Nếu bạn là một tín đồ của “đạo ăn uống”, chắc chắn bạn sẽ phải lòng Kuala Lumpur ngay lập tức vì thành phố này thật đúng là thiên đường ẩm thực, với các nhà hàng, quán cà phê, quán ăn… ở khắp mọi nơi!


Bảo phải chọn ra 10 món ăn ngon nhất ở đây thì thật là khó khăn đấy, vì tùy vào khẩu vị của mỗi người, nhưng mà ví dụ dưới đây là top 10 của blogger ladyinronchef, bạn thử tham khảo nhé. Bạn này đã dành 3 ngày chỉ để dành cho việc ăn, ăn từ sáng tới đêm, ăn không ngừng nghỉ…


Hãy tìm đường đến Petaling Jaya vì món Marufuku Udon


Kể cả khi không phải là fan của món mỳ udon Nhật Bản thì bạn cũng vẫn có thể bị mê hoặc bởi món mì của hàng Marufuku - nhà hàng udon kiểu Nhật mở tại khu Jaya One in Petaling Jaya. Jaya One là khu ăn tối, có rất nhiều nhà hàng ngon và quán bar hay, tuy là không sang cả được như Dempsey Hill & Holland Village.


Nhưng mà dù sao thì, quay lại với món mì của Marufuku. Mỳ ở đây có hương vị tuyệt cú mèo, giá quá ổn (không chỉ với người nước ngoài thôi đâu mà với cả người địa phương nữa). Một tô udon chỉ tầm khoảng RM7-8 và mỗi 1 xiên Yakitori ngon bá cháy chỉ có giá RM2-3. Tô mỳ này khi bưng ra là không ai trong quán có thể rời mắt đi được, vì nó trông rất chi là đơn giản và lành mạnh; rồi khi cầm đũa lên, gắp miếng đầu tiên, mọi thứ khác dường như biến mất trong tích tắc.


Ăn hết mỳ rồi thì tiếp tục còn có rượu sake, karaage, kakiage tempura và vô vàn những xiên Yakitori. Bạn chỉ có thể ăn, và ăn, và ăn, và ước rằng giá như giây phút này không bao giờ chấm dứt.


Marufuku Japanese Udon


L-18-G-1, Tầng 1,


Palm Square, Jaya One,


72A, Jalan University,


PJ, Selangor.


Số điện thoại: +603 7957 6368


Món Nasi Lemak tuyệt vời nhất tại Kuala Lumpur ở đâu vậy?


Rất khó để chọn ra được hàng Nasi Lemak nào là ngon nhất tại Kuala Lumpur, nhưng mà bạn thử đến khu Damansara Uptown, tìm nhà hàng Village Park xem. Nasi Lemak ở đây… cơm cực kỳ thơm, ớt thì cay phát nghiện, rồi đùi gà thì bự khổng lồ. Tất cả đều ngon tuyệt vời! Đến đây rồi rất nhiều người đã phải đấu tranh để không gọi thêm suất thứ 2, để còn dành bụng thưởng thức thêm những của ngon vật lạ khác.


Village Park Restaurant


45, Jalan ss21/37


Damansara Jaya


Petaling Jaya


Số điện thoại: +603 7710 7860


Nếu hảo ngọt, hãy tìm cupcake tuyệt vời của Delectable By Su, những món tráng miệng của Just Heavenly hay trà thượng hạng tại The Haute Food Co Cafe


Trong cộng đồng ẩm thực tại KL, chẳng có ai là không biết đến Su. Cô bắt đầu bằng việc chia sẻ những chiếc bánh đáng yêu của mình trên blog và sau đó tự mở cửa hiệu bánh của riêng mình mang tên Delectable by Su.


Delectable by Su


S-213, Level 2, The Gardens Mall,


Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, KL


Số điện thoại: +603 2283 5157


Bánh của Just Heavenly Bakery cũng được nhắc đến nhiều. Bạn có thể đi ăn tối ở Marafuku, sau đó đến đây ăn tráng miệng. Có một số loại bánh cực ngon chẳng hạn như cupcake Red Velvet – vẻ ngoài ngây thơ nhưng hóa ra quyến rũ; hay là bánh phô mai anh đào với phần phô mai cực đã, béo ngậy ăn cùng lớp anh đào màu đỏ chua chua thanh mát. Cũng đừng quên thử món bánh thương hiệu sô-cô-la sầu riêng, hay Death by Chocolate là loại bánh mousse socola với chỉ độc thành phần là mousse mà thôi.


A Slice of Heaven by Just Heavenly


At Jaya One (next to Cold Storage)


Blk E, B2


No. 72A Jalan Universiti


46200, Petaling Jaya


Số điện thoại: +603 2287 9866


The Haute Food Co Café tại Plaza Damas là nơi chắc chắn bạn sẽ muốn quay lại để uống cà phê. Được đặt tại 1 vị trí khá yên tĩnh tại Plaza Damas, The Haute Food Co Café phục vụ những món ăn tuy đơn giản nhưng lại không thể làm ngơ như bánh sandwich, mỳ, cà phê, đồ ăn sáng và nhiều món tráng miệng dễ thương. Một phần trà chiều đặc biệt ở đây với trà nóng hoặc cà phê, dùng kèm với bánh chỉ có giá RM16. Còn gì tuyệt vời bằng việc thưởng thức miếng bánh sô-cô-la hạt dẻ, tiramisu, kem hay bánh pudding và nhâm nhi một cốc cà phê vào chiều chủ nhât đẹp trời.


The Haute Food Co Cafe


H-0-2, Block H


Plaza Damas


60, Jalan Sri Hartamas 1, KL


Số điện thoại +603 6201 3168


Ramly Burger: cố gắng thưởng thức càng nhiều càng tốt nhé!


