Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cũng chỗ đó nhưng "xưa" hơn 1 chút : Thương xá Eden (bên phải) đang được xây dựng
Cảnh bên trong Bưu điện Saigon.Ngày nay bản đia đồ trên tường vẫn còn nhưng tượng nữ thần đã biến mất.
Đường Lê Lợi nhìn ra từ Nhà Hát Thành Phố hình này chụp vào khoảng 1940.
Cô ơi, có phải bây giờ là bệnh viện Nhi Đồng 2 không ạ?
Bịnh viện Grall saigon này phải có BS Việt nam danh tiếng giới thiệu thì được nhập viện dễ dàng.Một phần ăn của một bịnh nhân đủ luôn cho... Xem thêm
Tòa nhà này bây giờ còn ko các mẹ? Mình thấy thời vnch tòa nhà này là toà nhà hạ nghị viện, ko biết hình này chụp hồi nào?
Nhà hát thành phố.
Móc khóa giả da màu hồng; đính hạt dễ thương
- Móc khóa da bò màu đỏ, vàng bò
- Móc khóa gỗ màu sáng
- Da bò màu đen, xanh navy, xanh lá đậm
- Móc khóa gỗ màu sậm khắc logo bóng đá, câ...
CŨ NGÀY XƯA VÉ
(Hoán vận)
Xin về một vé Cũ ngày Xưa
Gặp muối già to Củ mập Chưa
Dái mít non xanh Đầy lại Hết
Cùi chanh cỗi trắng Đủ coi Thừa
Nhanh nào chấm phát Thưa hai Mụ
Chậm hẵng ăn đi Gửi bốn Chùa
Có mấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cái này Nhi Đồng 2 vẫn còn nét kiến-trúc của Pháp dù đã thay đổi quá nhiều, và dĩ nhiên...theo hướng tệ hơn. Các bệnh-viện của người Pháp xây luôn...
Saigon thời nào cũng được văn minh ưu ái, trước năm 40...
Tượng biến mất không biết có liên quan gì...
Cũng chỗ đó nhưng "xưa" hơn 1 chút : Thương xá Eden (bên phải)...
Những khu nhà lá phía bên Xóm Củi.
Quận 4 Khánh Hội năm 1900
Bảo sanh Viện Hùng Vương trong Chợ Lớn.
Con đuờng...
đúng roài đóa cháu bé nó nằm trên đường Lý Tự Trọng, bịnh viện này từng...
Nó...
Tòa nhà này bây giờ còn ko các mẹ? Mình thấy thời vnch tòa nhà này là toà nhà hạ nghị viện, ko biết hình này...