1. Ở nhà làm những gì mà suốt ngày kêu bận với mệt??


2. Nếu rất mệt, sao khi con ngủ không ngủ với con?


3. Không phải đi làm có chồng nuôi, sướng thế còn kêu gì, ai sướng được như cô?


4. Chỉ có mỗi việc ở nhà trông con mà cũng để con ốm là sao?


5. Tiền mới đưa sao đã hết, không đi làm nên không biết kiếm tiền vất vả thế nào hả?


6. Nhìn vợ người ta trẻ trung, xinh đẹp, vợ mình thì...


7. Ngoài việc khóc cô không biết làm gì khác à? đúng là nhàn cư vi bất thiện.


8. Cô đúng là đồ ích kỷ, không để tôi ra ngoài có bạn bè anh em à?


P/s:


Thế giới của đàn ông và đàn bà khác nhau nhiều quá! Đàn ông dù có xảy ra chuyện gì họ cũng cứng nhắc và tàn nhẫn với chính vợ của mình. Họ nói vợ không hiểu mình, những khi họ muốn đi nhậu, karaoke.....nhiều thứ khác với cánh bạn bè, họ cảm thấy gò bó, khó chịu khi người vợ gọi về trời đã khuya quá 12h đêm rồi. Vậy tại sao họ không nghĩ rằng đừng lấy vợ nữa thì sẽ còn là giai tân, đi cùng chúng bạn chả cần lo ai còn chờ cơm và gọi về nữa.


Còn đàn bà thì sao? Nếu còn là con gái họ mạnh mẽ bao nhiêu thì khi yêu và cưới họ trở nên ủy mị và yếu đuối biết ngừng nào. Còn luôn lo lắng làm sao được lòng nhà chồng, làm sao tròn đạo nghĩa, làm sao để chồng quan tâm chăm sóc. Khi các anh đã lấy được người ta rồi thì nghiễm nhiên mặc định những công việc họ phải làm, và nghiễm nhiên chờ đợi người đàn ông trở về. Thật là quá phũ phàng, đàn bà thì đơn giản lắm, không phải họ cấm đoán, quản lý các anh đâu, mà vì các anh quá vô tâm, tàn nhẫn với vợ mình. Cô ý lo lắng mới gọi điện khi các anh đi khuya, cũng là tình yêu của một người vợ quan tâm đến chồng thôi. Nếu ở với nhau mà các anh nói "cứ ăn cơm trước đi, ai bắt cô phải chờ" thì có lẽ anh hãy ký vào đơn li dị để giải thoát cho vợ mình cũng là giải phóng cho anh được tự do mà phiêu bạt.


Là người đàn ông trưởng thành ( đàn ông chuẩn) thì hãy cảm thông, yêu thương, chia sẻ và bao dung với người vợ của mình. Những hy sinh của họ không phải ai cũng hiểu được, và khi bạn hiểu thì có thể đã quá muộn...Đừng vì ham hố những cái không phải của mình mà so sánh, ông trời đã định lương duyên bạn nghĩ rằng vợ thằng hàng xóm hơn vợ của mình ư? Trong chán ngoài thèm, xa thơm gần thôi, ai cũng như ai thôi