học suốt, hôm nay tranh thủ ngày nghỉ cháu xin đi chơi, ai ngờ giờ cháu đã vĩnh viễn ra đi, tôi không biết phải sống sao đây”, bà nội em vừa nói vừa khóc.


Còn bố em: “Nhận được tin con gặp nạn, tôi cùng vợ vội vàng chạy về, nhưng khi vừa đến nơi thì con trai tôi đã qua đời. Khi thấy thi thể của con tôi chuyển vào nhà lạnh bệnh viện vợ tôi quá đau đớn nên đã gục ngã xuống đất, vừa khóc vừa liên tục gọi tên con trong tuyệt vọng. Nỗi đau là quá lớn đối với gia đình chúng tôi.


Đến bây giờ con tôi vẫn đang nằm trong nhà lạnh của bệnh viện, tôi chỉ mong sớm được mang con về để đưa con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi cũng không muốn kiện cáo hay khám nghiệm tử thi, dù sao con tôi cũng đã mất, tôi chỉ muốn con tôi ra đi thanh thản”


Sự việc cụ thể như thế nào chắc các mẹ cũng đã rõ rồi nên em không nhắc lại nữa. Và chuyện lỗi phải em cũng không bàn đến ở đây vì đã có pháp luật lo, em chỉ có mấy điều muốn gửi gắm đến các ba mẹ khi chở con tham gia giao thông, hay cho con tự tham gia giao thông 1 mình khi chiều qua em tận mắt chứng kiến 2 vụ tai nạn nữa ở gần nhà.


Chuyện thứ 1



Hẻm nhà em rất dài và rộng, trong 1 hẻm mà có mấy ngã tư lận. Trong xóm, chiều mát mấy đứa trẻ hay lấy xe đạp chạy. Những đứa nhỏ thì đạp từ từ còn những đứa lớn “tổ chức đua” xe, người lớn ra đứng giám sát nhưng lại không để ý đến bọn trẻ và túm tụm tám chuyện cùng nhau. Bỗng két, tiếng ô tô thắng gấp, nhìn phía trước, chỉ còn đúng 1cm nữa thôi là thằng bé con chị hàng xóm sát nhà em coi như xong. Mẹ nó lật đặt tới đở con dậy, mặt thằng bé tái mét không còn giọt máu nào luôn, cũng may bé chỉ bị trầy xước bên ngoài.


Em dám chắc điều này phổ biến ở 100% các con hẻm nhỏ. Cho con ra ngoài vận động là tốt, tuy nhiên ba mẹ cần giám sát con thật kỹ nhé, nhất là các bé trai nghịch ngợm chạy xe rất nhanh ạ, mà bé chẳng lường trước được điều nguy hiểm gì phía trước đang đợi mình. Nếu có thể, các mẹ nên nhắc nhở con đội nón bảo hiểm khi lái xe nhé, dù là xem đạp để tập cho con ý thức tốt khi tham gia giao thông.


Chuyện thứ 2



Lúc em trên đường đưa con đi học thêm tiếng Anh, trong lúc đèn giao thông chuyển sang đèn vàng chờ đỏ, đáng lẽ khi thấy tín hiệu này thì mọi người phải đi chậm chờ đèn đỏ thì thấy bà mẹ kia chở con nhỏ, chắc cũng tầm 6 tuổi á không đội nói bảo hiểm chạy thật nhanh qua ngã tư. Thật không may, khi mẹ đó đi được 1/3 đường thì đèn chuyển sang xanh, phía bên kia một người vọt lên vậy là rầm, tai nạn xảy ra. Tội nghiệp đứa bé bị ngã đập đầu xuống đường, em chẳng biết cuối cùng sao nữa vì phải đưa con đi học cho kịp giờ, nhưng chắc cũng không nhẹ vì cứ va chạm quá mạnh.


Em cũng dám chắc chuyện ba mẹ không cho con đội nói bảo hiểm khi ra đường, chuyện phóng nhanh, chuyện vượt đèn vàng, thậm chí đèn đỏ diễn ra thường ngày ở huyện luôn :( Các ba mẹ ơi, bận gì thì bận, phóng nhanh vượt đèn vàng chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu thời gian đâu ạ nhưng nếu xảy ra hậu quả thì thật kinh khủng, chậm cả đời luôn :(


Em biết, dù việc nhắc nhở an toàn khi tham gia giao thông hàng ngày vẫn được nhắc đến ra rả luôn. Và những lời của em chắc cũng như muối bỏ bể, nhưng dù sao em cũng muốn nhắc nhở để các ba mẹ lưu ý hơn để đảm bảo an toàn cho con và cả cho người khác khi tham gia giao thông là:


- Làm gương cho con khi tham gia giao thông. Cụ thể khi đến đèn đỏ (đèn vàng) phải dừng không được phóng nhanh, vượt ẩu, không leo lề lấn chiếm đường của người đi bộ hay lấn len. Đồng thời, khi đi trên đường cần giải thích cho con hiểu rõ về luật giao thông


- Nhắc con đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông để hạn chế tối đa rủi ro có thể gặp phải.


- Luôn dặn con phải đi chậm, khi đi phải quan sát cẩn thận khi lưu thông cũng như qua đường. Trường hợp đi bộ, dạy trẻ đi đúng vạch giành cho người đi bộ.


- Cấm con chơi đùa ở những nơi nguy hiểm, xe cộ qua lại thường xuyên, lòng đường trong các khu phố


Vì an toàn của các con, ba mẹ ơi nhớ nhé!



Xem thêm các bài viết khác



http://www.webtretho.com/forum/f5/yen-nhi-em-be-14-thang-nang-3-5kg-gio-ra-sao-2336735/


http://www.webtretho.com/forum/f5/dung-co-khung-ma-cam-con-minh-doc-doremon-nha-cac-me-2336402/


http://www.webtretho.com/forum/f71/tre-co-dau-hieu-nay-se-tro-thanh-nguoi-giau-co-va-thanh-dat-trong-tuong-lai-2241543/