(24h) - Người “lắm tài, nhiều việc” Quỳnh Giang được nhiều người biết đến với nhiều vai trò: MC, ca sĩ, biên tập viên, phát thanh viên, lồng tiếng cho phim…Hiện người phụ nữ có duyên sắc mặn mà nay đang hạnh phúc với gia đình có đến 3 đứa con và chuẩn bị đón đứa con thứ 4…
PV: Xin chào Quỳnh Giang! Sinh 3 đứa con trong vòng 4 năm, và lại chuẩn bị chào đón đứa thứ 4, tại sao chị đưa ra quyết định “dũng cảm” đến vậy, trong khi tuổi đời còn trẻ?
MC Quỳnh Giang: Con cái là lộc trời cho, việc có con nhiều không chỉ đơn thuần là sự quyết định, tôi nghĩ mình có phúc nên mới có nhiều con. Từ thời còn làm cô tiên trong chuyên mục “Kể chuyện em nghe”, tôi đã rất mê trẻ con. Rất may, ông xã cũng chung sở thích, thế là chúng tôi có một đàn con kháu khỉnh.
PV : Trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình, với chị, yếu tố gì quan trong nhất?
MC Quỳnh Giang: Tôi và ông xã luôn cố gắng từng ngày để xây dựng không khí yên ấm và đặc biệt là không để lúc nào thiếu tiếng cười. Chúng tôi đã làm được điều đó và đang cố gắng duy trì. Một trong những bí quyết riêng của tôi là thường xuyên tổ chức những bữa tiệc tại nhà để mang tại không khí mới mẻ và đặc biệt cho mọi người trong gia đình.
PV : Chị và ông xã có gặp bất đồng về quan điểm dạy con không?
MC Quỳnh Giang: Ngay từ khi mang thai bé đầu tiên, chúng tôi đã ngồi lại với nhau và thống nhất về việc nuôi dạy con cái, từ việc cho con uống sữa gì, mấy tuổi thì mới được tiếp xúc với tiếng Anh, đến cả việc vui chơi kết bạn như thế nào. Các con của tôi gồm bé Noel đã 6 tuổi, công chúa July 4 tuổi rưỡi và cậu út Billy mới 2 tuổi rưỡi. Các bé đều ở tuổi hiếu động, ham khám phá. Mặc dù hai vợ chồng đều rất bận rộn nhưng những ngày cuối tuần, cả hai thống nhất phải dành trọn cho các con. Tôi còn khuyến khích các con mời bạn về nhà trong những ngày nghỉ, lễ hoặc dịp đặc biệt như sinh nhật để các con có dịp giao lưu kết bạn nhiều hơn. Tôi rất thích nấu ăn, nhất là mời người thân, bạn bè đến để nấu một bữa cho ra trò. Trong đó, tôi rất thích tổ chức những buổi party cho các con do tự tay mình chế biến các món mà trẻ thích. Tính tôi ham vui nên thấy con nhiều bạn, vui vẻ, mình cũng thích.
PV: Thật khó hình dung một người bận rộn như chị lại có thời gian cho chuyện bếp núc và dọn dẹp nhà cửa?
MC Quỳnh Giang: Tổ chức tiệc tại nhà thường mất thời gian nhưng có nhiều trải nghiệm lý thú. Đó là khoảng thời gian tôi quan sát và tìm hiểu những phát triển về tâm lý của con và các bạn của con, như việc con thích ăn gì, chơi như thế nào, qua đó các con bộc lộ dần cá tính. Mặc dù mệt nhưng đó là những phút giây rất ý nghĩa với tôi. Chỉ ngại đến lúc tiệc tàn là việc dọn dẹp, khi mà trên tường có đủ các vết bẩn: màu, bánh kem, nước ngọt, bánh do mấy đứa nhỏ trong lúc đùa nghịch làm văng lên mà không tài nào chùi đi được… Bây giờ Noel đã lớn, cũng biết ra dáng làm anh cả nên mỗi khi tiệc tàn là cũng xung phong giúp ba mẹ dọn dẹp. Đó cũng là niềm vui nho nhỏ của tôi.
PV: Xin chúc gia đình chị mãi hạnh phúc! Cảm ơn chị về buổi trao đổi thú vị này!
MC Quỳnh Giang: "Con cái là lộc trời cho" Thứ năm, 24/4/2008, 16:53 GMT+7 Tuy tuổi đời mới ngoài 30 nhưng MC Quỳnh Giang, Gương mặt sáng giá của Đài...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thứ năm, 24/4/2008, 16:53 GMT+7
Tuy tuổi đời mới ngoài 30 nhưng MC Quỳnh Giang, Gương mặt sáng giá của Đài...
Cô này sung suớng thật...
Mình cũng muốn thế,mà k...
Mình cũng muốn thế, nhưng không dám sinh thêm nữa, già rồi :Battin ey:
Mình biết nhiều quan chức có...
Thảm nào, dân số cứ tăng chóng mặt :Sigh:
Ôi chết, ko biết mình có vô tình làm cho mẹ kimty bị vạ lây ko nhi? Vì...
Đề nghị Mod...
Con Quỳnh Giang học ở Hải Yến đấy, mình hay gặp cô ấy đưa đón con . Ở ngoài...