Đúng, là burger đó, bạn còn cần tôi phải nói thêm gì về món ăn này nữa sao? Hãy ăn đi, càng nhiều càng ít. Và đừng lo, việc bạn ăn nhiều này sẽ là bí mật giữa chúng ta ;)


Ăn sáng tại Yut Kee - quán cà phê theo phong cách Trung Hoa gốc lâu đời và nổi tiếng nhất tại Kuala Lumpur


Nếu bạn lựa chọn ăn sáng tại Yut Kee, làm ơn hãy gọi Roti Babi - là 1 loại bánh sandwich làm từ bánh mì trắng, kẹp nhân hành, cua, thịt xay, nhúng vào trứng rồi chiên lên. Cũng có thể gọi Lam Mee, nhưng mà với nhiều người thì món này hơi quá nặng đô nếu ăn vào buổi sáng vì sốt belachan ăn cùng rất là cay.


Ngoài ra, vì đây là quán ăn theo kiểu Hoa gốc nên bạn cũng có thể trông đợi món sườn nướng kiểu Hoa, bạn háo hức bao nhiêu thì cũng sẽ mãn nguyện bấy nhiêu với một đĩa sườn nướng với rất nhiều hành, hỗn hợp rau củ đẹp mắt, phần sườn nướng được phủ lên lớp nước sốt màu nâu chứ không phải sốt ngọt như thường thấy.


Và tất nhiên, còn có bánh mỳ nướng với mứt kaya và trứng luộc hồng đào. Không giống như món tại Singapore, ở đây họ không phết mứt lên trước khi nướng mà bạn có thể tự mình làm cái việc thần kỳ là phết mứt và bơ lên miếng bánh nóng, và thấy chúng tan chảy vào nhau trước khi thưởng thức.


Yut Kee Restaurant


35, Jalan Dang Wangi, 50100 Kuala Lumpur.


Số điện thoại: +603 2298 8108


Nếu muốn thử thứ gì đó mới lạ, đừng quên đồ ăn của Nepal nhé ;)


Bạn có bao giờ nghĩ là sẽ ăn thử món Nepal ở Kuala Lumpur không chứ? Làm như thế thì đời sống ẩm thực có thú vị hơn biết bao nhiêu không chứ! Tội gì không thử một lần chứ nhỉ?


The Khukri


26 Jalan Silang


Pudu, Kuala Lumpur


Hãy thử món cơm bọc lá chuối Chettinad (1 thành phố của Ấn Độ)


Chettinad là một thành phố của Ấn Độ ấy, nhưng bạn cũng có thể thử món ăn này tại Kuala Lumpur, mà cụ thể là ở nhà hàng Vishal ấy, đây cũng sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho mà xem. Tại đây họ bố trí chỗ ngồi dọc theo một bên và bên kia dành cho nhân viên phục vụ, nên hãy chú ý kẻo ngồi nhầm bên mà không biết đấy. Đến đây, bạn có thể gọi thỏa thích theo ý của mình, nhưng có lời khuyên là đừng quên gọi một cốc lassi xoài để tráng miệng.


Vishal Food & Catering


No. 15, Jalan Scott


Off Jalan Tun Sambanthan


Kuala Lumpur


Số điện thoại: +603 2274 0502


Hãy đến với nhà hàng Toast & Roast để thưởng thức món thịt nướng Char Siew ngon nhất KL


“Trời đất ơi, Char siew ngon quá!” chắc chắn là câu cửa miệng của rất nhiều người khi tìm đến đây để ăn món này. Nhưng nếu bạn không thích ăn thịt mỡ thì có lẽ đây không phải là món dành cho bạn, vì món này cực nhiều thịt và béo tội lỗi luôn. Nhưng bạn biết không Char Siew này là một món ăn chắc chắn phải thử qua 1 lần trong đời đấy, vì nó quá là ngon mà!


Toast & Roast


No. 20, Jalan SS2/72


Petaling Jaya, Selangor


Số điện thoại : 016 682 2249


Hãy xếp hàng vì món chuối chiên lề đường của ông Chiam


Chuối chiên là một món ăn vặt khá phổ biến ở Malaysia, Indonesia, Singapore, nên bạn có thể tìm thấy những quầy bán món ăn này ở bất cứ đâu. Tuy nhiên người ta nói rằng hàng của ông Chiam cực ngon; ngoài chuối chiên thì còn có Kuih bakul (1 loại bánh nếp chiên), bánh gối cari, bánh rán vừng; ngay đối diện bên đường còn có 1 quán chè/kem thập cẩm rất nổi tiếng nữa.


Mr. Chiam’s Goreng Pisang Stall


Facing the YMCA


Brickfields, KL


Số điện thoại: 012 617 2511


Đồ hải sản tại nhà hàng Robson Heights Seafood


Bạn có bao giờ đã no căng sau một ngày ăn uống, nhưng khi có món mới dọn lên bàn thì lại thấy đói nguyên và sẵn sàng nhập cuộc không? Ladyironchef làm được điều này đó, trước một bàn đầy mực tẩm lòng đỏ trứng muối và sườn lợn nướng. Kinh nghiệm là khi đến đây, bạn hãy đi nhóm càng đông thì càng được thử nhiều món.


Robson Heights Seafood Restaurant


10B, Jalan Permai,


Off Jalan Syed Putra,


50460 Kuala Lumpur,


Số điện thoại: +603 2274 6216.


Cuối cùng là món tráng miệng thần kỳ này


Thôi, đó là tạm hết 10 món rồi đấy, bạn có khổ như tôi không, phải ngồi nhìn chừng đó cái ảnh món ăn và chỉ muốn đặt vé sang KL ngay lập tức!!!